Phải giữ lại tranh cho lịch sử, cho nước nhà và cho con cháu!
Vợ cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông chia sẻ như vậy dịp tổ chức triển lãm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông.
Từ 3.000 tác phẩm (gồm các chất liệu và ký họa), chuỗi triển lãm Hành trình Huỳnh Phương Đông chọn bày hơn 700 tác phẩm ở 4 địa điểm, sẽ trở thành sự kiện triển lãm quy mô lớn nhất về cố họa sĩ từ trước đến nay.



Một số tác phẩm trong thời chiến của họa sĩ Huỳnh Phương Đông.
Huỳnh Phương Đông (1925-2015) là họa sĩ gắn liền sáng tác với kháng chiến và tuyên truyền nhưng chuỗi triển lãm còn cho thấy ông đa dạng hơn thế.
Sự kiện bày các tác phẩm xuyên suốt cuộc đời cầm cọ của ông, đặc biệt các chân dung giai đoạn thập niên 1960 và 1970 - thời chiến tranh ác liệt; Các thập niên sau chiến tranh, với niềm xúc động khi hội ngộ, sự vươn lên trong đời sống...

Họa sĩ Huỳnh Phương Đông bên 1 tác phẩm của mình.
Bà Lê Thị Thu - vợ họa sĩ kể từ sau khi ông ra đi vào năm 2015, gia đình luôn gìn giữ các tác phẩm cẩn thận và xem như báu vật.
Chia sẻ với VietNamNet, bà Thu nói đây là dịp để mọi người biết đến các tranh của Huỳnh Phương Đông. Sinh thời, ông đã miệt mài làm việc, sáng tạo ra những tác phẩm mỹ thuật ấn tượng qua góc nhìn của mình.
Vợ họa sĩ Huỳnh Phương Đông chia sẻ
Khi ông mất, bà nhiều năm qua lưu giữ kỹ càng các tác phẩm, chờ một dịp triển lãm đủ quy mô để đưa đến công chúng.

Vợ và con trai của họa sĩ Huỳnh Phương Đông.
“Tôi và các con luôn khắc ghi trong tâm khảm mình mong mỏi của anh: “Phải giữ lại tranh cho lịch sử, cho nước nhà và cho con cháu. Đừng để người trẻ Việt Nam sau này, muốn xem tranh chiến tranh Việt Nam lại phải qua nước ngoài mới xem được”, bà kể.




Họa sĩ gần như đi xuyên suốt thời chiến, qua rất nhiều tỉnh thành khác nhau. Ông đi để tìm kiếm những khoảnh khắc ý nghĩa và đáng sống. Khi hòa bình lập lại, ông vẽ nhiều nước, từ Liên Xô (Nga), Cuba, Trung Quốc, Lào, Campuchia… cho đến Canada, Pháp, Italy…
Thậm chí ông còn đi đến những nơi hẻo lánh, chưa có đường đi. Dịp triển lãm này, ngoài các phẩm, người xem còn thấy các kỷ vật, thư từ.
Sinh thời, họa sĩ Huỳnh Phương Đông từng nói: “Tôi vẽ chân dung hàng trăm bè bạn và đồng chí... Nhiều bạn bè của tôi hồi đó là những chàng trai, cô gái còn rất trẻ nhưng họ vô cùng dũng cảm trên chiến trường. Tôi có trách nhiệm gìn giữ kỷ niệm về họ...”.





Những bức chân dung bè bạn và các đồng chí được Huỳnh Phương Đông vẽ lại.
Theo ban tổ chức, trong hoàn cảnh còn nhiều hạn chế về thiết bị ghi hình tân tiến (máy quay phim, chụp ảnh…), những ký họa của Huỳnh Phương Đông đã ghi lại trung thực cảnh tượng khốc liệt của nhiều trận đánh, những chân dung đầy xúc cảm của đồng chí, đồng nghiệp.
Bên cạnh đó, bộ sách Hành trình Huỳnh Phương Đông (dự kiến 10 cuốn) sẽ giới thiệu hơn 2.500 tác phẩm (bao gồm các chất liệu và ký họa) sẽ ra mắt trong thời gian tới.
Ảnh, clip: HK, NVCC