Phan Thiết 'bệnh' trở lại

Thật sự cho đến đêm hôm qua (8/11), mới thấy rõ sự yên lặng của thành phố tôi – Phan Thiết, giống những ngày thực hiện Chỉ thị 16 của thời gian trước đó. Lặng lẽ, trầm buồn và vắng lặng. Vẫn biết trong bối cảnh buộc chúng ta – những con người sinh ra và lớn lên giữa mùi vị mặn chát của biển, của những đợt gió nồm phải chấp nhận. Nhưng đâu đó vẫn chưa thật sự quen khi mất đi tạm thời sự nhộn nhịp sẵn có.

Phan Thiết

UBND thành phố Phan Thiết được đánh giá là cấp độ 4 (vùng đỏ). Chốt được tái lập trở lại. Có nhiều thứ phải suy nghĩ, nguyên nhân bùng phát dịch trở lại hay là sự chủ quan của cộng đồng. Vắc xin thì chưa phủ hết, nhưng theo Nghị quyết 128 phải mở cửa. Thực tế, Phan Thiết đã khó khăn càng khó khăn hơn.

Bắt đầu ngày 7/11/2021, người dân trên địa bàn thành phố không đi ra khỏi nhà từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Vậy là người dân quay lại gần như theo tinh thần của Chỉ thị 16, dù vẫn có những ưu tiên cho các trường hợp đặc biệt. Dù Phan Thiết ca cộng đồng cứ mỗi ngày mỗi nhiều, đỉnh điểm của dịch chăng, không ai dám chắc. Ngành y tế vẫn nỗ lực, các địa phương gần như vắt kiệt sức từ sáng đến tối mịt và tận đêm khuya.

Cấp độ 4. Thành phố bắt đầu vắng trở lại, tiếp tục “ốm”. Không bóng người vào thời điểm mà lý ra sẽ đông vui nhất, là những vỉa hè chất chứa những mưu sinh thường nhật, là những bữa chợ tự do lựa chọn. Tiếng xe cứu thương bắt đầu trở lại, tiếng loa phát thanh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh liên tục ở góc đường nào đó.

Người thành phố sẽ cảm nhận sự bình yên. Nhưng yên bình trong âu lo dài hơn, nơm nớp lo sợ hơn. Họ nhìn thấy Phan Thiết oằn mình trong dịch bệnh. Hãy thương lấy Phan Thiết. Trước dịch bệnh, không ai có thể tiên liệu. Thương những con người đang vì Phan Thiết lại rời xa tổ ấm, thương những người chấp nhận thiếu thốn vì chẳng được mưu sinh ở góc vỉa hè để cho Phan Thiết chóng qua bạo bệnh. “Cô chỉ mong được tiêm đủ là về quê luôn, khổ lắm rồi!” – ước mơ đơn giản của một người lao động xa xứ, giờ chỉ còn nhiêu đó, cơm áo gạo tiền lúc này cũng chẳng phải thứ quan trọng nhất. Phan Thiết ốm trở lại, nặng hơn nhưng vẫn cứ tin, vẫn thương vì còn nhiều những tình thương khác dành cho Phan Thiết.

Quang Nhân

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/van-hoa/phan-thiet-benh-tro-lai-143000.html