Paralympic 2024: Juergen Klopp và câu chuyện thần kỳ của người bạn thân

Juergen Klopp nổi tiếng với khả năng truyền cảm hứng cho các màn lội ngược dòng, nhưng ngay cả cựu HLV Liverpool cũng phải thán phục người bạn Wojtek Czyz, vận động viên vượt qua chấn thương bóng đá kinh hoàng để nhiều lần đứng trên bục cao nhất của Paralympic.

Czyz đùa rằng anh chưa chắc muốn Klopp dự trận đấu tiếp theo. "Tôi phải suy nghĩ, vì hôm nay tôi không thành công lắm. Có khi anh ấy là điềm gở". Ảnh: Getty

Czyz đùa rằng anh chưa chắc muốn Klopp dự trận đấu tiếp theo. "Tôi phải suy nghĩ, vì hôm nay tôi không thành công lắm. Có khi anh ấy là điềm gở". Ảnh: Getty

Ngày 29/8, Klopp có mặt tại nhà thi đấu La Chapelle Arena để cổ vũ người bạn 44 tuổi thi đấu môn cầu lông tại Paralympic Paris 2024.

Hai người quen nhau hơn 20 năm, sau khi Czyz gặp chấn thương không chỉ kết thúc sự nghiệp bóng đá mà còn khiến anh phải cắt cụt chân. Czyz từng 4 lần vô địch Paralympic môn điền kinh và giờ chuyển sang thi đấu cầu lông cho New Zealand.

Klopp không mang lại may mắn cho bạn mình. Czyz thua 21-5, 21-2 trước tay vợt người Anh Daniel Bethell, hạt giống số 2. Tuy nhiên, vị HLV từng vô địch Champions League biết đây là một trong những dịp hiếm hoi trong thể thao chứng minh rằng việc tham gia quan trọng hơn kết quả.

"Tôi không thể tự hào hơn về anh ấy. Hôm qua chúng tôi đứng trước Tháp Eiffel và nghĩ, ồ, khoảng khắc thật đặc biệt," Klopp chia sẻ.

"Khi ngồi cạnh Elena, người vợ tuyệt vời của anh ấy, cả hai chúng tôi đều rưng rưng. Tôi biết thể thao luôn xoay quanh kết quả và chiến thắng, nhưng đằng sau câu chuyện này còn nhiều điều hơn thế. Việc có mặt ở đây luôn khiến tôi xúc động đến khó tả".

Người bạn, người truyền cảm hứng

Czyz từng là cầu thủ triển vọng khi ký hợp đồng với CLB Fortuna Koeln năm 2001. Nhưng anh gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng khi va chạm với thủ môn, gây ra nhiều vết gãy xương. Do điều trị chậm trễ, chân anh phải cắt cụt.

Klopp và Czyz gặp nhau tại trận đấu từ thiện trong thời gian Czyz hồi phục. Từ đó, họ trở thành bạn bè.

"Khởi đầu câu chuyện hơi khác. Đó là tai nạn, rồi phẫu thuật cắt cụt chân, rồi anh ấy trở thành vận động viên chuyên nghiệp xuất sắc. Lúc đó chúng tôi chưa thực sự thân thiết. Sau đó chúng tôi gặp lại năm 2015 tại cảng Lisbon, khi tôi đang nghỉ ngơi trước khi đến Liverpool," Klopp nhớ lại.

"Chúng tôi chơi frisbee," Czyz nói thêm. Khi đó anh sắp lên đường quảng bá chiến dịch của hiệp hội Sailing4Handicaps, nhằm giúp người cụt chi nhận chân tay giả miễn phí.

"Đó là định mệnh," Klopp nói, ca ngợi hành trình của bạn mình. "Đây là câu chuyện truyền cảm hứng nhất tôi từng nghe. Câu chuyện này cần được kể lại".

Lặn biển cùng cá mập

Czyz đùa rằng anh chưa chắc muốn Klopp dự trận đấu tiếp theo. "Tôi phải suy nghĩ, vì hôm nay tôi không thành công lắm. Có khi anh ấy là điềm gở."

"Tôi thích thú với cả 5 điểm đó (mà Czyz có được)," Klopp cười đùa.

Tuy nhiên, Czyz hoan nghênh sự hiện diện của Klopp tại Đại hội, vì điều này thu hút sự chú ý của truyền thông đến thể thao người khuyết tật, dù chỉ trong một ngày.

"Sự có mặt của Juergen là một tuyên bố tuyệt vời, khiến tôi càng tự hào về anh ấy," Czyz bày tỏ cảm kích về người bạn thân.

"Mười năm trước, có lẽ giờ tôi đã đập nát hết vợt rồi. Nhưng giờ tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi kiên nhẫn hơn, dù đây không phải kết quả tôi muốn. Đó là điều tôi học được từ Juergen," Czyz giải thích. "Bạn phải tiếp tục. Bạn có thể thua, nhưng nếu đã cống hiến hết mình, hãy hài lòng với bản thân."

Khi được hỏi liệu có học được gì từ Czyz không, HLV người Đức nở nụ cười "thương hiệu" và nhận xét: "Anh ấy quá điên rồ. Chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Anh ấy làm những việc tôi không đủ can đảm thực hiện".

"Hôm qua, anh ấy kể về việc lặn biển cùng cá mập dễ dàng thế nào".

Thanh Tùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-thao/paralympic-2024-juergen-klopp-va-cau-chuyen-than-ky-cua-nguoi-ban-than-20240830060854686.htm