Phát động Cuộc thi viết 'Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường' năm 2025

Cuộc thi viết 'Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường' là hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa những tình cảm tốt đẹp, tôn vinh nghề dạy học và khơi gợi niềm tự hào của học sinh, sinh viên, phụ huynh đối với các thầy cô giáo và mái trường.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại phát biểu tại lễ phát động cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường”. (Ảnh: Tống Thoan)

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại phát biểu tại lễ phát động cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường”. (Ảnh: Tống Thoan)

Chiều 20/8, Bộ GD&ĐT tổ chức phát động Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2025, Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực cuộc thi.

Bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng truyền thống hiếu học và tinh thần tri ân thầy cô

Tại buổi lễ, nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức cho biết, cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2025 được phát động trong không khí chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9), là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với ngành Giáo dục mà còn đối với toàn xã hội. Cuộc thi đồng thời là hoạt động giàu tính nhân văn, khơi dậy và lan tỏa truyền thống “tôn sư trọng đạo”.

Hoạt động nhằm tôn vinh và lan tỏa những tình cảm, việc làm, thành tích tốt đẹp của giáo viên chủ nhiệm thông qua việc khuyến khích học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và phụ huynh chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và công tác chủ nhiệm lớp.

Năm 2024, cuộc thi thu hút 85.000 bài dự thi từ khắp mọi miền đất nước. Các tác phẩm đều chan chứa tình yêu thương, sự kính trọng và lòng biết ơn dành cho thầy cô. Nhiều câu chuyện giản dị nhưng lay động lòng người, nhiều ký ức tưởng chừng đã lùi xa nay được khơi dậy, trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Theo nhà báo Triệu Ngọc Lâm, cuộc thi không chỉ là sân chơi trí tuệ mà còn góp phần bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng truyền thống hiếu học và tinh thần tri ân thầy cô. Mái trường không chỉ là nơi truyền thụ tri thức mà còn lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi học trò. Cuộc thi là dịp để học sinh bày tỏ lòng biết ơn qua những trang viết chân thực, chan chứa cảm xúc.

“Những câu chuyện ấy như những viên gạch góp phần dựng xây tượng đài tri ân và tôn vinh thầy cô giáo, những người gieo mầm cho tương lai đất nước. Trong thời đại hôm nay, giáo dục vẫn luôn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển quốc gia”, nhà báo Triệu Ngọc Lâm nhấn mạnh.

Ông Phạm Quỳnh, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ. (Ảnh: Tống Thoan)

Ông Phạm Quỳnh, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ. (Ảnh: Tống Thoan)

Minh chứng sống động cho tình cảm thầy trò

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Phạm Quỳnh, Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam nhấn mạnh, sau 14 năm, cuộc thi viết về thầy cô đã trở thành minh chứng sống động cho tình cảm sâu nặng của người Việt với mái trường, thầy cô. Hàng trăm nghìn bài viết từ mọi miền phản ánh chân thực những nỗ lực thầm lặng, thấm đẫm nghĩa tình thầy trò.

“Những bài viết không chỉ là kỷ niệm, mà còn tái hiện những khoảnh khắc quý giá, những tình huống sư phạm đầy nhân văn. Qua đó, chúng tôi thấy được định hướng giáo dục của đất nước qua từng thời kỳ được truyền tải đến các em bằng chính câu chuyện và trải nghiệm thực tế”, ông Phạm Quỳnh chia sẻ.

Theo Ban giám khảo, sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi xuất phát từ truyền thống “tôn sư trọng đạo” - mạch nguồn bền vững trong đời sống văn hóa Việt Nam.

Đại biểu tham dự Lễ phát động. (Nguồn: MOET)

Đại biểu tham dự Lễ phát động. (Nguồn: MOET)

Tại lễ phát động, bà Dương Thị Thanh Hương, Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại thông tin về thể lệ cuộc thi. Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung thể hiện những ấn tượng, kỷ niệm sâu sắc về thầy cô, những tấm gương tận tụy, sáng tạo trong nghề nghiệp; những tình huống sư phạm tiêu biểu, cách xử lý linh hoạt, nhân văn; hay những kỷ niệm gắn bó với mái trường của tác giả và người thân. Mỗi câu chuyện sẽ góp phần khẳng định giá trị nhân văn, truyền thống “tôn sư trọng đạo” cũng như nỗ lực đổi mới của ngành Giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Đối tượng tham gia là tất cả công dân Việt Nam. Tác phẩm viết bằng tiếng Việt, thể hiện dưới hình thức văn xuôi, tối thiểu 500 từ, có thể viết tay hoặc đánh máy rõ ràng, khổ A4, cỡ chữ 14. Tác giả cần ghi rõ họ tên, đơn vị công tác hoặc nơi học tập, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, cùng thông tin về nhân vật trong tác phẩm. Ban tổ chức cũng khuyến khích gửi kèm hình ảnh, video minh họa. Các tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa từng công bố, chưa đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc mạng xã hội.

Về cơ cấu giải thưởng, Cuộc thi năm 2025 sẽ trao 2 giải tập thể, 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cùng 2 giải cho Nhân vật tiêu biểu trong các tác phẩm đoạt giải.

Mức thưởng cao nhất, Giải Nhất gồm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cùng 10 triệu đồng. Ngoài ra, còn có giải tập thể trị giá 5 triệu đồng và giải phụ trị giá 2 triệu đồng. Tất cả giải thưởng đều kèm giấy chứng nhận của Bộ GD&ĐT.

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi không hạn chế số lượng tác phẩm của mỗi tác giả. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 31/10 qua email: [email protected]. Kết quả sẽ được công bố trên Báo Giáo dục và Thời đại, website của Bộ GD&ĐT. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 11/2025.

Thông qua cuộc thi, Bộ GD&ĐT kỳ vọng tạo diễn đàn để học sinh, sinh viên, giáo viên, phụ huynh cùng chia sẻ những câu chuyện giàu cảm xúc, góp phần tôn vinh thầy cô, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghề dạy học và mái trường thân yêu.

Tống Thoan

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-nhung-ky-niem-sau-sac-ve-thay-co-va-mai-truong-nam-2025-325049.html