Orange, Minh Đức, Đào Tố Loan tạo điểm nhấn khác biệt cho live concert Dương Thụ
Orange, Trần Nguyễn Minh Đức và Đào Tố Loan mang đến sắc màu mới cho đêm nhạc 'Dương Thụ – Bài hát Thu về'. Từ pop, ballad đến opera, ba 'nhân tố lạ' đã thổi hơi thở trẻ trung, tạo điểm nhấn khác biệt bên cạnh dàn nghệ sĩ gạo cội gắn bó lâu năm với nhạc Dương Thụ.
Live concert “Dương Thụ – Bài hát Thu về” diễn ra ngày 4/11 tại Nhà hát Hồ Gươm hứa hẹn mang đến cho khán giả Hà Nội một câu chuyện âm nhạc nhiều cảm xúc, gợi nhớ những hoài niệm đẹp đẽ, ký ức thanh xuân và tình yêu qua các sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ. Chương trình thuộc chuỗi “Cửa sổ âm nhạc No.5”, do nhạc sĩ Dương Thụ đảm nhận vai trò Giám đốc nghệ thuật kiêm Biên tập âm nhạc cùng nhà báo Minh Đức.
Đêm nhạc quy tụ nhiều giọng ca đã gắn bó lâu năm với sáng tác của Dương Thụ như Thanh Lam, Hồng Nhung, Bằng Kiều, Tấn Minh, Khánh Linh và Vũ Thắng Lợi. Họ từng thể hiện nhiều ca khúc quen thuộc của ông, từ “Mây trắng bay về”, “Cho em một ngày” đến “Đánh thức tầm xuân”, góp phần làm nên dấu ấn âm nhạc nửa thế kỷ của nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Dương Thụ giới thiệu về live concert Bài hát Thu về chiều 15/9 tại Hà Nội
Bên cạnh những giọng ca kỳ cựu đã gắn bó nhiều năm với âm nhạc của nhạc sĩ, đêm nhạc còn ghi dấu ấn bởi sự góp mặt của những gương mặt mới – những “nhân tố lạ” – mang lại làn gió tươi mới cho khán giả.
Giọng soprano Đào Tố Loan, một trong những nghệ sĩ opera hàng đầu Việt Nam, xuất hiện như một bất ngờ thú vị. Vốn gắn liền với âm nhạc hàn lâm, opera và thính phòng cổ điển, nhưng trong đêm nhạc này, cô mang đến một sắc thái khác biệt khi hòa mình cùng những sáng tác trữ tình, phảng phất âm hưởng dân tộc và hơi thở hiện đại của Dương Thụ. Theo thông cáo, “Sự gặp gỡ đặc biệt này hứa hẹn biến Đào Tố Loan trở thành ‘nhân tố bí ẩn’, góp thêm một sắc màu độc đáo và đầy cuốn hút cho Bài hát Thu về”.
Bên cạnh đó, Orange – đại diện cho thế hệ ca sĩ trẻ – cũng tạo nên dấu ấn riêng. Với chất giọng ballad nhẹ nhàng nhưng đầy chiều sâu, cô không tìm cách “khoe giọng”, mà “chọn cách thì thầm cảm xúc – điều khiến cô trở nên khác biệt trong thế hệ nghệ sĩ trẻ”. Sự tinh tế trong cách hát của Orange được đánh giá là “như được sinh ra để đồng điệu với những bản nhạc đầy chất thơ của nhạc sĩ Dương Thụ”.

Một gương mặt đáng chú ý khác là Trần Nguyễn Minh Đức, phát hiện mới của nhạc sĩ Dương Thụ. Anh không coi mình là người của giới showbiz, giống như ca sĩ Nguyên Thảo trước đây, mà “hát chỉ vì muốn hát, hát là để giải phóng những năng lượng bên trong”. Minh Đức mang đến cho âm nhạc Dương Thụ “một hơi thở mới, một không gian sáng tạo mới, với sự kết hợp đặc biệt của âm nhạc cổ điển và đương đại”. Hai bài hát “Em đi qua tôi” và “Bay vào ngày xanh” mà Minh Đức thể hiện trong đêm thứ 80 năm một giấc mơ theo cách orchestral pop đã “gây ấn tượng mạnh cho khán giả yêu thích nhạc Dương Thụ”. Anh được kỳ vọng “sẽ là người tiếp tục viết tiếp câu chuyện âm nhạc đầy cảm hứng bằng giọng hát riêng biệt của mình trong đêm ‘Dương Thụ - Bài hát Thu về’”.
Sự xuất hiện của những “nhân tố lạ” như Đào Tố Loan, Orange và Trần Nguyễn Minh Đức đã tạo nên nét tươi mới, bổ sung cho bức tranh âm nhạc nhiều màu sắc mà đêm concert mang lại. Họ hòa quyện cùng các tên tuổi kỳ cựu, làm nên một không gian âm nhạc vừa trữ tình, vừa hiện đại, khiến khán giả thêm một lần rung động trước những giai điệu bất hủ của nhạc sĩ Dương Thụ.
Trong không khí Hà Nội chớm thu, “Dương Thụ – Bài hát Thu về” trở thành một cuộc hẹn đầy thi vị, nơi khán giả mọi thế hệ cùng tìm thấy mình trong âm nhạc, trong ký ức và trong những cung bậc cảm xúc mà chỉ những “nhân tố lạ” mới có thể mang lại sự bất ngờ và say mê đến vậy.