Palestine quật cường, mở toang cửa đi tiếp

Từ chỗ đối diện với nguy cơ bị loại rõ ràng, Palestine đã giật lại 1 điểm trước UAE để mở toang cửa đi tiếp bởi trận cuối, họ chỉ cần thắng Hồng Kông (Trung Quốc).

Trong trận đấu rạng sáng nay, Palestine đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với trận thua Iran 1-4 ở lượt đầu. Các cầu thủ Palestine tấn công nhiệt huyết, thi đấu ngang ngửa với đối thủ mạnh hơn. Thời gian đầu ghi nhận những pha đôi công của hai đội.

Nhưng UAE vẫn là những người sắc sảo hơn. Phút 23, từ một pha tấn công rất nét, bóng được treo vào vòng cấm để Sultan đánh đầu lái bóng mở tỷ số. Đây là pha ghi bàn tương tự trận gặp Hồng Kông (Trung Quốc) khi Sultan âm thầm xâm nhập vòng cấm và ghi bàn.

Nhưng 12 phút sau, Palestine đã mở ra hy vọng. Oday Dabbagh xâm nhập vòng cấm và bị ngã trong pha tranh chấp với cầu thủ UAE. VAR can thiệp và kết quả là penalty cho Palestine và cả thẻ đỏ cho UAE.

Tình huống này là bước ngoặt của trận đấu vì Palestine có thể mở ra hy vọng giành 3 điểm. Nhưng họ lại sút hỏng quả phạt đền.

Tuy vậy, pha bỏ lỡ này không ngăn Palestine chơi tấn công, áp đảo đối thủ hoàn toàn trong thời gian còn lại.

Tình huống hậu vệ UAE phạm lỗi và dính thẻ đỏ

Tình huống hậu vệ UAE phạm lỗi và dính thẻ đỏ

Đầu hiệp 2, nỗ lực của họ đã được tưởng thưởng nhờ pha phản lưới của Naser. Trận đấu về vạch xuất phát song Palestine là người áp đảo hoàn toàn thế trận. Palestine hiểu rằng nếu thắng, họ có thể đi tiếp với vị trí thứ nhì.

15 cú đá đã được Palestine tung ra, vượt trội so với 2 của đối thủ. Nhưng trong tất cả 15 cú đá này, Palestine đều không thành công bởi thủ môn Khalid Eisa chơi rất xuất sắc. Phút 71, anh liên tiếp cản 3 cú dứt điểm được Palestine.

Phút 78, một cái bóng áo trắng dứt điểm hiểm nhưng Khalid Eisa vẫn chơi xuất sắc. Sau đó không lâu, Oday Dabbagh có cơ hội mười mươi nhưng bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Palestine tung ra tổng cộng 24 cú đá cả trận, gấp 5 lần đối thủ, với 7 đi trúng đích. Song họ cũng chỉ có 1 bàn, bằng UAE với vẻn vẹn 2 cú đá trúng mục tiêu. Thống kê này cho thấy Palestine có lý do để tiếc nuối về thế trận họ có được.

Nhưng 1 điểm cũng là đủ để Palestine thắp lên hy vọng đi tiếp. Trận cuối, nhiệm vụ của họ là phải thắng thật đậm Hồng Kông (Trung Quốc).

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/palestine-quat-cuong-mo-toang-cua-di-tiep-post1605769.tpo