Pháp: Sau 14 năm, khẩu súng được tìm thấy dưới hồ liên quan vụ sát hại gia đình 4 người

Sau 14 năm, vụ sát hại 4 người tại Chevaline, Pháp, bất ngờ xuất hiện manh mối mới.

Một khẩu súng vừa được hai du khách tìm thấy dưới hồ Annecy đang được cảnh sát giám định để xác định liệu nó có phải là khẩu súng từng được sử dụng trong vụ án năm 2012 hay không.

Ngày 20/8/2026, hai du khách Anh đang bơi tại hồ Annecy, thuộc vùng Haute-Savoie, bất ngờ phát hiện một khẩu súng ở độ sâu khoảng 1,5 m cách bờ vài chục mét.

Thay vì lập tức giao cho cảnh sát, họ giữ khẩu súng trong khoảng 24 giờ và tìm kiếm thông tin trên mạng để xác định loại vũ khí.

Sau khi nhận thấy khẩu súng có thể giống với loại được sử dụng trong vụ án Chevaline năm 2012, hai du khách đã giao nó cho lực lượng địa phương vào ngày 21/8.

Công tố viên Marie-Céline Lawrysz xác nhận khẩu súng đang được các chuyên gia phân tích.

Vũ khí được cho là một khẩu Luger bán tự động, tương đồng với mẫu Luger P06-29 được các điều tra viên tin rằng đã được sử dụng trong vụ thảm sát năm xưa.

Nơi hai du khách người Pháp tìm thấy khẩu súng. Ảnh: Thenationalnews

Nơi hai du khách người Pháp tìm thấy khẩu súng. Ảnh: Thenationalnews

Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn chưa khẳng định khẩu súng dưới hồ chính là hung khí.

Việc xác định nó có liên quan đến vụ án hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả giám định đạn đạo và các bằng chứng pháp y khác.

Vụ án khiến nước Pháp bế tắc suốt 14 năm

Chiều 5/9/2012, gia đình Al-Hilli rời khu cắm trại gần hồ Annecy để đi dạo. Khi chiếc BMW của họ được phát hiện trên một con đường núi gần làng Chevaline, cảnh tượng bên trong xe khiến nước Pháp chấn động.

Saad al-Hilli, một kỹ sư người Anh gốc Iraq, 50 tuổi, vợ ông là Iqbal, 47 tuổi, cùng mẹ vợ Suhaila al-Allaf, 74 tuổi, đều đã tử vong.

Một người đi xe đạp địa phương tên Sylvain Mollier, 45 tuổi, cũng thiệt mạng tại hiện trường.

Hiện trường vụ xả súng năm 2012. Ảnh: Rex Features

Hiện trường vụ xả súng năm 2012. Ảnh: Rex Features

Hai con gái nhỏ của Saad và Iqbal sống sót sau vụ tấn công. Một bé khi đó 7 tuổi bị thương, trong khi em gái 4 tuổi trốn dưới chân mẹ và thoát nạn.

Theo các điều tra viên, hung thủ đã sử dụng một khẩu Luger P06-29, loại súng hiếm được sản xuất từ những năm 1930 và từng được quân đội Thụy Sĩ sử dụng. Các mảnh của phần tay cầm vũ khí được tìm thấy tại hiện trường năm 2012.

Điều đặc biệt là dù cảnh sát đã kiểm tra nhiều khẩu Luger P06 trong suốt 14 năm qua, họ vẫn chưa tìm được khẩu súng có thể liên kết với vụ án. Vì vậy, khẩu súng vừa được vớt lên từ hồ Annecy trở thành một manh mối đáng chú ý.

Một khẩu súng có thể thay đổi vụ án?

Nếu giám định xác định khẩu súng dưới hồ từng được sử dụng trong vụ Chevaline, nó có thể cung cấp cho điều tra viên nhiều thông tin quan trọng.

Số seri của khẩu súng có thể giúp lần theo lịch sử sở hữu. Các chuyên gia cũng có thể kiểm tra xem vũ khí có dấu vết hoặc đặc điểm phù hợp với những bằng chứng được thu thập tại hiện trường năm 2012 hay không.

Các nhà điều tra năm 2012 tại khu cắm trại nơi Saad al-Hilli và gia đình ông từng lưu trú gần Annecy. Ảnh: Lionel Cironneau/AP

Các nhà điều tra năm 2012 tại khu cắm trại nơi Saad al-Hilli và gia đình ông từng lưu trú gần Annecy. Ảnh: Lionel Cironneau/AP

Nhưng việc khẩu súng được tìm thấy dưới nước sau gần 14 năm cũng đặt ra không ít câu hỏi. Không ai biết nó đã nằm dưới hồ bao lâu, bằng cách nào xuất hiện ở đó và liệu nó có thực sự liên quan đến vụ án hay chỉ là một khẩu súng cùng loại.

Gia đình các nạn nhân vì thế vẫn được khuyên không nên đặt quá nhiều kỳ vọng trước khi có kết quả giám định. Luật sư đại diện gia đình Al-Hilli cho biết họ rất quan tâm đến phát hiện mới nhưng cũng cần thận trọng, tránh vội vàng coi đây là bước đột phá trước khi các chuyên gia đưa ra kết luận.

Trong hơn một thập niên qua, điều tra viên đã theo đuổi nhiều giả thuyết về động cơ vụ án, từ mâu thuẫn trong gia đình đến khả năng những người khác có liên quan đến công việc và quá khứ của các nạn nhân.

Một số nghi phạm từng bị bắt hoặc thẩm vấn nhưng không có ai bị truy tố về vụ giết người.

Giờ đây, một khẩu súng nằm dưới đáy hồ Annecy lại bất ngờ đưa vụ án trở lại tâm điểm. Sau 14 năm, câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải: Ai đã sát hại gia đình Al-Hilli và người đi xe đạp trong buổi chiều định mệnh ấy?

Câu trả lời có thể vẫn còn nằm trong khẩu súng vừa được vớt lên từ mặt hồ, hoặc đây chỉ là một manh mối nữa trong cuộc điều tra đã kéo dài suốt 14 năm.

Hân Hạnh

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/phap-sau-14-nam-khau-sung-duoc-tim-thay-duoi-ho-lien-quan-vu-sat-hai-gia-dinh-4-nguoi-537584.html