Phan Mạnh Quỳnh tiết lộ sở thích kỳ lạ của vợ
Sau khi hát ca khúc tặng riêng bà xã Huỳnh Khánh Vy trong live concert 'Chuyến tàu: Mùa xuân', Phan Mạnh Quỳnh tếu táo cho biết, vợ anh có sở thích 'hóng drama', chuyện gì trên mạng cũng biết.

Ca sĩ - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh trong đêm nhạc
Trong live concert Chuyến tàu: Mùa xuân vừadiễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội, với sự có mặt của khoảng 4.000 khán giả, Phan Mạnh Quỳnh cùng các khách mời đã kể câu chuyện mùa xuân qua những giai điệu dịu dàng, khắc khoải mà đầy chất thơ.
Trong đêm nhạc, Phan Mạnh Quỳnh thể hiện những ca khúc do mình sáng tác được nhiều khán giả yêu thích như Ngày chưa giông bão, Ai cũng có ngày xưa, Con tim tan vỡ, Từ đó x Tôi chỉ muốn nói x Hà Lan (nhạc phim Mắt biếc)… Live concert của Phan Mạnh Quỳnh không có MC. Anh vừa hát, vừa tự dẫn dắt câu chuyện âm nhạc của mình theo cách riêng rất dí dỏm và duyên dáng.
Phần biểu diễn của các khách mời càng khiến Chuyến tàu: Mùa xuân trở nên đáng nhớ hơn. Bùi Lan Hương mang đến sự ma mị, bay bổng rất đặc trưng, cùng Phan Mạnh Quỳnh song ca các ca khúc Tri kỷ, Ngày mai em sẽ là ký ức, Anh - thế giới và em.

Bùi Lan Hương là nữ ca sĩ duy nhất trong đêm nhạc
Tiết mục mash-up giữa Phan Mạnh Quỳnh và Hoàng Dũng với Sao cha không x Đi đâu để thấy hoa bay đã khiến không gian lắng đọng. Hai giọng hát, hai góc nhìn về người cha, quyện vào nhau như một cuộc trò chuyện đầy cảm xúc. Hoàng Dũng cũng thể hiện riêng hai ca khúc Nhạt và Khi người mình yêu khóc của Phan Mạnh Quỳnh, làm mới bằng phong cách tinh tế, lãng mạn.

Phan Mạnh Quỳnh song ca cùng Hoàng Dũng
Sự xuất hiện của Hà Anh Tuấn khiến khán phòng thêm sôi động. Hai nghệ sĩ cùng ôn lại kỷ niệm 8-9 năm trước, khi Hà Anh Tuấn là người đầu tiên mời Phan Mạnh Quỳnh biểu diễn trong một concert lớn của mình. Nam ca sĩ khẳng định, âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh có sức bền đáng kinh ngạc. Hà Anh Tuấn cũng dành tặng Phan Mạnh Quỳnh nhiều lời khen: "Âm nhạc của Quỳnh sâu sắc bởi cậu ấy đã thưởng thức nỗi buồn, nỗi đau của cuộc sống và biến nó thành chất liệu sáng tạo. Quỳnh không chỉ sáng tác, mà còn thổi hồn vào từng ca từ, nốt nhạc".

Hà Anh Tuấn biểu diễn trong đêm nhạc
Đặc biệt, trong chương trình, Phan Mạnh Quỳnh nói nhiều đến vợ và thể hiện ca khúc Gặp gỡ, yêu đương và được bên em dành tặng riêng cho Huỳnh Khánh Vy. Khi anh thủ thỉ những câu hát nói về hạnh phúc thành đôi, ước nguyện bên nhau trọn đời, những bức hình cưới của hai vợ chồng được chiếu lên màn hình. Phan Mạnh Quỳnh cho biết, anh có ý định dành riêng sáng tác này cho đám cưới nhưng vì dịch Covid-19, ngày trọng đại của hai người không diễn ra như kế hoạch nên phải để dành đến concert mới công bố. Đây chỉ là một trong số chùm ca khúc ca ngợi vợ của anh.

Huỳnh Khánh Vy ngồi ở hàng ghế khán giả xem live concert của chồng mình
Kể về bạn đời, Phan Mạnh Quỳnh hóm hỉnh rằng "nói đến mai cũng không hết chuyện". Trong mắt anh, cô là người mẹ và người vợ tuyệt vời, luôn dành cho anh tình cảm chân thành. Là một người sống cảm xúc, anh cảm thấy như được bù đắp và hoàn thiện khi sống cạnh một người lý trí như cô. Vợ cũng chính là người đóng góp cho anh nhiều lời khuyên trong cuộc sống cũng như công việc. Anh còn tếu táo rằng vợ có sở thích "hóng drama", tuân theo slogan "không được phép thua trong cuộc đua tin tức" giống nhiều bạn trẻ, chuyện gì trên mạng cũng biết.
Phan Mạnh Quỳnh kết lại live concert Chuyến tàu: Mùa xuân bằng những bản "hit" ghi dấu ấn trong sự nghiệp. Đó là Vợ người ta - ca khúc đưa tên tuổi anh đến với đông đảo công chúng, nay được làm mới bằng chất nhạc Disco. Bên cạnh đó là Có chàng trai viết lên cây, Sau lời từ khước; bản mash-up tạo nên từ các "hit" Xuân thì, Ngày chưa giông bão, Từ đó. Ca khúc cuối Yêu nhau nửa ngày được 4.000 khán giả cùng hòa giọng, hát vang những câu hát nổi tiếng và đầy cảm xúc của chàng trai xứ Nghệ.