Park Sae Roy gặp nạn, Jo Yi Seo bị bắt cóc ở 'Tầng lớp Itaewon'

Biên kịch Jo Gwang Jin khiến khán giả thấp thỏm không yên khi đẩy đôi chính Park Sae Roy - Jo Yi Seo rơi vào tình huống nguy hiểm ở tập 14 'Itaewon Class' (Tầng lớp Itaewon).

Tối 14/3, tập 14 của Itaewon Class lên sóng với nhiều tình tiết đáng chú ý. Ở tập phim này, quán nhậu Danbam của Park Sae Roy đã lớn mạnh, trở thành công ty IC có tiếng trong ngành ẩm thực. Sau 4 năm, số phận của các nhân vật đều thay đổi. Tuy nhiên, sóng gió vẫn không thôi ập đến với đôi chính Park Sae Roy (Park Seo Joon) - Jo Yi Seo (Kim Da Mi).

Ai rồi cũng khác

Trong diễn biến mới, nhờ quan điểm kinh doanh vì con người, Danbam của Park Sae Roy đã gọi được số vốn đầu tư 10 tỷ won từ bà trùm Kim Soon Rye. Sau 4 năm xây dựng và phát triển, chàng thành niên họ Park đã biến Danbam trở thành công ty IC.

Theo đó, các nhân viên cốt cán của Danbam ngày xưa cũng có chỗ đứng nhất định. Jo Yi Seo, Ma Hyun Ji, Cho Seung Kwon… đều thăng hạng trở thành giám đốc bộ phận tại IC. Từ một quán nhậu nhỏ, IC giờ đây đã đủ tiềm lực để cạnh tranh trực tiếp với Jangga của Jang Dae Hee (Yoo Jae Myung).

 Dưới sự giúp sức của nhiều người, Park Sae Roy đã biến Danbam trở thành công ty IC lớn mạnh trong ngành ẩm thực.

Dưới sự giúp sức của nhiều người, Park Sae Roy đã biến Danbam trở thành công ty IC lớn mạnh trong ngành ẩm thực.

Cuộc đời của các nhân vật thuộc phe phản diện cũng có sự biến đổi lớn. Chủ tịch Jang Dae Hee tuổi cao sức yếu, phải đối mặt với bệnh tật. Sau một lần đột ngột ngất xỉu, ông được chẩn đoán bị ung thư tuyến tụy và chỉ còn sống thêm 6 tháng. Điều này buộc Jang Dae Hee phải nhanh chóng chọn ra chủ tịch kế nhiệm dẫn dắt Jangga.

Jang Geun Soo (Kim Dong Hee) từ một chàng thanh niên hiền lành, nhút nhát dần biến thành bản sao của bố mình với nét tính cách tham vọng, thủ đoạn và vô tâm. Anh dồn mọi tâm huyết vào hai mục tiêu: chiếm trọn vị trí chủ tịch Jangga và giành lấy Jo Yi Seo từ Park Sae Roy. Suốt 4 năm, Jang Geun Soo chưa bao giờ ngừng nung nấu ý định đánh đổ ông chủ Danbam để có được người con gái anh yêu.

 Jang Geun Soo hóa ác, trở thành người lạnh lùng, thủ đoạn và tham vọng giống hệt bố mình.

Jang Geun Soo hóa ác, trở thành người lạnh lùng, thủ đoạn và tham vọng giống hệt bố mình.

Sau 4 năm, Jang Geun Won (Ahn Bo Hyun) mãn hạn tù. Chàng thiếu gia năm nào trở về gặp lại người cha từng bỏ rơi mình cùng người em trai đã trưởng thành. Cơ hội trở thành người thừa kế Jangga của Geun Won giờ đây mong manh hơn bao giờ hết, bởi Jang Geun Soo đã lấy được lòng tin của Jang Dae Hee. Rõ ràng, trước lúc giã từ cõi đời, vị chủ tịch muốn trao Jangga cho người con thứ, chứ không phải Jang Geun Won - một kẻ bất tài, có quá khứ vào tù ra tội.

Oh Soo Ah (Kwon Nara) vẫn duy trì vị trí trưởng phòng tại Jangga và hỗ trợ Jang Geun Soo trên con đường trở thành người thừa kế. Về chuyện tình cảm, cô vẫn hy vọng Park Sae Roy còn thích mình và sẽ thuộc về mình.

