Ông Trump bất ngờ mở lời về nghi phạm ám sát hụt

Ông Trump hôm 20/7 nói rằng không ai báo trước cho ông về vấn đề trước cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania vào tuần trước, khi một tay súng đã bắn sượt qua tai ông.

 “Làm sao có người lên được mái nhà đó? Và tại sao không có ai trình báo anh ta”, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Fox News. Ảnh: New York Times.

“Làm sao có người lên được mái nhà đó? Và tại sao không có ai trình báo anh ta”, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Fox News. Ảnh: New York Times.

“Không ai nói với tôi. Không ai nói có vấn đề. Tôi lẽ ra cần đợi 15 phút. Họ có thể nói hãy đợi 15 phút, 20 phút, 5 phút, hay gì đó. Không ai nói cả”, ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

“Tôi nghĩ đó là một sai lầm”, ông nói thêm. “Làm sao có người lên được mái nhà đó? Và tại sao không có ai trình báo anh ta”.

Theo cập nhật mới nhất về vết thương ở tai của cựu lãnh đạo Mỹ, đội chiến dịch tranh cử của ông cho hay viên đạn bắn ra từ khẩu súng của nghi phạm Thomas Matthew Crooks “ở cách đầu ông chưa đầy 6,5 mm và trúng đỉnh tai phải”, tạo ra một “vết thương rộng 2 cm”.

Hạ nghị sĩ Texas Ronny Jackson, người từng là bác sĩ Nhà Trắng của ông Trump, cho biết vết thương đang lành nhưng cựu tổng thống vẫn đang bị chảy máu, cần phải băng tai lại. Ông cho biết thêm rằng vết thương không cần khâu.

Tờ Washington Post ngày 19/7 đưa tin các quan chức hàng đầu của Cơ quan Mật vụ Mỹ liên tục từ chối yêu cầu từ đội an ninh của ôn g Trump về việc bổ sung nhân lực và trang bị tại các sự kiện trước vụ ám sát bất thành.

Cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ ông Trump đã từ chối những yêu cầu này, lý do thường được đề cập là thiếu nguồn lực, Washington Post cho hay, dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề này.

Theo Reuters, Cơ quan Mật vụ chưa phản hồi yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Giám đốc Cơ quan Mật vụ Kimberly Cheatle sẽ điều trần trước Ủy ban Giám sát của Hạ viện Mỹ vào ngày 22/ 7 về vụ nổ súng.

Vân Hải

Nguồn Znews: https://znews.vn/ong-trump-bat-ngo-mo-loi-ve-nghi-pham-am-sat-hut-post1486779.html