Panama: Biến đổi khí hậu, một hòn đảo có nguy cơ biến mất do nước biển dâng cao

Những con đường trên đảo Gardi Sugdub ở Panama từng tràn ngập tiếng cười của trẻ em nhưng giờ đây lại im ắng do hầu hết cư dân đã rời khỏi đó cách đây một năm vì lo ngại biển sẽ 'nuốt chửng' nhà của họ.

Phụ nữ Guna trên đảo chế biến món chuối. (Nguồn: The Guardian)

Phụ nữ Guna trên đảo chế biến món chuối. (Nguồn: The Guardian)

Khoảng 1.200 cư dân thuộc cộng đồng người bản địa Guna trên đảo Gardi Sugdub phải chuyển đến nơi ở mới trên đất liền. Đây là một trong những cuộc di cư được lên kế hoạch đầu tiên ở Mỹ Latinh do biến đổi khí hậu.

Ông Delfino Davies, người có một bảo tàng nhỏ trưng bày giáo mác, chai lọ và xương động vật trên đảo Gardi Sugdub, đã chọn ở lại, buồn bã chia sẻ sau khi mọi người rời đi, Gardi Sugdub im lặng như “hòn đảo chết”.

Ngôi trường từng nhộn nhịp trẻ em hiện chỉ còn lại những lớp học trống rỗng với bàn ghế phủ đầy bụi bẩn.

Ngoài ông Davies, trên đảo Gardi Sugdub hiện còn khoảng 100 người sinh sống. Bà Mayka Tejada có cửa hàng tạp hóa nhỏ cũng quyết định ở lại bám trụ trên đảo, dù 2 người con và mẹ bà đã chuyển đến một trong 300 ngôi nhà do chính phủ Panama xây dựng tại khu định cư mới Isber Yala trên đất liền, cách đảo 15 phút đi thuyền.

Giới chuyên gia cho rằng, cuộc di tản hàng loạt như vậy phản ánh thực tế những gì mà hành tinh này đang phải đối mặt.

Gardi Sugdub, có diện tích bằng khoảng 5 sân vận động, là một trong 49 đảo có người ở thuộc quần đảo Guna Yala, còn được gọi là San Blas, nơi mà các nhà khoa học cảnh báo có nguy cơ biến mất vào cuối thế kỷ này.

Nhà khoa học Steven Paton thuộc Viện Nghiên cứu nhiệt đới Smithsonian có trụ sở tại Panama cho biết, biến đổi khí hậu có thể khiến mực nước biển dâng cao 80cm trong khi hầu hết các đảo tại quần đảo Guna Yala chỉ cao hơn mực nước biển khoảng 50cm.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/panama-bien-doi-khi-hau-mot-hon-dao-co-nguy-co-bien-mat-do-nuoc-bien-dang-cao-316471.html