Park Sae Roy và tình yêu với Jo Yi Seo

Ở tập 14, Park Sae Roy dần thay đổi thái độ đối với Jo Yi Seo. Chứng kiến nàng nữ quái nỗ lực hết mình vì sự phát triển của IC, chàng thanh niên họ Park vỡ lẽ ra tầm quan trọng của cô trong cuộc đời anh. Dù là lúc vui hay buồn, lúc kinh doanh suôn sẻ hay khó khăn, Jo Yi Seo luôn ở bên Park Sae Roy.

 Sau nhiều năm, Park Sae Roy rốt cuộc cũng nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho Yi Seo.

Sau nhiều năm, Park Sae Roy rốt cuộc cũng nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho Yi Seo.

Vì có tình cảm với Yi Seo nên khi đối mặt tình đầu Oh Soo Ah, Park Sae Roy đã lưỡng lự. Lời hứa mãi thích Soo Ah năm xưa khó có thể duy trì. Trước sự níu kéo của mối tình đầu, Park Sae Roy không còn mặn mà. Người duy nhất anh quan tâm lúc này chỉ có Jo Yi Seo.

Tuy nhiên, Park Sae Roy chưa có cơ hội thổ lộ tình cảm với Jo Yi Seo. Anh chỉ mới thừa nhận cảm xúc đặc biệt với nàng nữ quái trong cuộc trò chuyện cùng tình địch Jang Geun Soo.

Biến cố mới

Chưa kịp chính thức yêu nhau, đôi chính Park Sae Roy và Jo Yi Seo đã vấp phải biến cố mới. Biến cố này xuất phát từ Jang Geun Won - kẻ vẫn còn ghi thù với Park Sae Roy. Thiếu gia bất tài họ Jang âm mưu bắt cóc Jo Yi Seo hòng dụ ông chủ IC ra mặt. Nhờ đó, Jang Geun Won có thể tùy ý đánh đập hoặc thậm chí sát hại Park Sae Roy.

 Jo Yi Seo bị Jang Geun Won bắt cóc với mục đích trả thù Park Sae Roy.

Jo Yi Seo bị Jang Geun Won bắt cóc với mục đích trả thù Park Sae Roy.

Quay trở lại 4 năm trước, khi lĩnh án tù, Jang Geun Won đã làm quen với một vị đại ca xã hội đen có máu mặt. Vị đại ca này từng có mối quan hệ thân thiết với Park Sae Roy lúc ở trong trại giam. Song, không biết vì điều gì, anh lại bắt tay với Jang Geun Won lên kế hoạch hãm hại người em thân thiết năm xưa.

Jang Geun Won và đám đàn em của vị đại ca nói trên bắt cóc Jo Yi Seo trong lúc cô đang nằm viện. Park Sae Roy không hề hay biết nàng nữ quái gặp nguy hiểm, cho đến khi nhận được tin nhắn đe dọa từ một số điện thoại lạ. Anh tức tốc chạy đến phòng bệnh và phát hiện Jo Yi Seo mất tích.

Vụ việc nhanh chóng bay đến tai Jang Geun Soo. Anh cùng Park Sae Roy vội vàng đi đến địa điểm do Jang Geun Won chỉ định. Biết kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện là Geun Won, Geun Soo tức tối xông lên định đánh “dằn mặt” anh trai. Ngay lúc này, một chiếc xe hơi bất thình lình xuất hiện và lao về phía chàng thanh niên.

 Park Sae Roy bị thương nặng, không rõ sống chết sau vụ tai nạn.

Park Sae Roy bị thương nặng, không rõ sống chết sau vụ tai nạn.

Chứng kiến Geun Soo gặp nguy hiểm, Park Sae Roy liều mình ngăn cản. Kết quả, ông chủ IC lãnh trọn cú tông mạnh từ chiếc xe lạ mặt trước sự bàng hoàng của Jang Geun Soo. Vụ va chạm khiến Park Sae Roy ngã gục, đầu bị thương nặng. Trước lúc mất đi ý thức, chàng trai nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào từng có cùng Jo Yi Seo và không thôi lo lắng cho cô.

Tập 14 khép lại bằng một vụ tai nạn bất ngờ, không rõ Park Sae Roy sống hay chết. Chỉ còn 2 tập phim nữa, Itaewon Class sẽ kết thúc. Liệu phim sẽ có kết cục vui hay buồn? Tất cả phụ thuộc vào khả năng “bẻ lái” của biên kịch Jo Gwang Jin.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/park-sae-roy-gap-nan-jo-yi-seo-bi-bat-coc-o-tang-lop-itaewon-post1059820.html