Phận khó đành vác nặng khối u 20kg trong bụng!

Nhiều năm nay, luôn phải dầm mình dưới nước bắt sò mướn để mưu sinh, chị Sáu làm hôm nào biết hôm ấy. Có khi cả tuần, hai vợ chồng cũng chẳng có việc gì làm. Cho đến hơn một tháng trước, bụng chị Sáu to vượt mặt, khó thở nằm nhà, láng giềng nhìn thấy thương xót gom nhau chừng 2 triệu đồng, để anh Út, chồng chị, mướn taxi đưa chị lên thành phố điều trị...

Ngoại trừ lần phải vào bệnh viện địa phương để sinh con, chị Nguyễn Thị Bé Sáu (sinh năm 1969) ở ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, chẳng đi khám bệnh một lần nào. Tất cả đều dồn vào gánh nặng mưu sinh. Cách đây hơn một tháng, chị chỉ thấy mình hay bị sốt, người mệt mỏi; có khi vừa lội xuống nước bắt sò, người rùng mình ớn lạnh. Nhưng chị chỉ ngồi nghỉ trên bờ trong chốc lát, sau đó lại xuống nước tiếp tục bắt sò, không nghĩ nhiều đến sức khỏe mà chỉ mong có đủ tiền chạy ăn từng bữa. Sau đó, bụng chị cứ lớn dần lên, mỗi ngày mỗi chèn ép khiến chị khó thở, nói không ra hơi cho đến khi chị không thể đi nổi, hàng xóm quyên góp được khoảng 2 triệu đồng cho chị đi bệnh viện. Chồng chị thuê một chuyến xe hết 1,5 triệu để đưa vợ lên đến BV. Từ Dũ vì đi xe đò chị không chịu đựng nổi. Sau một số xét nghiệm, các bác sĩ tiên lượng chị Sáu có thể đã bị ung thư buồng trứng nên chuyển chị sang BV. Ung Bướu TP.HCM.

Nhập viện nhưng gia đình chị chẳng còn tiền đóng tạm ứng viện phí. Ấy vậy mà, theo BS.CKII. Tạ Thanh Liêu, Phó Trưởng Khoa Ngoại 1, BV. Ung Bướu TP.HCM, với trường hợp bệnh của chị cần phải được phẫu thuật sớm vì khối u phát triển khá nhanh. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn khoảng 1 tháng, mà hiện tại khối u đã phát triển quá to khoảng 20 - 25kg. Hiện nay, khối u đã quá lớn, chèn hết toàn bộ cơ quan trong bụng, diễn tiến bệnh khá phức tạp. Khối u đã có dấu hiệu xuất huyết trong, nếu không sớm làm phẫu thuật, bệnh nhân có thể bị nhiễm độc nhiễm trùng và tử vong sớm.

Khi chúng tôi đến Khoa Ngoại 1, BV. Ung Bướu thăm chị Sáu, chị rất mệt, nói không lên lời. Nhìn khuôn mặt khắc khổ, nhăn nhó vì đau và khó thở, bụng to như chửa vượt mặt khiến ai cũng ái ngại. Muốn đi đâu, chồng chị phải đẩy chị bằng xe lăn. Hai tay chị cứ xoa xoa lên bụng như muốn làm dịu cơn đau, thỉnh thoảng buông thõng rã rượi. Hai giọt nước mắt trào ra, chị kêu “đau”.

Để làm chị đỡ buồn và bi quan, anh Út khẽ khàng nói với vợ: “Hôm qua, bác sĩ bên khoa Xét nghiệm cho mình 700.000 đồng để uống sữa, ăn cơm nè”.

Chị Sáu sẽ phải lên bàn mổ, nhưng hiện tại chưa đóng được đồng tạm ứng viện phí nào. Chi phí cho ca phẫu thuật dự trù khoảng 20 triệu đồng. Quỹ từ thiện dành cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn của BV. Ung bướu TP.HCM đã hỗ trợ đóng một phần viện phí để ca mổ của chị Sáu được thực hiện.

Theo BS.CKII. Tạ Thanh Liêu, bệnh nhân Nguyễn Thị Bé Sáu có một khối u khá lớn ước tính nặng khoảng 20 - 25kg. Diễn tiến bệnh khá nhanh chỉ trong vòng 1 tháng mà khối u đã khá lớn. Bệnh nhân đã được khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng. Sau khi hội chẩn, bệnh nhân đã có chỉ định phẫu thuật vào thứ hai ngày 18/9/2018.

“70 - 80% khả năng là một ca ung thư buồng trứng. Tuy nhiên, sau ca mổ, khối u trong bụng chị Sáu sẽ được giải phẫu bệnh. Kết quả cuối cùng sẽ có sau khoảng 7 ngày nữa. Nếu u lành đó là điều may mắn cho bệnh nhân và chúng tôi cũng vô cùng vui mừng. Nhưng nếu là các tế bào ung thư, chị Sáu sẽ phải trải qua một liệu trình điều trị hóa chất, tổng chi phí có thể lên tới 100 triệu đồng. Ngặt nỗi, bệnh nhân không có bảo hiểm y tế”, BS. Liêu cho biết thêm.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Út nói: “Chúng tôi có một đứa con nhưng cháu đã mất từ lâu rồi. Vợ chồng lâu nay sống bằng nghề làm thuê làm mướn, làm ngày nào ăn ngày nấy. Nhưng công việc cũng bấp bênh, thất thường; có khi làm 1 buổi lại nghỉ tới 3,4 buổi. Khi vợ tôi bị bệnh tiền không có nên đâu dám đi bệnh viện cứ ở nhà chịu đựng vậy. Hàng xóm thấy bệnh nặng tội quá, gom lại người 50, 100 ngàn để vợ tôi lên bệnh viện. Giờ tôi cũng không biết tính sao nữa...”.

Hỏi anh “có gì để bán hông”, anh cười buồn nói, nhà không có, đất không có; còn “vay mượn” thì sao? Anh lại càng buồn hơn: “Láng giềng xung quanh ai cũng khó, giúp mình được vậy cũng là cố hết sức”.

Mọi sự giúp đỡ chị Nguyễn
Thị Bé Sáu (sinh năm 1969) ở ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú,
tỉnh Bến Tre, xin liên hệ:

l Phòng Công tác Xã hội,
BV. Ung bướu TP.HCM - Địa chỉ: 3 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh
l Hoặc tòa soạn Báo Sức khỏe Đời sống Cuối tuần - Địa chỉ: 371/8 Hai Bà Trưng, phường 8, Quận 3, TP.HCM.

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//phan-kho-danh-vac-nang-khoi-u-20kg-trong-bung-169149303.htm