Ông Trump lần đầu xuất hiện sau vụ ám sát hụt lần 2

Ông Donald Trump hôm 17/9 đã trở lại đường đua vận động tranh cử tại Michigan. Đây là lần đầu tiên cựu tổng thống Mỹ xuất hiện trước công chúng sau vụ ám sát hụt lần 2.

 Ông Trump tại buổi vận động tranh cử ở Michigan hôm 17/9. Ảnh: New York Times.

Ông Trump tại buổi vận động tranh cử ở Michigan hôm 17/9. Ảnh: New York Times.

Trong sự kiện vận động tại Michigan hôm 17/9, ông Trump xuất hiện từ tấm màn ở nhà thi đấu khúc côn cầu, bước dọc theo lối đi có hàng rào và nhân viên an ninh xung quanh, CNN đưa tin. Công chúng đã reo hò và bắt tay ông. Thông thường tại các buổi vận động tranh cử, ông Trump bước lên sân khấu từ một bục cao và vẫy tay chào người ủng hộ từ xa.

“Làm tổng thống là một công việc nguy hiểm”, CBS dẫn lời cựu tổng thống nói. “Mọi người nghĩ đua xe là một nguy hiểm? Không. Có người nghĩ cưỡi bò tót khá đáng sợ? Không. Đây (làm tổng thống) là công việc nguy hiểm và chúng ta phải chú ý an toàn”.

Ông Trump khẳng định mức thuế cao ông áp đặt lên các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, Mexico và nhiều nước khác sẽ làm trẻ hóa ngành công nghiệp ôtô của bang và thúc đẩy bùng nổ kinh tế. Ứng viên đảng Cộng hòa cũng liên kết những đề xuất kinh tế của mình với các vụ ông bị ám sát hụt.

"Bạn thắc mắc tại sao tôi lại bị bắn, phải không?”, ông nói. "Chỉ có những tổng thống có tầm ảnh hưởng lớn mới bị bắn".

Ông cũng kể lại các cuộc gọi với Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 16/9 và ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris hôm 17/9. Ông nói cả hai đảng viên Dân chủ đều “tử tế”, nhưng mong không có các cuộc gọi này để không phải ca ngợi các đối thủ chính trị.

“Theo một cách nào đó, tôi ước gì không có cuộc gọi đó, bởi vì tôi thực sự cảm thấy ông ấy rất, rất tử tế”, cựu tổng thống chia sẻ. “Kamala hôm nay cũng vậy, bà ấy rất thân thiện”.

Ông Trump nói thêm cuộc gọi với bà Harris “rất, rất tốt đẹp và chúng tôi đánh giá cao điều đó, nhưng chúng ta phải lấy lại đất nước của mình. Chúng ta phải thắng. Chúng ta sẽ chiến thắng và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Tại Philadelphia ngày 17/9, bà Harris đề cập tới cuộc gọi với ông Trump.

“Tôi đã hỏi xem ông ấy có ổn không. Tôi nhắc lại với ông ấy những gì tôi từng tuyên bố: Không có chỗ cho bạo lực chính trị tại đất nước ta”, bà Harris nói trong cuộc phỏng vấn với Hiệp hội Nhà báo Da đen Quốc gia.

Trước đó, ông Trump đổ lỗi cho đảng Dân chủ và bà Harris: “Phát ngôn của họ khiến tôi bị bắn, trong khi tôi là người sẽ cứu đất nước và họ đang phá hủy đất nước, cả từ bên trong lẫn bên ngoài”.

Ngày 15/9 (giờ địa phương), giới chức Mỹ bắt một nghi phạm bị phát hiện cùng với khẩu súng AK-47 ở bên ngoài Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump. Nghi phạm đã bỏ chạy bằng ôtô thể thao đa dụng (SUV) màu đen, trước khi bị các nhân viên mật vụ Mỹ bắt giữ.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết họ không có kế hoạch thay đổi lịch trình sau vụ ám sát hụt lần 2. Ứng viên đảng Cộng hòa sẽ có một buổi mít tinh ở Uniondale, New York vào ngày 18/9 và Wilmington, North Carolina vào ngày 21/9.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/ong-trump-lan-dau-xuat-hien-sau-vu-am-sat-hut-lan-2-post1498513.html