Ông chủ Chelsea giữ ghế cho HLV Potter sau trận thắng gây tranh cãi

Chủ sở hữu Todd Boehly hân hoan chào đón HLV Graham Potter trong đường hầm, sau cuộc lội ngược dòng thắng 2-0 của Chelsea trước đội khách Borussia Dortmund, trong khi tay cầm một chai bia.

Chelsea đã đánh bại Borussia Dortmund 2-0 để lấy vé vào vòng tứ kết Champions League, sau chiến thắng quan trọng tại Premier League cuối tuần qua trước Leeds United trên sân nhà.

Ông chủ Todd Boehly không giấu vẻ thích thú khi nhìn thấy HLV Graham Potter trong đường hầm sau trận đấu. Nó phản ảnh trái ngược hình nỗi lo lắng của họ sau khi bị đội bóng nước Đức dẫn trước 1-0 ở trận lượt đi. Và ai cũng biết chiếc ghế của HLV Potter bấp bênh như thế nào nếu Chelsea bị loại khỏi giải đấu châu Âu, điều sẽ khiến mùa giải của họ kết thúc trong một cảnh tượng thê lương.

Rất may là chiến thắng của Chelsea và màn trình diễn mạnh mẽ của các cầu thủ đã giúp HLV Potter có thêm thời gian ở lại Stamford Bridge - và quan trọng là sự tín nhiệm - để làm việc với đội hình cồng kềnh của ông sau một giai đoạn mang phong độ phập phù.

Chủ sở hữu Todd Boehly sau trận thắng đã xuống sân chúc mừng HLV Potter. Ảnh: GETTY.

Chủ sở hữu Todd Boehly sau trận thắng đã xuống sân chúc mừng HLV Potter. Ảnh: GETTY.

Xuất hiện trong đường hầm ngay sau lưng Potter, ông chủ Boehly tay cầm một chai bia, đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt. Mới chỉ vài tuần qua, Chelsea trải qua tình trạng tồi tệ, nhưng hai chiến thắng gần đây đã khiến Boehly rất muốn dành thêm nhiều thời gian cho cựu HLV của Brighton, Swansea và dường như đã xác nhận tình cảm của mình với Potter mà không có ý định sa thải.

Hét lên một tiếng thật lớn, Boehly và Potter ôm nhau trong niềm vui sướng, điều này càng nhấn mạnh thêm niềm vui lẫn sự nhẹ nhõm khi chiến dịch châu Âu của Chelsea vẫn tiếp tục.

Sự sung sướng của buổi tối được tóm tắt chính xác nhất từ một quả phạt đền được thực hiện lại của Chelsea trong hiệp hai. Với việc Raheem Sterling đã giúp The Blues vượt lên dẫn trước xứng đáng trong hiệp một, họ muốn thể hiện sự thống trị của mình vào đầu hiệp hai.

Lần thứ hai sút phạt đền, Havertz đã thành công. Ảnh: GETTY.

Lần thứ hai sút phạt đền, Havertz đã thành công. Ảnh: GETTY.

Phía bên kia, Borussia Dortmund đã nổi giận khi VAR trừng phạt Marius Wolf khi để bóng chạm tay từ đường chuyền của Ben Chilwell. Hậu vệ Jude Bellingham cho biết đội của anh không đáng bị phạt đền.

Tuy nhiên, tổ trọng tài VAR đã đưa ra một hình phạt. Dortmund nghĩ rằng công lý đã được thực thi khi Kai Havertz sút hỏng quả phạt đền. Tuy nhiên, trọng tài cho Havertz sút lại quả 11 mét vì xác định có một cầu thủ Dortmund đã sớm chạy vào vòng 16m50. Không mắc sai lầm nào trong nỗ lực thứ hai, Havertz sút thành công và giờ đây Chelsea có thể mơ về một chức vô địch Champions League.

Phát biểu với BT Sport sau trận đấu, HLV Potter không giấu giếm sự vui mừng trước kết quả này, đồng thời ca ngợi các cầu thủ, khi nói rằng họ xứng đáng đi tiếp sau hai lượt trận.

Chelsea đã thắng hai trận liên tiếp và giữ sạch lưới, đồng thời giữ luôn ghế của HLV Potter. Ảnh: GETTY.

Chelsea đã thắng hai trận liên tiếp và giữ sạch lưới, đồng thời giữ luôn ghế của HLV Potter. Ảnh: GETTY.

"Có một cảm giác tuyệt vời trong phòng thay đồ" – Potter chia sẻ: “Giải đấu này có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi và nó giúp Chelsea chuẩn bị cho một vài tuần tốt đẹp. Chúng tôi phải phục hồi và chuẩn bị cho trận gặp Leicester vào cuối tuần. Thật tuyệt vời cho các chàng trai, với hai hai trận thắng và giữ sạch lưới.

Điều quan trọng là chúng tôi có thể gây áp lực lên đội khách và gây phấn khích trên các khán đài. Các cầu thủ đã dũng cảm tấn công để lật ngược tình thế. Dortmund là một đội bóng khó chơi nhưng các cầu thủ của tôi thật tuyệt vời và xứng đáng đi tiếp”.

HÙNG VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-chu-chelsea-giu-ghe-cho-hlv-potter-sau-tran-thang-gay-tranh-cai-post722960.html