Ông Trump lần đầu 'xung trận' cùng 'phó tướng mới'

Trong cuộc vận động tranh cử đầu tiên với 'phó tướng' JD Vance, cựu Tổng thống Donald Trump xoáy sâu vào sự hỗn loạn về lãnh đạo trong đảng Dân chủ.

 Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng viên phó tổng thống JD Vance trong cuộc vận động tranh cử ở nhà thi đấu Van Andel Arena, thành phố Grand Rapids, bang Michigan ngày 20/7. Ảnh: New York Times.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng viên phó tổng thống JD Vance trong cuộc vận động tranh cử ở nhà thi đấu Van Andel Arena, thành phố Grand Rapids, bang Michigan ngày 20/7. Ảnh: New York Times.

Ông Trump công kích mạnh mẽ các đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden và Kamala Harris ở Grand Rapids, bang Michigan, hôm 20/7 khi ông quay trở lại chiến dịch tranh cử một tuần sau khi sống sót trong vụ ám sát bất thành ở Butler, bang Pennsylvania.

Ông Trump: Tôi đã lãnh đạn vì nền dân chủ

Trong cuộc vận động tranh cử đầu tiên kể từ vụ nổ súng gây sốc và cũng là lần đầu tiên vận động tranh cử cùng “phó tướng” mới là Thượng nghị sĩ Ohio JD Vance, ông Trump xuất hiện trên sân khấu với miếng băng tai nhỏ hơn so với chiếc băng trắng dễ nhận thấy được ông đeo trong Đại hội toàn cuốc của đảng Cộng hòa tuần rồi. Cựu tổng thống gọi vụ ám sát là một “sự kiện kinh hoàng” và nói rằng ông đứng trước những người ủng hộ “nhờ ơn Chúa".

Ông Trump nói rằng ông "biết ơn câu chuyện nhập cư suốt đời", bởi ông đã quay đầu sang phải về phía biểu đồ về chính sách nhập cư dưới thời ông cầm quyền trước khi viên đạn sượt qua đầu và tai ông. “Tôi hy vọng mình sẽ không bao giờ phải trải qua điều đó nữa”, ông Trump nói thêm. Ứng viên chính thức của đảng Cộng hòa cho biết các đối thủ gọi ông là “mối đe dọa đối với nền dân chủ” nhưng ông “đã nhận một viên đạn vì nền dân chủ”.

 Ông Trump nói rằng tấm biểu đồ nhập cư chính là thứ cứu mạng mình. Ảnh: New York Times.

Ông Trump nói rằng tấm biểu đồ nhập cư chính là thứ cứu mạng mình. Ảnh: New York Times.

Ông cũng đề cập đến sự hỗn loạn trong bộ máy lãnh đạo của đảng Dân chủ, vốn đang bị cuốn vào cuộc tranh luận về việc liệu Tổng thống Joe Biden có nên rút khỏi nỗ lực tái tranh cử hay không trong bối cảnh lo ngại về tuổi tác và sựnhạy bén của ông. “Họ không biết ứng cử viên của họ là ai, và chúng tôi cũng vậy”, ông Trump nói đùa. Ông gọi Tổng thống Biden là “ông già yếu đuối”.

Trong bài phát biểu dài gần 2 giờ, cựu tổng thống còn châm chọc đối thủ, nói rằng ông đang cho thời gian tuyệt vời ở Michigan, còn ai đó đang ngồi “trên một bãi biển nhàm chán nào đó nhìn những đợt sóng tràn vào” - ám chỉ Tổng thống Biden, người đang hồi phục tại ngôi nhà trên bãi biển Delaware của ông sau khi mắc Covid-19.

Trong khi ông Trump vận động tranh cử ở nhà thi đấu Van Andel Arena, thành phố Grand Rapids, bang Michigan hôm 20/7, đội chiến dịch tranh cử của ông đã cập nhật chính thức về vết thương ở tai của cựu lãnh đạo Mỹ. Hạ nghị sĩ Texas Ronny Jackson, người từng là bác sĩ Nhà Trắng của ông Trump, nói rằng viên đạn bắn ra từ khẩu súng của nghi phạm Thomas Matthew Crooks “ở cách đầu ông chưa đầy 6,5 mm và trúng đỉnh tai phải”, tạo ra một “vết thương rộng 2 cm”.

Bác sĩ Jackson cho biết vết thương đang lành nhưng cựu tổng thống vẫn đang bị chảy máu, cần phải băng tai lại. Ông cho biết thêm rằng vết thương không cần khâu.

Sẽ là một cuộc bầu cử “long trời lở đất” nữa

Tại Michigan, cựu tổng thống Mỹ tiếp tục dự đoán một cuộc bầu cử “long trời lở đất” nữa, ông hỏi đám đông xem họ thích ông đối đầu với Phó Tổng thống Kamala Harris hay ông Biden hơn.

"Khi mọi người bỏ phiếu cho ông Biden là đang gián tiếp bỏ phiếu cho bà Harris dù có muốn hay không", ông nói đùa.

Ông Trump tiếp tục xoáy vào các chủ đề thông thường của mình, công kích xe điện, Trung Quốc và thương mại, đồng thời hứa hẹn một chiến dịch trục xuất lớn.

Phản hồi sau những phát ngôn của ông Trump tại buổi vận động tranh cử, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Biden, Ammar Moussa, ra tuyên bố bày tỏ sự chỉ trích. "Chúng ta đã được hứa hẹn về một Donald Trump hoàn toàn mới, sẽ đoàn kết đất nước, nhưng tất cả những gì chúng ta thấy tối nay chỉ là một Donald mà người Mỹ luôn chối bỏ: rao giảng những lời dối trá, thúc đẩy chiến dịch trả thù và trừng phạt, quảng bá những chính sách thất bại và chỉ tập trung vào bản thân".

Cùng xuất hiện với ông Trump trên sân khấu là “phó tướng” Vance. Người liên danh tranh cử của ông Trump cũng nhận được sự đón tiếp nhiệt tình, bất chấp sự cạnh tranh thể thao giữa bang Ohio quê nhà của ông và Michigan.

Ông Vance chỉ trích cả đảng Cộng hòa và Dân chủ vì đã không bảo vệ được việc làm trong lĩnh vực sản xuất ở Michigan và Mỹ “cho đến khi ông Trump xuất hiện”.

Đám đông lên tới hàng nghìn người đã chờ đợi bên ngoài nhà thi đấu Van Andel có sức chứa 12.000 người ở Grand Rapids để chào đón cựu tổng thống trong bối cảnh an ninh được tăng cường sau vụ ám sát hụt chấn động hôm 13/7.

Cơ quan thực thi pháp luật Grand Rapids từ chối cho biết liệu họ có triển khai thêm lực lượng hay không. Tuy nhiên, không giống như các khu hội chợ mở vào tuần trước, cuộc vận động tranh cử của ông Trump hôm 20/7 diễn ra trong một nhà thi đấu kín, nơi dễ dàng đảm bảo an ninh hơn và không có các khu vực bên ngoài được giao cho cảnh sát địa phương - như ở Butler.

Michigan là một trong số ít bang chiến trường quan trọng sẽ định đoạt cuộc đua vào Nhà Trắng. Kết quả trung bình các khảo sát gần đây cho thấy ông Trump đang dẫn trước 4% so với ông Biden với tỷ lệ ủng hộ 46% so với 42%, theo Guardian.

Vân Hải

Nguồn Znews: https://znews.vn/ong-trump-lan-dau-xung-tran-cung-pho-tuong-moi-post1487190.html