Park Bo Gum lần đầu tiết lộ quá khứ được theo đuổi
Park Bo Gum đã có những chia sẻ đáng chú ý trong một chương trình mới đây.
Nam diễn viên Park Bo Gum mới đây đã khiến khán giả thích thú khi chia sẻ về độ nổi tiếng của mình thời còn đi học, đồng thời hé lộ nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
Trong tập phát sóng ngày 20 của chương trình giải trí Bogum Magical trên đài tvN, một vị khách là “mọt phim” đã xuất hiện vào ngày làm việc thứ ba và không giấu được sự hâm mộ dành cho Park Bo Gum.

Park Bo Gum đã có những chia sẻ đáng chú ý trong một chương trình mới đây.
Vị khách đến để nhuộm tóc bạc đã chia sẻ: “Tôi chờ ngày này lâu rồi. Vợ tôi là fan cuồng của cậu đấy”. Ông còn nhắc đến bộ phim Nữ hoàng nước mắt khi trò chuyện cùng Kwak Dong Yeon, tạo nên bầu không khí ấm áp và gần gũi.
Là đầu bếp món Hoa lâu năm, vị khách dành nhiều lời khen cho Park Bo Gum: “Tôi ước cậu đừng thay đổi như bây giờ. Nhìn cậu tận hưởng thành quả mà thấy vui lây”. Trước lời khen chân thành, nam diễn viên chỉ mỉm cười đáp lại. Khi Park Bo Gum hỏi vui: “Chắc hồi trẻ chú cũng nổi tiếng lắm nhỉ?”, vị khách ngượng ngùng nắm tay anh và nói “Không đâu”. Ngay lập tức, Park Bo Gum động viên: “Chú rất phong độ, chắc hẳn đã khiến nhiều cô gái rung động”. Khi vị khách trêu lại: “Còn cậu thì không thế à?”, Park Bo Gum cười lớn, đáp lấp lửng: “Cháu thì… cũng được nhiều người thích lắm”, khiến trường quay bật cười.
Sau đó, Lee Sang Yi tò mò hỏi: “Trước khi debut, cậu có nổi tiếng không?”. Park Bo Gum khiêm tốn trả lời: “Hồi đi học, vào dịp Pepero Day hay Valentine cũng nhận được một chút quà”. Khi bị hỏi “một chút là bao nhiêu?”, anh giải thích: “Ngày xưa mọi người hay xếp bánh Pepero thành hình trái tim. Tôi cũng nhận được kha khá hộp như vậy”.
Đáng chú ý, nam diễn viên còn tiết lộ: “Có người từ trường khác đến chỉ để gặp tôi, đứng đợi trước cổng trường. Ở khu tôi sống thì hầu như không ai là không biết tên tôi”. Khi được yêu cầu “khoe thêm đi”, anh nhớ lại: “Có thời gian tôi đi học bằng xe buýt, và có người cố tình đi cùng chuyến”.

Park Bo Gum lần đầu tiết lộ nhiều về quá khứ thời còn là học sinh.
Tuy nhiên, Kwak Dong Yeon lập tức pha trò: “Thì giờ học sinh đi học trùng giờ nhau mà”, khiến cả trường quay lại một phen cười nghiêng ngả.
Những chia sẻ chân thật, pha chút tự hào nhưng vẫn đầy khiêm tốn của Park Bo Gum tiếp tục cho thấy sức hút tự nhiên của anh - từ thời niên thiếu cho đến khi trở thành một trong những nam diễn viên được yêu mến hàng đầu hiện nay.










