Paul Pogba ngỡ ngàng về bàn thắng của chính mình

Tiền vệ Paul Pogba lại ghi điểm trong mắt người hâm mộ bóng đá khi tiếp tục trở thành người hùng sau khi ghi tuyệt phẩm giúp Quỷ đỏ lấy lại ngôi đầu từ tay Man City.

Đội quân của Ole Solskjaer đã gặp rất nhiều khó khăn trong chuyến làm khách đến Craven Cottage. Phút thiếu tập trung đầu trận đấu đã khiến Quỷ đỏ phải nhận bàn thua.

Thế nhưng, Edinson Cavani và Paul Pogba đã thay nhau tỏa sáng giúp United ngược dòng thành công.

Trong 3 bàn thắng của trận đấu, pha lập công của Pogba là ấn tượng hơn cả. Tiền vệ người Pháp nhận bóng ở bên cánh phải rồi quyết định dứt điểm ngay bằng chân trái.

Tuy lực bóng không căng nhưng đi quá hiểm hóc và bất ngờ, khiến cho Areola dù có tài năng đến mấy cũng phải "bó tay".

Tiền vệ Pogba dứt điểm đầy bất ngờ. Ảnh: internet

Khi trả lời giới truyền thông sau trận đấu, ngôi sao 27 tuổi tỏ ra bất ngờ với chính bàn thắng của mình, anh cho biết, đó là một cú sút tốt. Anh không quá kỳ vọng vào nó bởi vì sút bằng chân trái, nhưng nếu bạn không thử thì sẽ không có được bàn thắng này.

Một pha lập công đẹp và một chiến thắng đẹp. Đây không phải kiểu ghi bàn ưa thích của anh nhưng nó vẫn rất đẹp.

Ở những phút cuối trận, CLB Fulham đã dâng cao đội hình và tạo ra vô số cơ hội để gỡ hòa. Tuy nhiên, sự vô duyên của các cầu thủ áo trắng đã giúp cho De Gea không phải nhận thêm bàn thắng nào.

"Đây là một trận thắng lớn vì nó rất khó khăn, chúng tôi biết trước điều này. Họ ép sân tốt và giữ được sự kỉ luật. Chúng tôi phải lội ngược dòng và đã thành công", tuyển thủ Pháp nói thêm.

Do đó với 40 điểm, Man United đã lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Man City. Tuy nhiên, đội bóng của Pep Guardiola vẫn còn một trận chưa đá trong tay và chỉ kém kình địch thành phố 2 điểm.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/paul-pogba-ngo-ngang-ve-ban-thang-cua-chinh-minh-post114876.html