Phạm Thùy Dung nỗ lực chạm tới ngôi vị hàng đầu với Opera

Từ một giọng hát dân gian với nhiều khuyết điểm ở nốt cao, Sao Mai Phạm Thùy Dung đã chuyển sang giao hưởng thính phòng và trở thành giọng ca Opera trẻ hiếm hoi nhưng đầy nội lực hiện nay.

Ca sĩ Phạm Thùy Dung (ảnh nhân vật cung cấp).

Ca sĩ Phạm Thùy Dung (ảnh nhân vật cung cấp).

Biến mất 6 năm và bùng nổ trong 1 năm

NSND Trung Kiên kể về Phạm Thùy Dung: "Khi tôi nhận dạy Dung, giọng của cô ấy đầy rẫy nhược điểm, lên cao không tốt. Nhưng trong liveshow Trăng hát, Dung đã làm tôi nhạc nhiên, cô ấy hát các ca khúc romance rất khá, lực của giọng hát đã phát triển rất tốt. Ban đầu tôi lo không biết chương trình kéo dài sẽ thế nào, nhưng sau thấy chương trình rất vừa vặn, thể hiện trình độ cao. Dung cho tôi niềm tin em ấy còn vươn xa".

Nhưng năm 2019 là một năm vô cùng thành công với nữ ca sĩ này khi cô có tới 3 dự án chuyên về nhạc cổ điển. Sau một thời gian dài chuyên tâm theo học nhạc thính phòng, Phạm Thùy Dung đánh dấu sự trở lại sau 6 năm với dự án đầu tay là MV "Tôi nhìn theo cánh chim bay" (tác giả: Eva Dell’Acqua, lời Việt: Nguyễn Trung Kiên). Album mang màu sắc bán cổ điển, khoe được giọng hát đẹp, thanh thoát của Phạm Thùy Dung, cho thấy sự trưởng thành rõ nét sau một thời gian dài nỗ lực theo học từ những người thầy là nghệ sĩ nổi tiếng như: Quốc Hưng, Anh Thơ, NSND Thanh Hoa, nhà giáo Hồ Mộ La, nghệ sĩ Thu Hằng, NSND Trung Kiên và đặc biệt cô giáo người Nga Lyubov Kazarnovskaya - một trong những nghệ sĩ Opera hàng đầu thế giới. Thùy Dung vừa học vừa được cô giáo hỗ trợ sang Nga, Pháp, Italia… biểu diễn.

Tháng 9 vừa qua, Phạm Thùy Dung đã có một live concert "Ánh trăng tình yêu" vô cùng ấn tượng khi trình diễn cùng dàn nhạc nổi tiếng - Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Từ giọng hát dân gian, Thùy Dung đã khẳng định với giới chuyên môn và người yêu nhạc, cô sẽ là giọng hát Opera trẻ hàng đầu trong tương lai.

Trong live concert "Trăng hát", Phạm Thùy Dung đã chinh phục những ca khúc Opera cổ điển như: "Ave Maria", "Alleluja", "Solveig’s Lied"… cho thấy cô không chỉ có kĩ thuật thanh nhạc tốt, mà đã đạt đến trình độ biểu diễn đầy tự tin. Những nốt cao từng là điểm yếu thì sau một thời gian theo đuổi nhạc thính phòng, cô đã hoàn toàn làm chủ. Ở những nốt cao, giọng ca Á quân Sao Mai chinh phục người nghe không chỉ bằng kỹ thuật thanh nhạc mà còn ở sự cuốn hút của chất giọng trong vắt như sương mai.

Và khép lại năm 2019, Phạm Thùy Dung vừa cho ra mắt CD "Moon" và MV "Ave Maria" chào đón Giáng sinh. Có thể nói, từ ngôi vị Á quân dòng nhạc dân gian Sao Mai 2013 đến vị trí là một trong những giọng hát Opera trẻ xuất sắc nhất hiện nay của Việt Nam ở dòng nhạc giao hưởng, thính phòng. Ở tuổi còn khá trẻ nhưng Phạm Thùy Dung không chọn con đường dễ dàng mà dám dấn thân vào khúc quanh nhỏ hẹp, kén người nghe là nhạc giao hưởng thính phòng. Nhưng cũng chính vì sự khó ấy mà sự chinh phục của Thùy Dung cũng nhanh chóng được giới chuyên môn ghi nhận.

