Ông Trump bỗng dưng bất bình thay cho ông Biden

Trong buổi họp báo kéo dài một giờ hôm 8/8, ông Donald Trump bất ngờ tỏ ra đồng cảm với Tổng thống Joe Biden, liên tục chế giễu Phó tổng thống Kamala Harris và khoe khoang về quy mô các cuộc vận động của mình.

Tại cuộc họp báo ở dinh thự Mar-a-Lago (Florida) hôm 8/8, cựu Tổng thống Donald J. Trump đã cố gắng giành lại sự chú ý sau hai tuần bị lu mờ bởi “màn chào sân” của Phó tổng thống Kamala Harris, theo New York Times.

Trong suốt sự kiện, ông Trump chế giễu bà Harris vì chưa tổ chức họp báo, chỉ trích tình hình kinh tế Mỹ, cảnh báo đất nước sẽ lâm nguy nếu ông không đắc cử và tiếp tục lặp lại những cáo buộc sai lệch về việc kết quả bầu cử năm 2020 bị đánh cắp.

Ông Trump cũng tỏ ra bực bội khi được hỏi về quy mô đám đông của bà Harris, sau đó khoe khoang về số lượng người tham dự sự kiện ngày 6/1/2021, khẳng định rằng hàng trăm người tấn công Điện Capitol sau đó chỉ là nhóm nhỏ. Cựu tổng thống nhấn mạnh đám đông khi đó thậm chí còn lớn hơn lượng người đến nghe diễn văn của nhà hoạt động dân quyền nổi tiếng Martin Luther King Jr.

"Không ai từng phát biểu trước đám đông lớn hơn (sự kiện của) tôi", ông Trump nói. "Nếu so sánh khi nhà hoạt động Martin Luther King đọc bài diễn văn vĩ đại của ông ấy với sự kiện của chúng tôi, địa điểm, mọi thứ đều tương đồng, thậm chí số lượng người đến ủng hộ tôi có thể còn nhiều hơn".

Thái độ cảm thông

Đội ngũ của ông Trump đã tìm cách cản đà tiến của bà Harris khi bà liên tục nhận tin vui từ các cuộc thăm dò trên toàn quốc. Mục tiêu của cuộc họp báo lần này là để nhấn mạnh rằng bà Harris chưa tổ chức họp báo riêng hay phỏng vấn không kịch bản với các phương tiện truyền thông.

Ông Trump đã nhắm vào nhược điểm này, lập luận rằng bà Harris né tránh vì “không đủ thông minh”.

 Cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo hôm 8/8 ở Florida (Mỹ). Ảnh: New York Times.

Cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo hôm 8/8 ở Florida (Mỹ). Ảnh: New York Times.

Ông cũng khẳng định bản thân "không phàn nàn" về quyết định thay thế ứng viên muộn màng của đảng Dân chủ, song lại tỏ ra bất bình thay cho Tổng thống Biden.

"Chức vụ tổng thống đã bị tước đoạt từ ông Joe Biden", ông Trump nói. "Mọi người đều biết tôi không ủng hộ ông ấy. Ông (Biden) đã có cuộc tranh luận khó khăn, nhưng điều đó không có nghĩa họ có thể cướp nó đi như thế".

"Tôi biết ông ấy hối tiếc. Ông Biden từng chọn bà (Harris là người đồng hành). Nhưng bà ấy cũng đã quay lưng, hợp tác với những người muốn ông ấy ra đi", cựu tổng thống nói. Thực tế, ông Biden đã tuyên bố ủng hộ bà Harris tranh cử tổng thống chỉ 27 phút sau khi rút khỏi cuộc đua.

"Tôi ghét phải bảo vệ ông ấy nhưng ông ấy không muốn rời đi. Ông (Biden) muốn xem liệu mình có thể thắng hay không", ông Trump nói thêm.

Sự cảm thông đột ngột dành cho một đối thủ mà ông Trump từng chỉ trích nặng nề chỉ vài tuần trước khiến nhiều người bất ngờ.

Theo New York Times, mọi thứ đã diễn ra rất tốt đẹp với ông Trump cho đến khi ông Biden quyết định rút lui. Giờ đây, cựu tổng thống phải đối đầu với một đối thủ quyết liệt hơn, có thể cạnh tranh với ông trong cả hoạt động gây quỹ và thu hút đám đông.

Hai ngày trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump còn tự hỏi liệu có cơ hội nào để ông Biden đột ngột xuất hiện tại Đại hội đảng Dân chủ ở Chicago vào cuối tháng 8 và “giành lại đề cử”.

Song điều kỳ lạ về thái độ cảm thông và từ chối chấp nhận thực tế mới này của cựu tổng thống là chính ông Trump và những người ủng hộ đã dự đoán sớm hơn bất kỳ ai rằng đến một lúc nào đó, ông Biden sẽ bị thay thế.

