Phải thắng tất cả các đối thủ để bảo vệ ngôi vươngTin khácVăn hóa soi đường cho quốc dân đíY nghĩa thiết thực từ cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cả hai đội tuyển bóng đá nam và nữ của Việt Nam đều đã giành quyền vào vòng bán kết bóng đá SEA Game 31. Dù khó khăn lớn nhất vẫn đang ở phía trước, nhưng tất cả các cầu thủ của chúng ta đều đã sẵn sàng bước tiếp trên hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng tại đấu trường thể thao khu vực.Khán giả kỳ vọng các đội tuyển sẽ chiến thắng mọi đối thủ để bảo vệ tấm Huy chương Vàng tại đấu trường khu vực.Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức sẽ dẫn dắt đàn em U23 Việt Nam vượt qua chính mình.Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẵn sàng chinh phục đỉnh cao bằng sự tự tin với quyết tâm cao nhất.

Bóng đá SEA Games 31: Con đường duy nhất là chiến thắng

Để bảo vệ ngôi vương bóng đá SEA Game 31, các cầu thủ Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam, U23 Việt Nam phải vượt qua mọi đối thủ. Mà trước mắt là Đội tuyển U23 Malaysia và Đội tuyển nữ Myanmar ở vòng bán kết sắp tới.

Vượt qua mọi đối thủ – không chỉ đơn thuần là liệu pháp tâm lý được HLV Mai Đức Chung và người đồng nghiệp Park Hang Seo truyền đạt đến các học trò.

Vượt qua mọi đối thủ còn là mục tiêu mà các chàng trai, cô gái ưu tú nhất của bóng đá Việt Nam phải chinh phục khi cả 2 đội tuyển đều đang là đương kim vô địch Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Và muốn bảo vệ tấm Huy chương Vàng quý giá tại đấu trường khu vực thì không còn cách nào khác là phải vượt qua mọi đối thủ, mặc dù “chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân không thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió” như lời bài hát của cố ca sĩ Trần Lập, nhưng đó là con đường duy nhất.

U23 Việt Nam cần vượt qua chính mình

Xuyên suốt từ đầu SEA Games 31 đến nay, mỗi trận đấu, đội tuyển U23 Việt Nam lại trình diễn một bộ mặt khác nhau nhưng chưa có trận đấu nào là thật sự hoàn hảo.

Ngay cả khi có giành chiến thắng trước Indonesia, Myanmar, Timor Leste hay bị cầm hòa bởi Philippines, đội tuyển U23 Việt Nam cũng vẫn có những điều khiến người hâm mộ có đôi chút lo lắng.

Vào bán kết với vị trí nhất bảng A và chưa để thủng lưới bàn nào, đó là thành tích đáng ghi nhận của đội tuyển U23 Việt Nam nhưng ngược lại, bài toán dứt điểm hay điểm yếu nơi hàng tấn công cũng là điều khiến HLV Park Hang Seo đau đầu.

Để đến với trận chung kết tranh Huy chương Vàng, chắc chắn trận bán kết gặp U23 Malaysia vào ngày 19/5 tới sẽ là một thử thách không nhỏ đối với đội tuyển U23 Việt Nam.

Dù HLV U23 Malaysia đã “khiêm tốn” tuyên bố rằng muốn tránh gặp Đoàn quân áo đỏ tại vòng bán kết, nhưng khi buộc phải đối mặt trong trận đấu loại trực tiếp, chắc chắn họ sẽ bung hết sức để quyết đấu.

Trong bóng đá luôn ẩn chứa bất ngờ và trong một trận đấu mang tính chất quyết định tấm vé đi tiếp, nhiều khi đội bóng được xếp ở “cửa trên hay lợi thế chủ nhà” chưa chắc đã giành được chiến thắng, nếu các cầu thủ không vượt qua được sức ép tâm lý.

Chính vì vậy, dù thầy phù thủy Park Hang seo đang nỗ lực truyền cảm hứng để tăng thêm sự tự tin cho các học trò, nhưng trước hết những đàn anh như Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức phải dẫn dắt đàn em vượt qua chính mình.

Và đương nhiên các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam phải tiếp tục nỗ lực thay đổi, tăng cường tính tổ chức về mặt lối chơi, bản lĩnh hơn, hiệu quả hơn trong những tình huống quyết định.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức, chúng ta có niềm tin Những Ngôi Sao Vàng sẽ vượt qua chính mình.

Đội tuyển bóng đá nữ: Sẵn sàng chinh phục đỉnh cao

Đối với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, vị thể cửa trên tại đấu trường SEA Games 31 đã được thể hiện trong trận thắng đậm đà trước Campuchia. Tuy nhiên, màn lội ngược dòng trước Philippines ở vòng bảng đã cho thấy thể lực đang là vấn đề với các học trò của HLV Mai Đức Chung.

Đội tuyển Philippines đã lấn lướt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về thể lực. Đội tuyển Myanmar cũng là đối thủ có lối chơi thiên về sức mạnh, tích cực áp sát, thậm chí đá rát. Còn nhớ, trong lần gặp nhau gần nhất tại ASIAN Cup hồi tháng 1 vừa qua, Myanmar cũng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và chỉ nhờ tinh thần chúng ta mới san bằng cách biệt 2-2, qua đó đoạt vé vào tứ kết.

Đội tuyển Myanmar không ngại gì lối chơi và từng con người trong đội hình thi đấu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Đội bóng này cũng chẳng muốn chạm trán đoàn quân HLV Mai Đức Chung từ vòng bán kết nhưng do ghi được ít bàn thắng hơn Thái Lan tại vòng bảng nên đành chấp nhận kịch bản không mong muốn là sớm chạm trán đội chủ nhà.

Dĩ nhiên, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tôn trọng đối thủ và Myanmar cũng thế nhưng tấm vé vào chơi trận chung kết chỉ có một nên đội nào phát huy được tốt nhất khả năng của mình và sai số ít hơn thì sẽ thành công.

Với một trận đấu tại vòng bán kết có tính chất knock-out thì giải quyết được trận đấu sớm sẽ giúp tâm lý thoải mái hơn.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng chẳng thể nào cứ trông chờ mãi vào yếu tố tinh thần hay điểm tựa sân nhà để giành chiến thắng mà cần phải có những đòn đánh quyết định, đánh bại tinh thần quyết tâm của đối thủ.

Chắc chắn, HLV Mai Đức Chung đã chuẩn bị mọi yếu tố để đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bước đến trận bán kết bằng sự tự tin với quyết tâm cao nhất.

Tuy nhiên, đối phó đối thủ là một lẽ, làm sao để các học trò chơi tốt nhất trong khả năng có thể và không để lộ sai sót, đó cũng là bài toán mà chính HLV Mai Đức Chung phải tự đặt ra và tìm lời giải cho chính mình.

Theo Baochinhphu

MAI TÙNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/the-thao/500229-phai-thang-tat-ca-cac-doi-thu-de-bao-ve-ngoi-vuong.html