Ông lão U90 làm việc thiện theo tâm nguyện

Tuổi thanh xuân của ông vật lộn với nhiều cam go, vất vả, với lòng nhân hậu, thương người, ông cảm thấy vui khi làm việc thiện, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn

Ông lão U90 làm việc thiện theo

Sinh năm 1932, năm nay đã 88 tuổi nhưng ông Nguyễn Văn Tâm (nhà may Xuân Hải), trú tại đường Ngô Sỹ Liên, phường Đức thắng, TP.Phan Thiết trông khá khỏe mạnh và minh mẫn. Vợ mất sớm, con cháu ông mỗi người mỗi nơi, mỗi tháng ông giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn 4.000.000 đồng từ tiền để dành của mình.

Ông Nguyễn Văn Tâm trao yêu thương cho những hoàn cảnh khó khăn tại Đài PTTH Bình Thuận.

Gia cảnh cuộc đời ông

Ông là con thứ 4 trong gia đình có 6 người con. Gia đình ông nghèo khổ sống tại khu chợ Gò ở phường Phú Trinh. Khi ông lên 10 tuổi đã phải đi làm công phụ giúp gia đình kiếm sống qua ngày. Ông làm đủ thứ nghề và rồi cái nghề cứ đưa đẩy ông vào con đường may vá làm khuy nút, từ đó may vá trở thành nghề chính của ông.

Khoảng 4 năm sau (1946 - 1952) ông tham gia kháng chiến làm việc tại Ban Liên chi tham chính (Đảng, đoàn) và may quân trang trong chiến khu Bàu Thiêu, huyện Bắc Bình.

Năm 1953, ông tiếp tục học may áo dài với người thầy có tiếng lúc bấy giờ tại Phan Thiết, sau đó tiếp tục vay mượn tiền khăn gói lên Sài Gòn theo học nghề may áo dài.

Sau 2 năm ông thành thạo nghề và về quê mở tiệm may.Vài năm sau đó thương hiệu nhà may Xuân Hải có tiếng vang bóng một thời trong làng may áo dài Phan Thiết.

Tên cửa hiệu nhà may Xuân Hải

Có thể nói khoảng thời gian (1960 - 2015); ông để lại cho đời nhiều thế hệ giữ lại hồn Việt, trong đó có nhiều nhà may khá nổi tiếng như: Hương Thủy,Toản… và nhiều nhà may khác ở hải ngoại.

Ông sống rất bình dị, mỗi ngày ông chỉ ăn 2 chén cháo, 1 tô canh vài ba miếng đậu hủ, theo ông khẩu phần ăn vậy là đủ đầy rồi, ông để dành tiền làm việc thiện theo tâm nguyện.

Ngày cơm của ông.

Ước nguyện, thiện nguyện

Gia đình ông làm việc thiện từ khi vợ ông còn sống, thương những cảnh ngộ khó khăn, dù ở đâu, hoàn cảnh nào trong điều kiện cho phép ông đều giúp đỡ. Không những ông làm việc thiện mà con trai ông cũng vậy. Sau khi con trai đầu qua đời, theo di nguyện của con trai ông, với số tiền 100 triệu đồng nhờ đồng nghiệp xây dựng Quỹ học bổng cho các thế hệ sinh viên của trường CĐCĐ Bình Thuận có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Đó là Quỹ học bổng mang tên “Tiến sĩ Nguyễn Phan Hưng”.

Cứ thứ 2 đầu tuần tôi chợt thấy ông tận tay trao cho biên tập viên chương trình “ Sẻ chia yêu thương” của Đài PTTH Bình Thuận giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Với ông, niềm vui lớn nhất chính là những nụ cười rạng rỡ, giọt nước mắt vui mừng của những người không may mắn khi nhận được sự sẻ chia từ ông.

Trần Hảo

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/ong-lao-u90-lam-viec-thien-theo-tam-nguyen-129805.html