Ông Kennedy dính nghi án chặt đầu cá voi

Một tổ chức môi trường kêu gọi các nhà chức trách điều tra sự vụ chính khách 70 tuổi thu thập bất hợp pháp đầu một con cá voi cách đây ba thập kỷ.

Bộ phận chính trị trực thuộc Trung tâm Đa dạng Sinh học, một tổ chức môi trường, hôm 26/8 (giờ Mỹ) kêu gọi chính quyền liên bang điều tra vụ việc ông Robert F. Kennedy Jr. chặt đầu một con cá voi đã chết theo lời kể của con gái ông.

Theo luật liên bang Mỹ, việc thu thập các bộ phận từ cơ thể động vật biển trong danh sách được bảo vệ khi vẫn còn các mô sống bị xem là hành vi phạm pháp.

 Robert F. Kennedy Jr. từ lâu nổi tiếng là người thích sưu tầm, huấn luyện và nghiên cứu động vật hoang dã. Ảnh: New York Times.

Robert F. Kennedy Jr. từ lâu nổi tiếng là người thích sưu tầm, huấn luyện và nghiên cứu động vật hoang dã. Ảnh: New York Times.

Vào năm 2012, Kick Kennedy, con gái ông Kennedy Jr. nói với một tạp chí rằng bố của bà đã cưa đầu một con cá voi đã chết trên một bãi biển ở cảng Hyannis, bang Massachusets, sau đó buộc vào xe và kéo về nhà riêng ở New York.

"Cái thứ đó nặng mùi khủng khiếp", bà Kennedy mô tả với tạp chí Town & Country hồi 2012. Bà cũng mô tả rằng ông Kennedy Jr. là nguời thích sưu tập và nghiên cứu hộp sọ cũng như xương động vật. Bài phỏng vấn này gần đây được lật lại bởi báo giới Mỹ.

Brett Hartl, người đứng đầu bộ phận chính trị của Trung tâm Hành động Đa dạng Sinh học, viết trong lá thư gửi Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ: "Có lý do chính đáng để hành vi thu thập bộ phận cơ thể của các loài có nguy cơ tuyệt chủng bị cấu thành tội".

Theo ông Hartl, ông Kennedy có thể đã vi phạm không chỉ Đạo luật bảo vệ động vật có vú (1972) và Đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng (1973) mà còn cả Đạo luật Lacey năm 1900.

Phía ông Kennedy hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận về sự vụ.

Đại Hoàng

Nguồn Znews: https://znews.vn/ong-kennedy-dinh-nghi-an-chat-dau-ca-voi-post1494499.html