Ông Trump đưa ra giải thích bất ngờ về vụ ám sát hụt

Ông Trump hướng sự quan tâm về phía Chúa đối với sự sống sót của bản thân trong vụ ám sát hụt: 'Tôi muốn nghĩ rằng Chúa tin tưởng tôi sẽ giải quyết vấn để của đất nước chúng ta'.

 Ông Trump phát biểu từ phía sau tấm kính chống đạn sau vụ ám sát hụt hồi tháng 7. Ảnh: Doug Mills/New York Times.

Ông Trump phát biểu từ phía sau tấm kính chống đạn sau vụ ám sát hụt hồi tháng 7. Ảnh: Doug Mills/New York Times.

Cựu Tổng thống Donald Trump nói với người dẫn chương trình của Fox News rằng ông nghĩ Chúa tin tưởng ông sẽ giải quyết vấn đề của nước nhà sau khi sống sót sau vụ ám sát vào tháng 7 tại cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania theo Guardian.

"Tôi nghĩ rằng Chúa tin tưởng tôi sẽ giải quyết vấn đề của đất nước chúng ta", ông Trump nói với Mark Levin hôm 2/9 trên Life, Liberty & Levin sau khi người dẫn chương trình này hỏi ông rằng vụ xả súng ngày 13/7 có củng cố niềm tin của ông vào đấng toàn năng hay không.

Trong những tháng gần đây, cựu tổng thống Mỹ và hiện là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đang ngày càng tìm cách khai tác nền tảng tôn giáo của mình, trong đó có cả những người theo chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo - khi ông tìm đường trở lại Nhà Trắng.

Ông Trump trước đây từng ám chỉ rằng đó là sự can thiệp của thần thánh khi viên đạn từ khẩu súng của nghi phạm Matthew Crook chỉ sượt qua tai anh ông. Ngay sau vụ ám sát hụt, cựu tổng thống nói với các phóng viên: "Lẽ ra tôi không còn đứng đây. Lẽ ra tôi không còn sống. Nhờ may mắn hay nhờ Chúa, nhiều người nói rằng nhờ Chúa mà tôi vẫn còn ở đây".

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông đã chuyển hướng sang việc nhấn nhá vào mục đích chính trị của Chúa cho sự sống sót của bản thân. "Đất nước chúng ta đang ốm yếu. Và có lẽ đó là lý do, tôi không biết. Tôi không biết, rất nhiều người đã nói như vậy", cựu tổng thống nói.

Để lấy dẫn chứng, ông trích dẫn quan điểm của các con trai mình, cả hai đều là thích săn bắn, và họ nói với ông rằng "không có khả năng nghi phạm (Crooks) có thể bắn trượt từ khoảng cách đó". Theo đó, các con trai của ông cho rằng kẻ nổ súng, người đã bị những người tham gia cuộc vận động tranh cử phát hiện, "có lẽ đã bị vội vã".

Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa cũng dành lời khen cho đội Mật vụ của mình, những người trên thực tế đang bị chỉ trích dữ dội vì không ngăn được nghi phạm Crooks trước khi người này tìm được vị trí trên nóc tòa nhà cách sân khấu chưa đầy 100 m và bắn 8 phát đạn, khiến một người thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng.

"Rõ ràng là phải có người ở trên nóc tòa nhà đó. Và đã có một số vấn đề. Nhưng tôi phải nói với bạn - Mật vụ. Họ che chắn phía trên tôi và đạn bay qua chúng tôi - và không một ai trong số họ nói rằng ‘tôi sẽ không hành động như vậy’”, ông Trump nói.

Lời lẽ của cựu tổng thống Mỹ về một mục đích thiêng liêng xuất hiện khi cựu Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross của ông công khai cảnh báo ông không nên "quá đao to búa lớn” trong cuộc tranh luận sắp tới với Phó tổng thống Kamala Harris vào ngày 10/9.

"Mối nguy duy nhất là ông Trump quá mạnh miệng và là một người đàn ông", ông Ross nói với người dẫn chương trình phát thanh John Catsimatidis vào cuối tuần. "Ông ấy phải cẩn thận để không bị coi là đang lấn át một phụ nữ. Mọi người không thích thấy một người phụ nữ bị dồn ép quá mức", ông Ross nói.

Trong nhiệm kỳ của ông Trump tại Nhà Trắng, các cố vấn của ông thường xuyên lên truyền hình để bày tỏ ý kiến mà họ muốn tổng thống xem xét. Ross cho biết cuộc tranh luận không nên chỉ xoay quanh những chiêu trò mà nên xoay quanh những "chủ đề thực tế" như lạm phát, các vấn đề đối ngoại và biên giới phía nam của đất nước.

"Tôi cho rằng ông Trump cần phải tìm hiểu xem bà Harris có lập trường như thế nào về những chủ đề đó và đưa chúng vào cuộc tranh luận thực sự", ông Ross nhận định. "Tôi nghĩ nếu ông ấy bám sát vào những vấn đề đó, ông ấy sẽ làm tốt thôi".

Phương Hải

Nguồn Znews: https://znews.vn/ong-trump-dua-ra-giai-thich-bat-ngo-ve-vu-am-sat-hut-post1491166.html