Ông ngoại ung thư mong nhường sự sống cho cháu trai mắc bệnh hiểm nghèo bị cha bỏ rơi từ lúc 3 tháng tuổi
Mới 3 tháng tuổi, Duy bị cha chối bỏ vì mắc bệnh tan máu bẩm sinh nặng. Ông ngoại ung thư từ chối điều trị để nhường tiền cứu chữa cho đứa cháu bất hạnh.

Duy bên ông bà ngoại
Vừa truyền máu về được nửa tháng, căn bệnh tan máu bẩm sinh của em Phạm Thành Duy (18 tuổi, trú tổ 7, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, TP Huế) lại tái phát khiến em xanh xao, mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt và không thiết ăn uống gì. Duy nằm trên giường hướng khuôn mặt nhợt nhạt về phía ông bà ngoại đang ngồi bên cạnh vừa động viên vừa như tự trách mình.
"Bằng tuổi em, các bạn được đi học, biết phụ giúp cha mẹ, làm thuê kiếm tiền. Còn em thì bệnh tật hành hạ, trở thành gánh nặng cho ông bà ngoại. Nhà nghèo, ông ngoại lại bị ung thư đại tràng nhưng không chịu nhập viện, hái thuốc nam uống để nhường tiền chữa bệnh cho em", Duy chia sẻ.

Mới chào đời được 3 tháng, Duy bị bố chối bỏ vì mắc bệnh Tan máu bẩm sinh nặng.
Lúc vừa được 3 tháng tuổi, Duy có những biểu hiện bất thường như xanh xao, quấy khóc thường xuyên, đi khám thì được kết luận mắc bệnh Tan máu bẩm sinh nặng. Một căn bệnh hiểm nghèo, không thể chữa khỏi, chỉ có cách truyền máu hàng tháng nuôi cơ thể để duy trì sự sống.

Bình quân mỗi tháng Duy phải nhập viện truyền máu 1-2 lần.
Bà Lê Thị Hạnh (67 tuổi, bà ngoại của Duy) kể lại: "Bố của cháu Duy quê ở Quảng Ngãi. 2 đứa (ý nói cha mẹ của Duy) gặp nhau khi cả 2 làm thuê ở Sài Gòn. Khi mang thai, vì hoàn cảnh nên 2 bên gia đình thống nhất sau khi sinh bé Duy sẽ về quê đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới. Thế nhưng, cháu Duy chào đời vừa 3 tháng đã mắc bệnh hiểm nghèo, đám cưới lùi lại, bố cháu Duy cũng bỏ đi biệt tích. Tôi có liên hệ với gia đình bên nội mấy lần nhưng không có động thái hay trách nhiệm gì.
Thương con gái còn quá trẻ, không thể sống một mình mãi được, người thân, bạn bè khuyên con tìm hạnh phúc mới, để cháu Duy lại cho vợ chồng tôi chăm sóc. Mãi đến 10 năm sau, khi cháu Duy lên 10 tuổi, con gái mới chịu lập gia đình".

Ông Thuận (70 tuổi, ông ngoại Duy) bị bệnh hiểm nghèo từ chối nằm viện để nhường tiền chạy chữa cho cháu.
Nhiều năm sống chung với căn bệnh ung thư đại tràng khiến sức khỏe của ông Ngô Văn Thuận (70 tuổi, ông ngoại của Duy) ngày càng yếu. Trải qua 2 lần phẫu thuật đau đớn, ông từ chối điều trị tiếp, về nhà hái thuốc nam uống để nhường tiền chạy chữa cho cháu ngoại.

Ông Thuận bị ung thư đại tràng đã nhiều năm, qua 2 ca phẫu thuật.
"Tôi sống chừng này tuổi là được rồi, chết cũng không tiếc nuối gì nữa. Chỉ thương cháu còn quá trẻ lại chịu nhiều thiệt thòi. Vay mượn hay ai cho đồng nào, tôi muốn dành trọn để cho cháu điều trị, kéo dài sự sống", ông Thuận chia sẻ.
Bệnh tật hành hạ khiến sức khỏe của Duy ngày càng yếu, mỗi tháng phải truyền máu 1-2 lần. Thương hoàn cảnh, nhà trường cũng tạo điều kiện để em theo học hòa nhập. Học hết lớp 9, bệnh tái phát nặng, Duy không còn sức theo học được nữa, cuộc sống thu mình trên chiếc giường nhỏ và bệnh viện. Hơn 2 năm trước, Duy đã trải qua ca đại phẫu cắt bỏ hết lách. An ủi lớn nhất của em là luôn có mẹ hàng ngày điện thoại động viên, chăm lo những ngày nằm viện.

Duy từng trải qua phẫu thuật đau đớn cắt bỏ lách.
Ông Lê Viết Thái- Tổ trưởng tổ 7, phường Thủy Dương chia sẻ, hoàn cảnh cháu Duy rất đáng thương vì mắc bệnh hiểm nghèo, bố chối bỏ từ khi vừa sinh được 3 tháng. Mẹ sau đó cũng đi lấy chồng. Cháu Duy sống với ông bà ngoại thì ông ngoại cũng mắc bệnh ung thư đã nhiều năm. Bà ngoại già yếu nhưng hàng ngày chăm chồng, chăm cháu nên cũng không làm gì có thu nhập. Cuộc sống trông chờ hoàn toàn vào số tiền trợ cấp xã hội hàng tháng của ông Thuận và cháu Duy cùng tình thương của anh em họ hàng, bà con hàng xóm, sự giúp đỡ của chính quyền địa phương.

Ông bà ngoại của Duy là hộ nghèo triền miên của phường, được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm.
"Căn nhà nhỏ cháu Duy đang ở là nhà tình thương, được Hội chữ thập đỏ của phường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm cùng anh em họ hàng, bà con thôn xóm góp công, góp sức xây trên đất của bà ngoại. Cháu Duy là hộ nghèo triền miên trong phường.
Thấu hiểu hoàn cảnh, địa phương tạo điều kiện giúp đỡ, có suất quà, ủng hộ nào cũng ưu tiên. Bệnh của cháu Duy ngày càng nặng, nằm viện truyền máu thường xuyên nên rất cần sự cưu mang, giúp đỡ của mọi người", ông Thái chia sẻ.

Sự sống của em Duy cũng như ông ngoại đang rất cần sự quan tâm của độc giả.
Những ngày ôm cháu ngoại nằm viện, bà Hạnh lại nhờ con cháu, hàng xóm qua lại chăm sóc chồng. Bà cho biết, suốt 18 năm ôm cháu nằm viện giành giật sự sống, dù tiền viện phí được nhà nước và bảo hiểm hỗ trợ nhưng tiền đi lại, sinh hoạt, thuốc thang ngoài bảo hiểm cũng tốn kém rất nhiều. Đến nay bà Hạnh và mẹ bé Duy đã vay mượn hơn 200 triệu đồng để chạy chữa cho chồng, cho cháu ngoại. Gia đình lâm cảnh khánh kiệt, sự sống của Duy cũng như ông ngoại đang bị đe dọa từng ngày, mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Mọi giúp đỡ cho em Duy xin gửi về địa chỉ: Tổ 7, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, TP Huế. SĐT của bà Hạnh (bà ngoại Duy): 0389461872.
STK của em Phạm Thành Duy: 106883043068, ngân hàng Vietinbank.