Ông lão 88 tuổi trồng cây vì cộng đồng

Ông còn có hơn 10 năm tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây xanh tại địa phương theo lời dạy của Bác Hồ mỗi độ xuân về.

Mỗi năm, ông Tuấn dành 700.000-800.000 đồng mua cây về tự nhân giống để trồng ở những nơi công cộng

Mỗi năm, ông Tuấn dành 700.000-800.000 đồng mua cây về tự nhân giống để trồng ở những nơi công cộng

Ông Trương Hùng Tuấn (sinh năm 1935, ở thôn Bằng Bộ, xã Cao Thắng, Thanh Miện) được nhiều người biết đến với mô hình cải tạo mái nhà thành ao nuôi cá độc đáo, trồng rau sạch cung cấp bữa ăn cho gia đình. Nhưng không mấy ai biết, ông còn có hơn 10 năm tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây xanh tại địa phương theo lời dạy của Bác Hồ mỗi độ xuân về.

Dù đã bước sang tuổi 88 nhưng ông Tuấn vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Là cán bộ nghỉ hưu có 60 năm tuổi Đảng, ông luôn hăng hái, gương mẫu trong mọi phong trào của địa phương, đặc biệt là trồng cây bảo vệ môi trường. Hằng năm cứ vào mùa xuân ông lại đem những cây giống tự tay ươm tại vườn của gia đình trồng tại một số nơi công cộng như nghĩa trang liệt sĩ, nhà văn hóa thôn, rìa sân vận động, cạnh đường… để tạo bóng mát, cảnh quan. Cây được ông trồng chủ yếu là xà cừ, bạch đàn, xoài… “Khi trồng cây tôi cũng nghe có người nói ra, nói vào. Họ bảo việc làm của tôi lãng phí sức khỏe, vô bổ. Nhiều khi gia đình, anh em bạn bè cũng gàn tôi vì có tuổi rồi, nên nghỉ ngơi. Nhưng vì môi trường và hơn hết là niềm đam mê với cây xanh mà tôi vẫn tiếp tục trồng”, ông Tuấn cho biết.

Việc làm của ông là tự nguyện nên hầu như không có kinh phí hỗ trợ. Mỗi năm, ông trích 700.000-800.000 đồng lương hưu mua cây về tự nhân giống; xin cây từ một số bạn bè thân thiết trồng gần 100 cây. “Trước khi trồng tôi đều báo cáo, hỏi ý kiến lãnh đạo địa phương xem có thể trồng được không và trồng theo quy hoạch", ông Tuấn cho biết thêm.

Trải qua hơn 10 năm gắn bó với việc trồng cây công ích nên ông Tuấn có rất nhiều kỷ niệm vui, buồn. Ông buồn vì cây mình trồng, chăm sóc lên xanh tốt nhưng một số người ý thức kém lại nhổ cây lên. Có người còn gom rác đốt luôn cạnh những gốc cây ông trồng. Nhìn thấy cảnh cây chết như vậy ông rất xót xa.

Việc tích cực trồng cây của ông Tuấn là tấm gương góp phần lan tỏa phong trào trồng cây, nâng cao ý thức trồng và bảo vệ cây xanh cho người dân địa phương nhằm giảm ô nhiễm môi trường. “Tuy tuổi cao nhưng ông Tuấn luôn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương; gương mẫu trồng cây và luôn có ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Ngoài ra, ông sống thân thiện, tình cảm, hòa nhã với bà con hàng xóm”, bà Đỗ Thị Đượm, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bằng Bộ nhận xét.

THIÊN BÌNH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/moi-truong/ong-lao-88-tuoi-trong-cay-vi-cong-dong-227272