"Tôi không thể tin ông ấy sẽ là người được đề cử", ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2023.

Né tránh

Trong buổi họp báo hôm 8/8, một phóng viên đã hỏi cựu Tổng thống Trump về việc ông ít xuất hiện công khai trong vài tuần qua. Ông đáp trả gay gắt: "Câu hỏi ngu ngốc gì vậy".

Ông Trump dự kiến xuất hiện ở Montana vào ngày 9/8 để hỗ trợ ứng viên Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tim Sheehy, người đang đối đầu với Thượng nghị sĩ Dân chủ Jon Tester tại một trong những cuộc đua cạnh tranh nhất mùa bầu cử.

"Giờ chúng tôi đang làm gì ấy à?”, ông Trump nói, dẫn chứng lịch trình phỏng vấn trên radio của mình và lần nữa chế giễu bà Harris. "Bà ấy còn không tổ chức được cuộc họp báo nào".

 Dinh thự Mar-a-Lago ở Florida, Mỹ, nơi ông Trump tổ chức họp báo hôm 8/8. Ảnh: New York Times.

Dinh thự Mar-a-Lago ở Florida, Mỹ, nơi ông Trump tổ chức họp báo hôm 8/8. Ảnh: New York Times.

Tuy nhiên, những bình luận của cựu tổng thống đôi khi rất lan man. Khi được hỏi về những thành tựu pháp lý trong nhiệm kỳ tổng thống để so sánh với sự nghiệp công tố viên của bà Harris, ông Trump nói rằng hệ thống pháp lý không công bằng với mình, sau đó nhắc đến việc tai của ông nhanh chóng hồi phục sau vụ ám sát hụt, rồi lại bảo vệ quyết định ân xá tội phạm bạo lực và ma túy cấp cao khi còn là tổng thống.

Khoảnh khắc dường như khiến cựu tổng thống lúng túng nhất là khi nhận câu hỏi về quyền phá thai - vấn đề mà ông coi là nguy cơ chính trị lớn nhất đối với đảng Cộng hòa. Ông từ chối chia sẻ ý định bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc sửa đổi hiến pháp bang để bảo vệ và mở rộng quyền phá thai của Florida vào tháng 11.

Thay vào đó, ông lặp lại chiến lược né tránh quen thuộc, nói rằng ông sẽ tổ chức họp báo công bố lập trường sau.

Khi được hỏi liệu ông có chỉ đạo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thu hồi quyền tiếp cận thuốc phá thai hay không, ông dường như không hiểu câu hỏi và đưa ra một câu trả lời mơ hồ không liên quan đến vấn đề.

"Bạn hoàn toàn có thể dùng những thứ bổ trợ. Những thứ đó khá dễ tiếp cận và nhân văn”, ông nói. “Nhưng bạn phải có một cuộc bỏ phiếu. Và tất cả những gì tôi muốn làm là trao cho mọi người một lá phiếu”.

Phần lớn cuộc họp báo xoay quanh những bình luận quen thuộc. Ông Trump đưa ra viễn cảnh cảnh tận thế của nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của đảng Dân chủ, đặc biệt tập trung vào vấn đề kinh tế, tội phạm và nhập cư.

Ông cũng cảnh báo một cuộc suy thoái với quy mô tương tự cuộc Đại suy thoái vào thập niên 1930 sẽ xảy ra nếu bà Harris thắng cử. Ông Trump từng sử dụng “điệp khúc này" để chống lại Tổng thống Biden trong chiến dịch năm 2020.

Cựu tổng thống cũng từ chối làm rõ những bình luận của mình trong buổi phỏng vấn với các phóng viên da đen vào tuần trước, trong đó ông đặt nghi vấn về chủng tộc của bà Harris.

Khi bị chất vấn vì sao ông cáo buộc bà Harris, một phụ nữ từng theo học một trường đại học dành cho người da đen, lại chỉ mới nhận mình là người da đen gần đây, ông Trump nói: "Chà, bạn sẽ phải hỏi bà ấy điều đó, vì bà ấy là người đã nói như vậy. Không phải tôi. Thế nên bạn phải hỏi bà ấy".

Ông còn cho biết thêm bà Harris "rất thiếu tôn trọng" cả hai khía cạnh xuất thân của mình, ám chỉ người mẹ gốc Ấn Độ và người cha gốc Jamaica của phó tổng thống, song không giải thích rõ cáo buộc này.

Video hiện trường vụ tiêu diệt nghi phạm ám sát hụt ông Trump Video từ camera bodycam mới được công bố hôm 23/7 cho thấy cảnh sát địa phương và nhân viên mật vụ Mỹ đứng trên mái nhà, hiện trường vụ tiêu diệt tay súng ám sát hụt ông Trump.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/ong-trump-bong-dung-bat-binh-thay-cho-ong-biden-post1491013.html