Phát hiện 3 bé trai chạy trốn khỏi trại mồ côi trong đêm, nghi bị bạo hành

Cư dân mạng mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vì nghi ngờ các em có thể bị bạo hành tại trại mồ côi.

Ba cậu bé người Thái đã bịa ra một câu chuyện đau lòng với cảnh sát ở tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền nam Thái Lan, sau khi trốn thoát khỏi một trại trẻ mồ côi lần thứ tám và cố gắng đi bộ đến Hua Hin ở Prachuap Khiri Khan.

Một người lái xe phát hiện ba cậu bé ngồi bên lề Đường cao tốc Châu Á vào ngày 9 tháng 9, trông rất kiệt sức, và đã gọi cảnh sát từ Đồn cảnh sát Thung Song đến hỗ trợ họ. Cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường gần Ga xe lửa Tham Yai và mang đồ uống cho họ.

Sau khi nghỉ ngơi và uống rượu, các cậu bé tự giới thiệu mình là Khomkrit 12 tuổi, Kritsada 13 tuổi và Nattawut 14 tuổi. Họ tự nhận là anh em ruột đang trên hành trình tìm mẹ ở Hua Hin.

Người lớn tuổi nhất, Nattawut, nói với cảnh sát rằng cha mẹ họ ly hôn khi họ còn rất nhỏ, để họ sống với bà ngoại ở quận Hat Yai, tỉnh Songkhla. Tuy nhiên, bà ngoại của họ có bạn trai và đã biến mất khỏi nhà cách đây vài tuần, khiến họ bị mắc kẹt và chết đói.

Nattawut giải thích rằng họ chỉ biết tên cha mình là Tum và tên mẹ mình là Sai, nhưng họ không biết tên đầy đủ của họ. Bà ngoại của họ nói với họ rằng mẹ họ làm việc trong ngành đánh bắt cá ở Hua Hin, vì vậy họ lên đường tìm kiếm sự giúp đỡ của bà.

Theo Nattawut, họ bắt đầu hành trình vào ngày 7 tháng 9, đi bộ dọc theo đường ray xe lửa để giữ đúng hướng. Nếu mệt, họ sẽ tìm một trạm xăng để nghỉ ngơi và ngủ, đôi khi xin đồ ăn từ các nhà hàng hoặc người qua đường.

Cảnh sát đã cố gắng liên lạc với cha, mẹ và bà của họ, người đã mất tích cùng bạn trai, nhưng không thành công. Các sĩ quan quyết định đưa các cậu bé đến đồn cảnh sát và phối hợp với các viên chức từ Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người (M-Society) để cung cấp dịch vụ chăm sóc tạm thời.

Không ngờ, câu chuyện lại rẽ sang hướng khác khi các viên chức của M-Society đến. Họ phát hiện ra rằng ba cậu bé đang được Trung tâm bảo vệ trẻ em trai Sri Thammarat ở tỉnh Nakhon Si Thammarat chăm sóc nhưng đã trốn thoát. Đây không phải là lần đầu tiên họ trốn thoát mà là lần trốn thoát thứ tám trong hai tháng qua.

Các viên chức của M-Society đã đưa các cậu bé trở lại nơi trú ẩn nhưng không tiết lộ bất kỳ thông tin chi tiết nào về lý do tại sao các em được đưa đến đó hoặc tại sao các em liên tục cố gắng trốn thoát.

Nhiều cư dân mạng Thái Lan đã kêu gọi các hãng thông tấn điều tra lý do đằng sau việc những đứa trẻ này liên tục trốn thoát, suy đoán rằng có thể chúng đang cố gắng thoát khỏi tình trạng bạo hành tại nơi trú ẩn.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/phat-hien-3-be-trai-chay-tron-khoi-trai-mo-coi-nghi-bi-bao-hanh-202409121720120255.html