Ông giáo gần 20 năm gieo 'nụ cười hạnh phúc'

Xuyên suốt gần 20 năm qua, ông Trần Văn Mênh, giáo viên trường Tiểu học Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) vẫn bền bỉ trao đi sự giúp đỡ thiết thực đến những người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, bệnh tật tại địa phương.

Bắt nguồn từ một chuyến đi từ thiện cách đây gần 2 thập niên, khi tận mắt chứng kiến những cảnh đời thương tâm, khát khao giúp đỡ người khác đã nhen nhóm trong lòng thầy giáo Mênh. Từ mong ước đơn lẻ ấy, năm 2014, thầy đã thành lập nhóm thiện nguyện mang tên "Nụ cười hạnh phúc". Thuở ban đầu, hành trình của thầy Mênh và nhóm thiện nguyện gặp không ít gian nan. Tây Hòa là một huyện còn nhiều khó khăn, không có nhiều doanh nghiệp lớn, người dân đôi khi còn chật vật lo cho cuộc sống của mình nên việc tìm kiếm nhà tài trợ là điều gần như không thể.

Không nản lòng, thầy Mênh bắt đầu kêu gọi sự giúp đỡ từ những người có lòng hảo tâm trong huyện và tin rằng câu chuyện về lòng tốt sẽ ngày càng lan xa. Để minh bạch và tạo niềm tin, cứ mỗi chuyến trao quà thầy lại ghi hình và đăng tải lên các trang mạng xã hội để nhiều người biết đến hơn.

Ban đầu, nguồn quỹ của nhóm chủ yếu đến từ tiền túi của các thành viên. Họ cùng nhau tổ chức nấu cơm chay miễn phí cho người nghèo, bệnh nhân tại trung tâm y tế, bệnh viện ở địa phương. Nhờ những việc làm thiết thực, nhóm "Nụ cười hạnh phúc" dần nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ các mạnh thường quân phương xa. Từ đó, nhóm bắt đầu thực hiện những dự án lớn hơn như xây cầu, xây tặng nhà tình thương cho những gia đình nghèo, khó khăn.

Dù không giàu có về tiền bạc, vật chất, nhưng với sự kiên trì và tấm lòng nhân ái, gần 20 năm nay, thầy giáo Trần Văn Mênh vẫn miệt mài mang những nụ cười hạnh phúc đến với những hoàn cảnh cần lắm sự giúp đỡ, sẻ chia.

KTSG Online

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/ong-giao-gan-20-nam-gieo-nu-cuoi-hanh-phuc/