Pha hỏng ăn của Rashford chỉ ra sự thật về MU

Những chỉ trích dành cho MU sau trận hòa 2-2 trước Leicester City sẽ là rất bất công. Không ai có thể đòi hỏi nhiều hơn ở 'Quỷ đỏ'.

Đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer trở lại là đội bóng lớn thật sự? Có thể. Và họ đủ tư cách cạnh tranh chức vô địch Premier League với Liverpool? Còn quá sớm để khẳng định điều này.

MU đã tiến bộ. Sức bật kỳ lạ sau mỗi thất bại giúp đại diện thành Manchester trỗi dậy mạnh mẽ gần đây. Thế nhưng, họ vẫn còn thiếu sự trưởng thành để giành lấy 3 điểm ở thời điểm quan trọng.

Bộ mặt thật của MU

Tất cả đang nói về những pha hỏng ăn của Marcus Rashford hay thảm họa phòng ngự khiến "Quỷ đỏ" đánh mất chiến thắng trước Leicester. MU xứng đáng bị chỉ trích vì nhiều cá nhân đã chơi không tốt.

Tuy nhiên, tất cả cần nhìn nhận đúng về đối thủ của MU. Leicester không phải kẻ dễ bị bắt nạt. "Bầy cáo" từng nhấn chìm Man City và bước vào trận đấu ở King Power với một điểm nhiều hơn "Quỷ đỏ".

Leicester là thử thách thật sự cho MU. Lối chơi phòng ngự sâu và bố trí đông quân số bên sân nhà của "Bầy cáo" luôn tạo ra sự khó chịu không chỉ với "Quỷ đỏ", mà tất cả đội bóng khác tại Premier League.

Nhà cựu vô địch Anh còn sở hữu Jamie Vardy, một trong những tiền đạo đáng gờm nhất Premier League, người sẵn sàng trừng phạt đối thủ mọi thời điểm và luôn trở thành cơn ác mộng trước khung thành.

Leicester không giống Leeds hay Everton, những đối thủ mà MU dễ dàng đánh bại gần đây. Tuy nhiên, diễn biến ở sân King Power lại cho thấy "Quỷ đỏ" có sự tiến bộ nhất định về lối chơi.

Đại diện thành Manchester khắc chế được thứ vũ khí phòng ngự phản công của Leicester suốt 2 hiệp chính. Những cơ hội "Bầy cáo" có được đa phần đến từ sai lầm của chính cầu thủ MU.

 Rashford phung phí nhiều cơ hội trong trận hòa 2-2 trước Leicester ở vòng 15 Premier League. Ảnh: Getty.

Rashford phung phí nhiều cơ hội trong trận hòa 2-2 trước Leicester ở vòng 15 Premier League. Ảnh: Getty.

Trước đây, "Quỷ đỏ" thường xuyên gặp khó trước những đối thủ bố trí đội hình thấp như Leicester. Tuy nhiên, vấn đề này được HLV Ole Solskjaer giải quyết khi MU tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn.

Thứ bóng đá của đại diện thành Manchester cũng thanh thoát. Nó tạo cho người hâm mộ niềm tin đội bóng con cưng có thể tìm được bàn thắng. MU đã làm được điều đó. Tất cả nhờ đội hình có chiều sâu.

Tuy vậy, MU của Solskjaer chưa phải đội bóng hoàn hảo. Họ thiếu sự tần nhẫn để đánh bại mọi đối thủ. Các chân sút "Quỷ đỏ" chưa được trang bị "bản năng sát thủ" đẳng cấp như Edinson Cavani.

Chính vì điều này, MU liên tiếp phung phí những cơ hội ghi bàn. HLV Solskjaer đúng khi cảm thấy thất vọng sau trận đấu. Đội bóng của chiến lược gia người Na Uy chơi tốt trước đối thủ khó chịu.

Theo WhoScored, MU tung ra 9 pha dứt điểm về khung thành thủ môn Kasper Schmeichel, trong đó 4 lần bóng trúng đích. Rashford được trao 2 "cơ hội ghi bàn ngon ăn", nhưng tiền đạo người Anh đều bỏ lỡ.

