Ông Obama chúc mừng tốt nghiệp đến cậu bé từng sờ thử tóc mình

Ông Barack Obama hôm 27/5 gửi lời chúc mừng tốt nghiệp trung học tới Jacob Philadelphia - người có mặt trong bức ảnh nổi tiếng sờ thử tóc cựu tổng thống Mỹ khi mới 5 tuổi.

Ông Barack Obama đã gọi điện cho Jacob Philadelphia trước khi cậu thanh niên tốt nghiệp Trường Quốc tế Uganda. Ông đã đăng tải video cuộc trò chuyện lên mạng xã hội Instagram, CNN đưa tin.

Trong đoạn video, Philadelphia nói với cựu tổng thống rằng anh dự định theo học Đại học Memphis và sẽ nghiên cứu khoa học chính trị.

"Bác hy vọng chuyến thăm tới Nhà Trắng năm đó đã truyền cảm hứng cho cháu”, ông Obama nói. “Vâng đúng là như vậy”, Philadelphia trả lời.

Trong video trên Instagram, ông Obama nói về bức ảnh nổi tiếng chụp vào năm 2009 được treo ở Cánh Tây suốt nhiều năm trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

"Tôi nghĩ bức ảnh này thể hiện một trong những hy vọng mà tôi có khi mới bắt đầu tranh cử", Obama nói. “Tôi từng nói với vợ và một số nhân viên về suy nghĩ rằng nếu tôi chiến thắng, vào cái ngày tôi tuyên thệ nhậm chức, những người trẻ tuổi - đặc biệt là người Mỹ gốc Phi, người da màu, người ngoại quốc, những đối tượng đôi khi cảm thấy họ không thuộc về nơi này - có thể sẽ có cách nhìn khác về bản thân”.

 Bức ảnh Jacob Philadelphia 5 tuổi chạm đầu cựu tổng thống Mỹ. Ảnh: Pete Souza/White House.

Bức ảnh Jacob Philadelphia 5 tuổi chạm đầu cựu tổng thống Mỹ. Ảnh: Pete Souza/White House.

Philadelphia cũng nhớ lại khoảnh khắc trong Phòng Bầu Dục ngày hôm đó.

"Khi tôi còn nhỏ, tôi chỉ nghĩ tổng thống chỉ là sếp của bố tôi. Tôi không biết ông ấy có quyền lực như thế nào", Philadelphia nói trong video. "Tôi hơi ngại và tôi nhớ mình đã chạm vào tóc ông ấy và ông ấy thì cao hơn tôi rất nhiều. Đây là khoảnh khắc khá đặc biệt trong cuộc đời tôi".

“Thật tuyệt vời khi được nhìn thấy người đại diện của chính phủ. Nếu tôi thấy một người da đen khác đứng đầu, đứng trên đỉnh cao đó, tôi sẽ muốn giống như vậy", Philadelphia nói thêm.

Khi bức ảnh được chụp, Philadelphia mới 5 tuổi và là con trai của nhân viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Carlton Philadelphia. Khi cả gia đình có dịp đến Phòng Bầu Dục trong Nhà Trắng, cậu bé Jacob Philadelphia đã hỏi tổng thống rằng: “Tóc của bác có giống tóc của cháu không?”.

Ông Obama đã hạ thấp ngang tầm với của Philadelphia và khuyến khích cậu bé 5 tuổi “sờ thử”. Sau khi chạm tóc cựu tổng thống, Philadelphia đáp rằng: “Vâng cũng khá giống cháu”.

Khoảnh khắc mang tính biểu tượng này được nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Pete Souza chụp lại và có tên là “Hair Like Mine”. Cha của Philadelphia về sau làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-obama-chuc-mung-tot-nghiep-den-cau-be-tung-so-thu-toc-minh-post1321403.html