Ông chủ cũ của Rangers 'lên án' Sir Jim Ratcliffe

Sir David Murray chỉ trích các quyết định gần đây của Sir Jim Ratcliffe tại Manchester United là 'tự bắn vào đầu'.

Sir David Murray là ông trùm thép Anh, người sở hữu Glasgow Rangers trong giai đoạn họ giành 35 danh hiệu và từng suýt mua Manchester United.

Murray, người gần như sở hữu một nửa United và định đưa Graeme Souness - cựu đội trưởng Liverpool - làm người kế nhiệm Sir Alex Ferguson vào năm 1989 chia sẻ với Mail Sport rằng CLB đã trở nên “hỗn loạn”.

Nhắc đến một trong những mức lương cao ngất ngưởng tại Old Trafford, Murray chia sẻ: “Không nhằm xúc phạm, nhưng bất cứ điều gì Man United đang làm hiện nay đều bất hợp lý. Ratcliffe đến… và làm sao ai đó có thể trả Casemiro số tiền như vậy trong khi cắt bỏ bữa ăn của nhân viên và sa thải đội ngũ trợ lý. Đó là hành động tự bắn vào đầu. Tại sao lại làm thế?”.

Các biện pháp cắt giảm chi phí của Ratcliffe tại Manchester United bao gồm đóng cửa căng tin nhân viên và thay bữa trưa miễn phí bằng trái cây miễn phí. Ông kiên quyết bảo vệ quyết định này và nhấn mạnh: “Chẳng ai từng cho tôi bữa trưa miễn phí cả”. Trong khi đó, Casemiro nhận mức lương 370.000 Bảng mỗi tuần.

Sir David Murray nói quyết định của Sir Jim Ratcliffe tại United là “tự bắn vào đầu”. Ảnh: Dailymail

Sir David Murray nói quyết định của Sir Jim Ratcliffe tại United là “tự bắn vào đầu”. Ảnh: Dailymail

Đề cập đến việc Ratcliffe sở hữu nhà máy lọc dầu Grangemouth ở Scotland, Murray nói: “Đây không phải nhà máy xăng. Đây không phải Grangemouth. Đây là vấn đề kinh doanh. Ratcliffe đã đầu tư tiền cho một phần ba Man United và dù tôi không muốn chỉ trích, ông ấy phải cẩn thận để không làm mất đi trái tim và linh hồn của CLB. Vì đó là điều làm nên Manchester United, giống như đã làm nên Rangers. Yếu tố cốt lõi là con người".

Nguyễn Hải Yến

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ong-chu-cu-cua-rangers-len-an-sir-jim-ratcliffe-343052.htm