Phản cảm 'rác' tâm linh

Lâu nay, mỗi khi lễ, tết hay dọn về nhà mới, các gia đình thường hay thay bát nhang, bàn thờ một cách trang trọng, với tất cả lòng thành kính, xem đó là một nét đẹp văn hóa. Tuy nhiên, việc vứt các loại đồ thờ cúng (tạm gọi là 'rác' tâm linh) này ở đâu và như thế nào không phải ai cũng thực hiện một cách bài bản. Ngay tại TP. Gia Nghĩa, 'rác' tâm linh được vứt bừa bãi gây phản cảm và mất mỹ quan đô thị.

Tại vòng xoay Tỉnh đội thuộc tổ 3, phường Nghĩa Đức, hàng loạt bát nhang, bàn thờ ông địa, ly hương, hình ảnh, chân đế thờ cũ được người dân để trong túi ni lông cột lại rồi vứt ra đường. Cứ cách một vài mét lại có một bịch ni lông đủ màu, có chỗ lại vứt chỏng chơ trông rất phản cảm. Còn tại vòng xoay đường Tôn Đức Thắng, gần chùa Pháp Hoa cũng như các dải phân cách, tình trạng vứt "rác" tâm linh này diễn ra thường xuyên, có nơi ngổn ngang một hàng dài.

Điều đáng nói, việc vứt "rác" tâm linh không chỉ gây mất mỹ quan, văn minh đô thị mà còn tạo tâm lý lo lắng cho người đi đường lẫn công nhân thu gom rác. Sau khi thu gom, "rác" tâm linh cũng không có biện pháp xử lý cụ thể vì nó là loại rác đặc biệt không thể xử lý như các loại rác thông thường.

 Do thói quen, người dân vứt "rác" tâm linh ra đường

Do thói quen, người dân vứt "rác" tâm linh ra đường

Nói về vấn đề này, anh Nguyễn Huy Tùng, nhân viên vệ vinh môi trường của Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Hà cho biết: “Thú thật, đi gom "rác" tâm linh bản thân tôi và các đồng nghiệp cảm thấy “rờn rợn” nhưng trách nhiệm và công việc của mình nên cố gắng làm thôi. Không dọn thì mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến nếp sống văn minh chung của cả thành phố. Chỉ mong cấp trên có một chế tài hay quy định xử lý loại rác đặc biệt này mà thôi”. Chị Mai Thị Hà, sống gần khu vực Tỉnh đội cho hay: “Nhiều lúc đi tập thể dục buổi sáng, đi ngang qua mấy bát ly hương cũ kỹ, tôi vẫn cảm thấy sởn cả gai ốc”.

Qua tìm hiểu và quan sát, "rác" tâm linh được các gia đình mang đi vứt bỏ tại các dải phân cách, hai bên lề đường khu vực gần ngã ba, ngã tư vào sáng sớm hoặc xẩm tối… Theo tập tục, sau khi dọn dẹp, nhiều người vứt bàn thờ, bát hương cũ và tro nhang xuống sông, hồ, ngã ba, ngã tư với suy nghĩ thả đồ thờ cúng xuống nước hoặc nơi thông thoáng thì gia chủ dễ gặp những điều may mắn...

 Bát nhang cũ kỹ được đựng trong các túi ni lông bỏ bên lề đường trông rất phản cảm

Bát nhang cũ kỹ được đựng trong các túi ni lông bỏ bên lề đường trông rất phản cảm

Hiện nay, đời sống ngày càng phát triển, nhiều gia đình có nhu cầu thay đổi bàn thờ, trang thờ nhưng không biết mang đồ cũ đi bỏ ở đâu vì đây là dạng rác có yếu tố tâm linh, người sử dụng không dám đốt, vứt bừa bãi nên đành bỏ ở các ngã ba, ngã tư như một thói quen lâu nay.

Theo đại diện Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Hà, khu vực thuộc các trục đường chính, ngã ba, ngã tư là nơi thường xuyên xuất hiện am thờ, khám thờ, nồi hương, tượng sáp, nhất là sau các ngày mồng một, ngày rằm âm lịch… Thời gian qua, với trách nhiệm của mình, đơn vị thường xuyên tiến hành thu gom nhưng tình trạng trên vẫn tái diễn.

Thế nhưng, vì các loại rác này đều mang yếu tố tâm linh nên không thể thu gom, xử lý chung với các loại rác thông thường. Vì vậy, đơn vị đã bố trí một xe chuyên thu gom "rác" tâm linh và tập kết về một địa điểm nhất định và hiện chưa có biện pháp xử lý cụ thể nào.

Bài, ảnh: Gia Bình

842

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/phan-cam-rac-tam-linh-92290.html