Marcus (Rashford) không phải chân sút kém tài. Tuy nhiên, để trở thành ngôi sao đẳng cấp thế giới, chân sút 23 tuổi phải tự nâng cấp những kỹ năng của một tiền đạo và bùng nổ nhiều hơn trên sân.

Theo nhà báo Danny Murphy của Sports Mail, Rashford sẽ đối mặt với những ngày giằng xé cảm xúc sau trận hòa Leicester. Anh sẽ bước ra sân với sự hoài nghi cũng như gán trên mình cái mác "kẻ giết chết những cơ hội".

Rahsford đã ghi bàn trước Leicester. Tuy nhiên, người ta lại nhớ nhiều đến những cơ hội mà anh bỏ lỡ. Trung phong người Anh cần nỗ lực vượt qua áp lực rất lớn đè nặng lên đôi chân, nếu muốn trở thành tiền đạo đẳng cấp.

 Hàng thủ của MU cần được nâng cấp. Ảnh: Getty.

Hàng thủ của MU cần được nâng cấp. Ảnh: Getty.

Nỗi lo hàng thủ

"Chúng tôi không tạo ra được đủ áp lực để ngăn chặn cầu thủ Leicester ở bàn thua đầu tiền", HLV Solskjaer chia sẻ sau trận đấu.

Cách MU phòng ngự trước Leicester có phần bị động. Và họ phải nếm trái đắng vì điều này. Lẽ ra, Bruno Fernandes và Scott McTominay phải nhanh chóng áp sát Harvey Barnes ngay khi số 15 của Leicester có bóng.

Sau khoảnh khắc chần chừ, MU để thủng lưới. Còn ở bàn thua thứ hai, nhiều người đổ lỗi "Quỷ đỏ" kém may. Tuy nhiên, Eric Bailly đã không theo kèm sát Vardy, để chân sút này thoải mái dứt điểm.

ESPN miêu tả MU rất lộn xộn và cẩu thả trong một vài khoảnh khắc của trận đấu. Điều này khiến thầy trò Solskjaer trả giá đắt. Không khắc phục được điểm yếu trên, "Quỷ đỏ" có thể phải ôm hận nhiều nữa.

Chia sẻ với Zing, nhà báo Nick Atkin của SCMP nhấn mạnh MU bắt đầu cho thấy dấu hiệu của sự tiến bộ. Thế nhưng, công trình mà Solskjaer xây dựng suốt thời gian qua vẫn chưa vươn tới sự hoàn hảo.

"MU cần thêm trung vệ đẳng cấp thế giới. Tôi không thấy bất kỳ đối tác nào của Harry Maguire là người đáng tin cậy", nhà báo Nick Atkin bình luận.

Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2020, MU giải quyết sự sáng tạo cho mặt trận tấn công bằng cách đưa Bruno Fernandes về Old Trafford. Và họ sẽ cần bản hợp đồng chất lượng như vậy cho hàng thủ khi phiên chợ đông mở cửa.

Theo nhà báo Charlotte Duncker của Goal, MU đang có những ngòi nổ tấn công chất lượng trong đội hình. Họ được cho là sẽ đảm bảo về bàn thắng.

Tuy nhiên, chỉ với những tiền đạo giỏi chưa đủ mang về danh hiệu. MU cần thêm hàng thủ vững chắc để ngăn chặn bàn thua.

Trước trận gặp Leicester, Bruno Fernandes có trải lòng với BT Sport: "Điều tôi còn thiếu trong năm nay là những danh hiệu. Tôi không có chiếc cúp nào cùng CLB và điều đó làm bản thân thấy không vui. Tôi hy vọng năm 2021 sẽ tốt hơn".

Phát biểu của Fernandes như một thông điệp "ngầm" gửi tới ban lãnh đạo. Họ cần tăng cường lực lượng để biến giấc mơ của tiền vệ người Bồ Đào Nha thành hiện thực. Bằng không, "Quỷ đỏ" có thể đối mặt nguy cơ lớn tiếp tục trắng tay.

Khi ấy, không ai chắc Fernandes có còn muốn gắn bó với CLB.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pha-hong-an-cua-rashford-chi-ra-su-that-ve-mu-post1167284.html