Phá cửa phòng trọ người phụ nữ bán nước mía, phát hiện cảnh tượng kinh hoàng

Tại hiện trường, nạn nhân T.H (48 tuổi) đã bị trói hai tay, cơ thể nhiều vết thương, tử vong trong tình trạng không mặc quần, áo xộc xệch.

Theo thông tin ban đầu, tối 1/3, ông T. (44 tuổi, bạn trai nạn nhân) đi làm về ghé quán nước mía của bà H. tại khu phố 3, phường An Hòa, TP. Biên Hòa thì phát hiện cửa khóa ngoài. Sau đó, ông gọi điện thoại thì không thấy bà H. nghe máy.

Nghi có điều bất thường, người đàn ông phá khóa vào nhà thì tá hỏa phát hiện bà H. đã tử vong trong tư thế nằm ngửa trên giường, hai tay bị trói bằng dây dù. Đồng thời, trên người nạn nhân cũng được xác định có hai vết thương, một vết thương ở dái tai. Theo bước đầu điều tra xác định, bà H. bị mất 2 điện thoại di động và 1 đôi bông tai.

Theo nguồn tin NLĐ, bằng cách biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định và tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Nghĩa. Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận bà H. đã hỏi mượn tiền và được Nghĩa cho mượn 20 triệu đồng. Do đòi tiền không được, nghĩa nảy sinh ý định sát hại bà H.

Sau khi gây án, y đã cướp tài sản rồi lấy hai ổ khóa khóa cửa lại trước khi rời đi.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, bà H. thuê căn nhà để bán nước mía, kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Hiện tại, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Khải Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/pha-cua-phong-tro-nguoi-phu-nu-ban-nuoc-mia-phat-hien-canh-tuong-202303051534236922.html