Phạm Đình Chiến - Nhạc sĩ của tuổi thơ
Trong đời sống âm nhạc Thái Nguyên, nhạc sĩ Phạm Đình Chiến, Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc Thái Nguyên, là cái tên được nhắc đến với sự trân trọng. Con đường ông chọn là âm nhạc gắn với giáo dục, với những giọng hát trẻ thơ. Ở đó, các ca khúc của ông trở thành người bạn đồng hành bền bỉ của nhiều thế hệ học sinh trên mảnh đất trung du nửa đồng nửa núi.

Cây đàn guitar gắn bó với nhạc sĩ Phạm Đình Chiến trên con đường sáng tác.
Nhạc sĩ Phạm Đình Chiến sinh năm 1962 tại phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên. Gia đình ông không có truyền thống nghệ thuật, nhưng từ sớm nhạc sĩ Phạm Đình Chiến đã bộc lộ tình yêu với âm nhạc. Cây đàn guitar đến với ông như một cơ duyên.
Tự mày mò học đàn từ cuốn sách hiếm của nghệ sĩ Hoàng Bửu, không thầy hướng dẫn, không môi trường chuyên nghiệp, âm nhạc khi ấy với ông giản dị là niềm vui, là nơi khởi nguồn cảm xúc.
Tình yêu âm nhạc theo ông suốt những năm tháng trưởng thành, cả khi khoác áo lính làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc. Trong môi trường quân ngũ, ông vừa là người lính vừa là người nghệ sĩ; những buổi giao lưu, hội diễn đã rèn giữa cảm xúc sáng tác, định hình phong cách âm nhạc mộc mạc, chân thành. của ông
Năm 1985, ông xuất ngũ rồi theo học Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc - Họa Trung ương, lựa chọn gắn bó với âm nhạc trong vai trò nhà giáo.

Thiếu nhi Thái Nguyên biểu diễn ca khúc "Thái Nguyên ơi cho em khúc hát" của Nhạc sĩ Phạm Đình Chiến.
Việc về công tác tại Nhà Thiếu nhi Thái Nguyên sau khi ra trường trở thành bước ngoặt, đưa ông đến gần hơn với thế giới tuổi thơ. Những năm tháng làm việc tại Nhà Thiếu nhi, nhạc sĩ Phạm Đình Chiến không chỉ dạy các em hát hay chơi nhạc, mà còn quan sát, lắng nghe và thấu hiểu đời sống tinh thần của trẻ em.
Với ông, âm nhạc thiếu nhi không thể là bản sao thu nhỏ của âm nhạc người lớn. Đó phải là những giai điệu trong sáng, dễ nhớ, dễ hát, mang theo cảm xúc hồn nhiên, gần gũi với đời sống học trò. Chính từ sự thấu hiểu ấy, nhiều ca khúc của ông ra đời, như: Thái Nguyên ơi cho em khúc hát, Em và dòng sông, Tết Trung thu - tết của tình thân…đã đi vào sinh hoạt văn nghệ học đường, trở thành lựa chọn quen thuộc trong các buổi biểu diễn của thiếu nhi Thái Nguyên.

Em và dòng sông - một ca khúc nằm lòng của lớp lớp thế hệ thiếu nhi Thái Nguyên.
Nhạc sĩ Phạm Đình Chiến chia sẻ: Khi sáng tác cho thiếu nhi, tôi thường không cầu kỳ trong cấu trúc. Chỉ làm sao để giai điệu mềm mại, ca từ giàu cảm xúc, dễ nhớ, dễ thuộc.
Ông cũng quan niệm rằng âm nhạc nếu được gieo mầm từ sớm sẽ giúp trẻ thơ hình thành nhân cách, bồi dưỡng cảm xúc thẩm mỹ và nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước. Quan niệm ấy không chỉ thể hiện trong lời nói, mà còn được cụ thể hóa bằng chính các tác phẩm và hoạt động nghề nghiệp của ông.
Có lẽ chính từ tình cảm chân thành gửi trọn trong từng ca từ, giai điệu nên những ca khúc của ông đã tìm được con đường tự nhiên nhất để đến với trái tim trẻ thơ. Không cần những lời lẽ cầu kỳ hay kỹ thuật phức tạp, âm nhạc của ông chạm tới các em bằng sự gần gũi, trong trẻo như chính đời sống học đường hằng ngày.

Một cảnh quay trong video clip ca khúc Tết Trung thu - Tết của tình thân.
Hơn 40 năm ông bền bỉ với con đường âm nhạc, gia tài là hơn 120 ca khúc, trong đó là hơn 20 ca khúc sáng tác riêng cho thiếu nhi. Nhìn lại chặng đường đã qua, nhạc sĩ Phạm Đình Chiến như một người âm thầm gieo hạt. Những hạt giống âm nhạc ấy, qua năm tháng, đã nảy mầm trong đời sống học đường, trong ký ức của bao thế hệ thiếu nhi Thái Nguyên.