Thổi làn gió mới vào Opera

Lựa chọn nhạc cổ điển nhưng cách hát của Phạm Thùy Dung lại mang hơi hướm gần gũi với công chúng. Cô mong muốn là người thổi làn gió mới vào Opera và đưa Opera dễ tiếp nhận hơn với số đông. Trong CD "Moon", bên cạnh các tác phẩm kinh điển nổi tiếng: "Ave Maria" (JS Bach – Gounod; lời Việt: Hà Quang Minh), "Khúc hát nàng Solveig" (Edward Hageroup Crieg), "Dòng sông xanh" (Johann Strauss; lời Việt: Phạm Duy), "Tôi nhìn theo cánh chim bay" (Eva Dell’ Acqua; lời Việt: Trung Kiên)… Phạm Thùy Dung đã đặt hàng nhạc sĩ Dương Cầm, nhạc sĩ Vũ Minh Tâm các ca khúc: "Khu vườn đêm trăng", "Chuyện về mặt trăng và mặt trời", "Mỗi sớm mai lại thêm bình yên". Đây là 3 ca khúc viết riêng cho Phạm Thùy Dung.

Đồng hành xuyên suốt với Thùy Dung trong các dự án thời gian qua vẫn là hai cái tên quen thuộc: Đăng Dương và Tùng Dương. Nếu Đăng Dương song ca cùng Phạm Thùy Dung trong ca khúc "Chuyện về mặt trăng và mặt trời" mang nhiều màu sắc bán cổ điển, lãng mạn và tinh tế thì Tùng Dương lại đầy năng lượng cùng Phạm Thùy Dung thể hiện vô cùng ấn tượng bài hát thuộc hàng kinh điển của dòng nhạc thính phòng – "The Phantom Of Opera" (Bóng ma trong nhà hát). Là một giọng hát đẹp đầy nội dụng của dòng nhạc này nhưng Đăng Dương cho biết, anh cũng phải tập và thu rất nhiều lần mới hát được "ra chất". Vậy nhưng khi được hỏi Phạm Thùy Dung, anh cho rằng đây là một giọng ca thính phòng cổ điển thuộc dạng hiếm trên thị trường hiện nay. Dung không hát theo cách thuần cổ điển mà chuyển tải được hơi thở hôm nay nên rất gần gũi, cuốn hút với công chúng.

Bên cạnh CD Moon, dịp này, Phạm Thùy Dung còn tặng kèm một MV có tên "Ave Maria". Đây cũng là bài hát kinh điển của dòng nhạc thính phòng, đặc biệt lại được phát hành đúng dịp Noel như là món quà mà Phạm Thùy Dung dành tặng cho tất cả những người con xứ Đạo, chào đón một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc. Ca khúc này được Phạm Thùy Dung hát với dàn hợp xướng tạo nên sự du dương, hòa quyện và đầy xúc động. Một MV với câu chuyện và màu sắc cũng những hình ảnh đậm chất Giáng Sinh cực kỳ phù hợp với mùa Noel năm nay.

Ngoài Phạm Thùy Dung, thời gian gần đây cũng được xem là sự “trỗi dậy” của dòng nhạc thính phòng giao hưởng. Trước đó, ca sĩ Đăng Dương làm live concert “Mặt trời của tôi” được giới chuyên môn đánh giá là vô cùng xuất sắc, mang đẳng cấp quốc tế. Ca sĩ Lan Anh với show “Ánh trăng tình yêu” cũng vô cùng hoành tráng. Là một giọng ca trẻ nhưng Phạm Thùy Dung đã góp vào “sân chơi” đỉnh cao ấy một dấu ấn đầy chững chạc với “Trăng hát”. Những đêm diễn này còn chứng tỏ đẳng cấp gần với chuẩn mực âm nhạc cổ điển thế giới khi diễn live cùng dàn nhạc giao hưởng đẳng cấp quốc tế, công nghệ tổ chức biểu diễn chuyên nghiệp… để nhạc thính phòng trở lại với thời kỳ đỉnh cao.

Minh Nhật

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/pham-thuy-dung-no-luc-cham-toi-ngoi-vi-hang-dau-voi-opera-20191213195612345.htm