Phạm Mai Lâm Đan - Giải Nhất 'Chữ đẹp tuổi thơ' lần thứ nhất: Cô bé đa tài sở hữu nét chữ đẹp, đam mê hội họa

Từng vượt qua hơn 80.000 thí sinh trên toàn quốc, đoạt giải Nhất cuộc thi 'Chữ đẹp tuổi thơ' lần thứ nhất, Phạm Mai Lâm Đan tiếp tục giành giải Nhì cuộc thi 'Chữ đẹp Việt' năm 2024.

Nhỏ nhắn, xinh xắn và rất lễ phép, cô bé Phạm Mai Lâm Đan (học sinh lớp 2C, Trường Tiểu học Chiến Thắng, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) dễ dàng gây ấn tượng với người đối diện ngay từ lần đầu trò chuyện. Năm học 2023-2024, Lâm Đan liên tiếp gặt hái nhiều thành tích: Giải Nhất cuộc thi “Chữ đẹp tuổi thơ” lần thứ nhất, giải Triển vọng cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” - năm 2024 do Tạp chí Trẻ em Việt Nam và VPP Eras Việt Nam phối hợp tổ chức; giải Nhì cuộc thi “Chữ đẹp Việt” năm 2024 do Câu lạc bộ Chữ đẹp Việt, VPP Eras Việt Nam tổ chức.

Không chỉ sở hữu nét chữ viết tay đẹp, Lâm Đan còn đam mê hội họa, bơi lội và có khả năng làm MC nhí. Gia đình bắt đầu cho cô bé học luyện chữ và vẽ tranh từ khi 6 tuổi. Chia sẻ về ước mơ trong tương lai, cô bé dân tộc Tày cho biết: “Ước mơ của em là trở thành nhà thiết kế thời trang”.

Năm học 2023-2024, Lâm Đan liên tiếp gặt hái nhiều thành tích.

Năm học 2023-2024, Lâm Đan liên tiếp gặt hái nhiều thành tích.

Chị Ma Từ Thị Mai Điệp (mẹ Lâm Đan) chia sẻ: “Gia đình tôi luôn tôn trọng những đam mê của con và hy vọng con trở thành một em bé tự lập, biết tự do khám phá trong khuôn khổ cho phép và được là chính mình. Chúng tôi dạy con luôn có ý thức, trách nhiệm với những hành động và việc làm của bản thân”.

Gia đình là điểm tựa tinh thần vững chắc để Lâm Đan cố gắng rèn luyện.

Gia đình là điểm tựa tinh thần vững chắc để Lâm Đan cố gắng rèn luyện.

Tham dự cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” - năm 2024, Lâm Đan mang đến tác phẩm “Trái đất này là của chúng mình”. Chính giữa bức tranh là một cô gái đang vòng tay ôm, nâng niu Trái đất, thể hiện tình yêu với thiên nhiên. Trên mái tóc dài, những nốt nhạc nhỏ nhắn nổi bật, như đang hòa ca cùng giai điệu, thanh âm vui nhộn của cuộc sống. Phía sau lưng cô gái là những mảnh đất khô cằn, thể hiện sự tàn phá môi trường sống của con người. Tuy nhiên, hiện thực đó đang dần được thay đổi dưới bàn tay chăm sóc của các em nhỏ, những mảnh đất đang được hồi sinh. Điều này thể hiện sức mạnh và niềm tin vào thế hệ trẻ trong việc bảo vệ, cải tạo môi trường.

Tranh của Lâm Đan

Tranh của Lâm Đan

Phía xa, các em nhỏ vui chơi dưới bầu trời xanh mát, người nông dân thu hoạch những búp trà xanh thơm ngát từ đất mẹ, biểu tượng cho sự phát triển bền vững của con người khi sống hài hòa với thiên nhiên. Bức tranh gửi gắm thông điệp, mong muốn mọi người tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục các em nhỏ có ý thức chăm sóc, bảo vệ Trái đất xanh.

Khánh Minh

Nguồn Trẻ em Việt Nam: https://treemvietnam.net.vn/pham-mai-lam-dan--giai-nhat-chu-dep-tuoi-tho-lan-thu-nhat-co-be-da-tai-so-huu-net-chu-dep-dam-me-hoi-hoa-d4925.html