Ông Lê Tấn Sĩ và hành trình 'nối những bờ vui'

Đường sá thông thoáng và những chiếc cầu giao thông chắc chắn tạo nên diện mạo mới cho các xã của huyện Bến Lức hiện nay. Đây là kết quả từ sự đầu tư của Nhà nước và sự chung tay, đồng lòng của người dân. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của đội xây dựng cầu từ thiện và tấm lòng thiện nguyện của ông Lê Tấn Sĩ, thường gọi là ông Năm Sĩ (SN 1951, ngụ ấp Phước Tú, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Ông Lê Tấn Sĩ miệt mài xây cầu giao thông nông thôn trong gần 10 năm qua

Ông Lê Tấn Sĩ miệt mài xây cầu giao thông nông thôn trong gần 10 năm qua

Gia đình từng có hoàn cảnh khó khăn, ông Năm Sĩ tâm niệm khi có điều kiện sẽ dành nhiều thời gian làm công tác thiện nguyện. Từ ý nghĩ đó mà gần 10 năm qua, ông thường xuyên tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, mở phòng thuốc Nam khám và bốc thuốc miễn phí cho người nghèo. Đặc biệt, khi đến các xã: Tân Bửu, Tân Hòa, An Thạnh, Thạnh Hòa, Lương Bình,... nhắc đến “ông Năm Sĩ xây cầu” là mọi người ai cũng biết vì ông đã chung tay “nối nhịp bờ vui” giữa các địa phương không chỉ ở huyện Bến Lức mà còn ở nhiều địa phương khác.

Khi mới bắt đầu xây cầu từ thiện, nguồn kinh phí mạnh thường quân hỗ trợ thường không đủ, người dân đóng góp chưa nhiều nên ông Năm Sĩ phải huy động thêm nguồn lực từ gia đình. Sau này, khi thấy được hiệu quả, chính quyền địa phương và người dân tin tưởng, mạnh thường quân ủng hộ, đóng góp cho đội xây dựng cầu từ thiện của ông Năm Sĩ ngày càng nhiều. Ngoài chỉ huy đội thi công, ông Năm Sĩ còn đích thân thiết kế từng cây cầu. Nhờ vậy, tiết kiệm gần 40% chi phí và thời gian.

Bà Nguyễn Thị Hương (ấp 6, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức) chia sẻ: “Ở đây, người dân rất quý ông Năm Sĩ, bởi ông thật thà, tốt bụng, thường xuyên làm từ thiện, giúp đỡ người dân. Mỗi lần xây xong một cây cầu, ông đều báo cáo kinh phí xây dựng rõ ràng cho chính quyền địa phương và người dân trong xã. Cầu do ông Năm Sĩ thiết kế xây dựng có kinh phí thấp nhưng chất lượng và vững chắc”.

Gần 10 năm làm công tác thiện nguyện, ông Năm Sĩ đã xây dựng trên 60 cây cầu, giúp quê hương Bến Lức xóa được cầu tạm, người dân đi lại an toàn, giao thương thuận lợi, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Ngoài ra, ông cùng đội xây cầu từ thiện còn sang các huyện lân cận như Thủ Thừa, Thạnh Hóa,... để xây cầu giúp người dân nơi đây. Xuất phát từ việc làm ý nghĩa, nhân văn của ông Năm Sĩ, nhiều người tìm đến, tích cực góp công, góp của để cùng ông xây cầu “nối nhịp bờ vui”. Ông Năm Sĩ trải lòng: “Mỗi cây cầu mới xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng, thấy người dân phấn khởi, tôi cũng vui theo. Đó là động lực để tôi tiếp tục đi vận động xây cầu suốt thời gian qua”.

Đội xây cầu của ông Năm Sĩ hiện có 4 - 6 người tham gia. Khi đổ mặt sàn cầu cần nhiều nhân công thì ông huy động thêm vài người đến góp sức nên công việc được hoàn thành rất nhanh chóng. Trung bình 1 cây cầu, đội xây dựng trong khoảng 60 ngày. Hơn 8 năm tham gia đội xây cầu, ông Lê Văn De (xã Tân Hòa, huyện Bến Lức) năm nay ngoài 70 tuổi nhưng chân tay rất nhanh nhẹn, không khác gì một thợ chuyên nghiệp. Ông De vẫn thường nói vui rằng, khi nào ông Năm Sĩ không làm nữa thì lúc đó ông mới nghỉ ngơi vì ngày nào còn sức khỏe thì ông còn cố gắng hết sức mình để xây dựng cầu cho người dân đi.

Với tấm lòng nhân hậu cùng nhiều việc làm thiện nguyện, có ích cho cộng đồng, ông Năm Sĩ xứng đáng là tấm gương sáng bình dị giữa đời thường./.

Việt Hằng - Lê Hạnh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/ong-le-tan-si-va-hanh-trinh-noi-nhung-bo-vui-a143830.html