'Ông hoàng' thời trang cao cấp người Italia qua đời ở tuổi 93
Valentino, nhà thiết kế thời trang người Italia, người đã xây dựng nên một trong những thương hiệu xa xỉ nổi tiếng nhất và được biết đến trong ngành thời trang với biệt danh 'hoàng đế', đã qua đời hôm 20/1 tại nhà riêng ở Rome, thọ 93 tuổi.
Màu đỏ Valentino được biết đến nhờ sự pha trộn giữa màu đỏ thẫm và đỏ tươi, với một chút sắc cam, một màu sắc mới, lấy cảm hứng từ một cụ bà tại nhà hát opera Barcelona, người có vẻ đẹp thanh lịch đã gây ấn tượng mạnh mẽ với nhà thiết kế trẻ Valentino Garavani. Màu sắc này, được giới thiệu với thế giới thời trang vài năm sau đó, vào năm 1959, với một chiếc váy cocktail không dây vai làm từ vải tuyn xếp nếp, đã mang tên ông, “màu đỏ Valentino” kể từ đó, đồng thời cũng là màu sắc đặc trưng của tập đoàn thời trang Italia cùng tên.
“Tôi nghĩ một người phụ nữ mặc đồ đỏ luôn tuyệt vời, cô ấy là hình ảnh hoàn hảo của một nữ anh hùng,” Valentino viết trong cuốn sách “Rosso” (Đỏ), phát hành năm 2022. Ông luôn đưa ít nhất một chiếc váy đỏ vào mỗi bộ sưu tập của mình.

Valentino Garavani vẫy tay khi đến dự buổi ra mắt phim “Valentino: Vị Hoàng đế cuối cùng” tại Venice vào ngày 28/8/2008. Nhà thiết kế thời trang người Italia đã qua đời ở tuổi 93. Ảnh: Reuters
Valentino được xếp ngang hàng với Giorgio Armani và Karl Lagerfeld như những nhà thiết kế cuối cùng của thế hệ dẫn đầu, từ một thời đại trước khi thời trang trở thành một ngành công nghiệp thương mại hóa cao độ, do các nhà tài chính và giám đốc tiếp thị điều hành nhiều hơn là các nhà thiết kế thời trang.
Vươn tới đỉnh cao của làng thời trang cao cấp, ông là người Italia đầu tiên xuất hiện trên sàn diễn thời trang cao cấp độc quyền của Paris.
Với niềm đam mê điện ảnh, từ khi còn trẻ, ông đã mơ ước được thiết kế trang phục cho “những quý cô xinh đẹp của màn bạc”, như cách ông gọi họ, trong đó có các ngôi sao Hollywood thập niên 1950 như Lana Turner và Judy Garland.

Giám đốc salon Nancy Sotto Corona, Valentino và Giancarlo Giammetti đến sân bay Kennedy ở New York vào ngày 15/9/1966. (Ảnh: Meyer Liebowitz/The New York Times)
Valentino sau này đã thiết kế váy cưới cho Elizabeth Taylor, và là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều ngôi sao đoạt giải Oscar, bao gồm Sharon Stone và Penelope Cruz. Ông cũng từng thiết kế trang phục cho Jackie Kennedy, đã tạo dựng một đế chế kinh doanh mang tên mình trước khi bán lại tất cả trước khi nghỉ hưu vào năm 2008. Những thiết kế lãng mạn của ông, thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại chứa đựng vô vàn chi tiết tinh tế.
Valentino là con một, sinh ra trong một gia đình khá giả ở Voghera, phía nam Milan, nơi cha anh điều hành một công ty cung cấp thiết bị điện.

Valentino và một người mẫu vẫy tay sau buổi trình diễn bộ sưu tập Oliver by Valentino tại Milan tháng 3/1992. (Ảnh: Reuters)
Bắt đầu vẽ và yêu thích những bộ quần áo cao cấp từ khi còn nhỏ, ông theo học ngành thiết kế thời trang cao cấp tại Milan và Paris, sau đó làm thực tập sinh cho nhà thiết kế Jean Desses. Ông trở về quê hương vào năm 1960 và mở cửa hàng thời trang riêng của mình ở trung tâm Rome. Trong năm này, Elizabeth Taylor đã chọn một chiếc váy Valentino màu trắng cho buổi ra mắt phim bom tấn "Spartacus".
Cũng trong năm 1960, ông gặp Giancarlo Giammetti tại một quán cà phê ở Rome. Giammetti sau này trở thành đối tác kinh doanh và bạn đời của ông. Giammetti đảm nhận phần quản lý kinh doanh, còn các vấn đề sáng tạo do nhà thiết kế phụ trách.

Valentino đứng cùng người mẫu Claudia Schiffer sau khi kết thúc buổi trình diễn bộ sưu tập xuân/hè 1998 của ông tại Paris. (Ảnh: AFP-JIJI)
"Chia sẻ cuộc sống với một người suốt cả cuộc đời, mọi khoảnh khắc, niềm vui, nỗi đau, sự nhiệt tình, thất vọng… là điều không thể định nghĩa được", Valentino nói về ông và Giammetti. Còn Giammetti lại nói: "Ở bên Valentino với tư cách là bạn bè, người yêu và nhân viên thì cũng có phần giống nhau, bạn cần rất nhiều kiên nhẫn" hay "Danh vọng và tiền tài không làm thay đổi anh ấy. Anh ấy vẫn là chàng trai nhỏ bé mà tôi gặp cách đây 45 năm", Giammetti nói vào thời điểm đó.
Năm 2007, ông đã khiến Rome kinh ngạc với những buổi lễ xa hoa để kỷ niệm nhiều thập kỷ hoạt động trong ngành thời trang, một sự kiện kéo dài ba ngày bao gồm các bữa tối, tiệc tùng và triển lãm với hàng nghìn khách mời bay đến từ khắp nơi trên thế giới.

Valentino đón nhận tràng vỗ tay sau khi kết thúc buổi trình diễn bộ sưu tập thời trang cao cấp mới nhất của mình tại Rome vào ngày 7/7/2007. (Ảnh: Reuters)
Vài tháng sau, ông tuyên bố sẽ ngừng thiết kế cho công ty của mình, công ty mà ông không còn kiểm soát sau khi bán đi gần một thập kỷ trước với giá khoảng 300 triệu đô la.
"Tôi đã quyết định đây là thời điểm hoàn hảo để nói lời tạm biệt với thế giới thời trang. Như người Anh vẫn nói, tôi muốn rời khỏi bữa tiệc khi nó vẫn còn đang náo nhiệt", ông nói.
Buổi trình diễn thời trang cuối cùng của ông được tổ chức vào tháng 1/2008 tại Paris, một thành phố mà ông gọi là quê hương thứ hai và nơi ông nói đã dạy ông yêu thời trang và cuộc sống.













