PHẢN HỒI: Bất an khi hàng xóm nuôi chó dữ

Tiếp nhận thông tin từ Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình Phước cho biết Tổ Quản lý kinh tế phối hợp bảo vệ dân phố đã đến làm việc với ông H.V.Đ.

Người dân sinh sống tại hẻm 700, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP HCM phản ánh đến Báo Người Lao Động về việc ông H.V.Đ (ngụ địa phương) nuôi chó dữ, thường xuyên sủa, gây ồn ào, nguy hiểm suốt 1 năm nay.

Theo họ, cứ 4 giờ đến 17 giờ mỗi ngày ông Đ. đều mang nhiều con chó của mình ra cột trước cửa nhà. Mỗi khi có ai đi bộ hoặc chạy xe ngang qua, chúng đều hộc lên, vừa sủa vừa táp rất hung hãn.

"Ở gần nhà ông Đ. tôi bị tra tấn bởi tiếng sủa lớn vào 2 buổi. Buổi chiều đi làm về mệt mỏi nên cần yên tĩnh để nghỉ ngơi và buổi sáng sớm lúc cả gia đình đang ngủ… nhưng buổi nào cũng chói tai" - một người dân sống gần nhà ông Đ. bức xúc.

Khi có người đi ngang qua, chó nhà ông Đ. sẽ chồm lên, vừa sủa vừa táp

Khi có người đi ngang qua, chó nhà ông Đ. sẽ chồm lên, vừa sủa vừa táp

Tiếp nhận thông tin từ Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình Phước cho biết Tổ Quản lý kinh tế phối hợp bảo vệ dân phố đã đến làm việc với ông H.V.Đ.

Từ đó, yêu cầu ông Đ. thực hiện việc xích, nhốt giữ vật nuôi trong khuôn viên gia đình, khi đưa vật nuôi ra nơi công cộng thì phải bảo đảm an toàn cho người xung quanh bằng cách rọ mõm, xích và có người dắt.

Ông Đ. cũng được yêu cầu chấp hành tiêm vắc-xin phòng bệnh dại theo quy định.

Tại buổi làm việc, ông H.V.Đ cam kết thực hiện những yêu cầu trên. Trường hợp chó cắn người thì sẽ bồi thường vật chất theo quy định của pháp luật.

Bài và ảnh: Minh Diễm

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phan-hoi-bat-an-khi-hang-xom-nuoi-cho-du-196240605213241563.htm