Phát hiện bé gái còn nguyên dây rốn trước cổng nhà dân

Sáng nay 9/1, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà một người dân ở tổ dân phố 9 thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Theo đó, nam sinh trên đường đi học sáng nghe tiếng trẻ con phát ra từ túi xách màu vàng bên cạnh đường, trước cửa nhà bà Nguyễn Thị M. (52 tuổi, tổ dân phố 9 thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) nên đã báo cho mọi người.

Khi bà M. ra xem thì phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn trong chiếc chăn nhