Pháp: Thị trấn 'đổi bạn tình' chấn động với bê bối biển thủ tiền cho thầy bói

Thị trưởng của nơi nổi tiếng với trò đổi bạn tình ở châu Âu vừa bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc ông đã tiêu tiền của người nộp thuế cho thầy bói, người khẳng định có thể giúp quan chức này nói chuyện với người bố đã chết của ông.

Sophia Martinez khẳng định có thể nói chuyện với người đã chết. (Ảnh: Telegraph)

Sophia Martinez khẳng định có thể nói chuyện với người đã chết. (Ảnh: Telegraph)

Nằm bên bờ Địa Trung Hải, thị trấn Adge của Pháp là nơi nổi tiếng với những bữa tiệc tình dục hoang dã, mỗi năm thu hút hàng chục ngàn cặp đôi từ khắp thế giới đến đây để chơi trò đổi bạn tình.

Cái tên này giờ trở thành tâm điểm của vụ bê bối liên quan đến năng lực của “phù thủy” Sophia Martinez, khiến thị trưởng Gilles d'Ettore, một cựu sĩ quan cảnh sát và mật vụ, bị bắt để điều tra.

Ông Ettore, người giữ chức thị trưởng Agde từ năm 2001, bị cáo buộc tham nhũng vì đã dùng một số tiền lớn từ thuế mà người dân đóng góp để đưa cho thầy bói. Bà Martinez cũng bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Bà Martinez, 44 tuổi, được cho là có khả năng nói chuyện với người chết và đã có một danh sách dài khách hàng muốn liên lạc với người thân đã khuất.

“Tôi là chuyên gia về thanh lọc năng lượng cho con người và địa điểm”, trang Facebook của bà viết. Người phụ nữ này bị buộc tội biển thủ và gian lận thuế. Cảnh sát tìm thấy một lượng lớn tiền mặt tại nhà bà.

Thị trưởng Gilles d'Ettore bị cáo buộc biển thủ công quỹ để đưa cho thầy bói. (Ảnh: Telegraph)

Thị trưởng Gilles d'Ettore bị cáo buộc biển thủ công quỹ để đưa cho thầy bói. (Ảnh: Telegraph)

Khi thị trưởng 55 tuổi yêu cầu bà liên lạc với người cha đã khuất của ông, người phụ nữ này có thể bắt chước giọng nói của người đã chết với mức độ tương đồng gây kinh ngạc.

Ông Ettore cũng thường xuyên nhận được các cuộc gọi nặc danh từ một người tự xưng là Tổng lãnh thiên thần Michael, vị thánh bảo trợ của Agde, người nói với “giọng khàn khàn từ thế giới bên kia” để bảo ông “hãy bảo vệ Sophia và những người thân yêu của cô ấy”.

Thị trưởng yêu quý Martinez đến mức coi người phụ nữ này như con gái mình. Ông thậm chí còn dẫn người này vào lễ đường trong đám cưới thứ ba của bà vào năm ngoái. Chi phí tổ chức đám cưới ước tính 80.000 euro, được cho là do ông Ettore chi trả.

Để trả tiền cho Martinez, ông Ettore bị cáo buộc đã tranh thủ sự hỗ trợ của các nhân viên thành phố và các công ty có liên quan đến tòa thị chính, thông qua hóa đơn giả.

Martinez được tặng căn bếp mới, những chuyến đi đến Polynesia và Thái Lan, cùng tiền học phí cho 2 trong 6 đứa con của bà.

Sau khi vợ cũ của ông Ettore khiếu nại vì cho rằng ông bị “mê hoặc” để biển thủ quỹ hội đồng, cảnh sát lắp thiết bị nghe lén và rất ngạc nhiên trước kỹ năng giả giọng của người phụ nữ này.

Cảnh sát phát hiện ra rằng, bằng cách bắt chước giọng nói khàn khàn giống nam giới, Martinez đã thành công trong việc lừa người khác nghĩ rằng họ đang nói chuyện với người âm.

Bình Giang

Theo Telegraph

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phap-thi-tran-doi-ban-tinh-chan-dong-voi-be-boi-bien-thu-tien-cho-thay-boi-post1641208.tpo