'Ông trùm mạng xã hội' Trump cuối cùng đã bị Musk vượt mặt?

Dù từng là 'bậc thầy mạng xã hội', nay ông Trump dường như không thể địch lại Elon Musk - người đang dùng chính nền tảng X của mình làm vũ khí công kích chính trị đầy sức mạnh.

 Từng là đồng minh thân cận, nay ông Trump và tỷ phú Elon Musk lại đang có màn khẩu chiến dữ dội. Ảnh: Reuters

Từng là đồng minh thân cận, nay ông Trump và tỷ phú Elon Musk lại đang có màn khẩu chiến dữ dội. Ảnh: Reuters

Ngày 5/6, tỷ phú Elon Musk đã liên tục đăng bài trên X (trước đây là Twitter) để công kích ông Trump. Musk sử dụng nền tảng này như một vũ khí chính trị, tương tự cách ông từng nhắm vào Tổng thống Joe Biden và các lãnh đạo Dân chủ.

Trong khi đó, ông Trump cố gắng đáp trả từ nền tảng nhỏ bé của riêng mình - Truth Social. Nhưng rõ ràng không thể đọ lại một “ông trùm mạng xã hội” có thể đăng hơn 100 bài mỗi ngày, kể cả vào nửa đêm.

Nắm giữ "thùng mực in báo"

Dù là Tổng thống Mỹ với quyền lực tuyệt đối và tiếp cận truyền thông toàn cầu 24/7, Trump vẫn lép vế trước Musk ở nhiều điểm: sức ảnh hưởng trên mạng xã hội lớn và không ngại "chơi bẩn" hơn cả nguyên thủ quốc gia.

Khi Trump mỉa mai Musk bằng những lời lẽ mơ hồ như “Elon đã khiến tôi phát mệt, tôi yêu cầu ông ta rút lui”, thì Musk đáp trả bằng hàng loạt bài đăng sắc bén, thậm chí lôi cả tên của tội phạm tình dục đã chết Jeffrey Epstein ra làm phép so sánh.

Người dùng mạng xã hội chỉ còn biết ngồi nhìn, mắt tròn mắt dẹt theo dõi “cuộc khẩu chiến” gay cấn. Một số influencer hài hước bình luận: “Đây có lẽ là ngày thú vị nhất trên X trong nhiều năm trở lại đây”.

Trước khi mạng xã hội tồn tại, giới truyền thông từng nhắc nhau “đừng bao giờ gây chiến với người sở hữu thùng mực in báo”. Câu ngạn ngữ ấy giờ đây có vẻ áp dụng hoàn hảo cho thời đại của những tỷ phú công nghệ - những người như Elon Musk, đang nắm trong tay "nguồn mực" không bao giờ cạn.

Và Musk đang tận dụng quyền lực ấy, với hàng loạt bài đăng, dù đúng sai, trẻ con hay không, vẫn thu hút hàng triệu lượt tương tác. Nếu chỉ nhìn vào các chỉ số mạng xã hội, thì sức lan tỏa của Musk áp đảo hoàn toàn ông Trump.

Trong khi nền tảng Truth Social của ông Trump chỉ có khoảng 6,3 triệu người dùng hoạt động, thì X của Musk ước tính lên tới 600 triệu người dùng.

 Màn đấu khẩu kịch liệt giữa tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk trên 2 nền tảng Truth Social và X. Ảnh: Reuters.

Màn đấu khẩu kịch liệt giữa tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk trên 2 nền tảng Truth Social và X. Ảnh: Reuters.

Cuộc đối đầu giữa hai người hôm 5/6 diễn ra theo cách khá kỳ quặc: mỗi bên ném đá qua lại từ nền tảng của riêng mình, thậm chí Musk còn chụp màn hình một bài đăng của Trump trên Truth Social để phản pháo gián tiếp. Màn khẩu chiến chẳng khác gì hai hàng xóm cãi nhau qua hàng rào, tờ CNN nhận xét.

Khi mạng xã hội là trận địa

Thực tế, căng thẳng giữa hai nhân vật quyền lực đã từng rất thân thiết này đã âm ỉ trong nhiều ngày. Trước đó vào tháng 2, Musk từng viết rằng “Tôi yêu @realDonaldTrump như một người đàn ông thẳng có thể yêu một người đàn ông khác”.

Hay thậm chí ông Trump còn trao tặng chiếc chìa khóa vàng vào ngày Musk chia tay Nhà Trắng, để vinh danh những cống hiến của người đồng minh trong việc cải tổ chính phủ khi ông đảm nhận vị trí nhân viên chính phủ đặc biệt để dẫn dắt Cơ quan Hiệu quả Chính phủ (DOGE).

Tuy nhiên, sự bất mãn với dự luật chính sách trong nước do Trump hậu thuẫn khiến Musk dần quay lưng, dù ban đầu ông còn lưỡng lự công khai phản đối.

Sự kiên nhẫn của Musk chấm dứt vào ngày 4/6, khi ông đăng một dòng tweet gay gắt gọi dự luật này là “một sự ô nhục đáng khinh”. Ngày hôm sau, ông tiếp tục chia sẻ meme phản đối, trong đó có hình ảnh nhân vật Uma Thurman trong phim Kill Bill - một lựa chọn không thể rõ ràng hơn về thái độ “trả đũa”.

 Elon Musk từng chỉ trích siêu dự luật của ông Trump là "một sự ô nhục đáng khinh". Ảnh: Reuters.

Elon Musk từng chỉ trích siêu dự luật của ông Trump là "một sự ô nhục đáng khinh". Ảnh: Reuters.

Cùng lúc đó, ông Trump vẫn tăng tốc trên Truth Social. Theo Washington Post, ông đã đăng 2.262 bài chỉ trong 132 ngày đầu nhiệm kỳ thứ hai - nhiều gấp ba lần so với giai đoạn tương tự trong nhiệm kỳ đầu.

Tuy nhiên, vì Truth Social có quy mô nhỏ, các thông điệp của Trump không thể lan tỏa như loạt meme châm biếm và các bài đăng có sức “gây bão” của Musk.

Trước khi ông Trump chính thức nhắc đến Musk tại Phòng Bầu Dục - động thái khiến tỷ phú này “bung lụa” toàn lực, Musk đã đăng lại một dòng tweet cũ từ năm 2013, trong đó ông Trump từng phản đối kế hoạch nâng trần nợ công của đảng Cộng hòa.

“Lời hay ý đẹp”, Musk mỉa mai, ngụ ý rằng ông Trump đang tự mâu thuẫn với chính mình. Câu nói “Trên mạng X, luôn có một dòng tweet cho mọi tình huống” lại thêm một lần nữa được chứng minh.

Trong lúc cuộc khẩu chiến leo thang, cổ phiếu Tesla của Musk tụt giá liên tục trong buổi chiều. Công ty truyền thông của Trump - Trump Media & Technology Group, cũng không khá hơn khi cổ phiếu lao dốc.

Trump sau đó lên tiếng trên Truth Social: “Tôi không phiền khi Elon quay lưng với tôi, nhưng đáng lẽ ông ta nên làm điều đó từ nhiều tháng trước”.

Ông cũng cố gắng đưa sự chú ý trở lại với dự luật – thứ mà ông gọi là “Dự luật To lớn và Tuyệt đẹp” bằng cách đăng loạt luận điểm ủng hộ và kết thúc bằng khẩu hiệu quen thuộc: "Hãy làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/ong-trum-mang-xa-hoi-trump-cuoi-cung-da-bi-musk-vuot-mat-post1558799.html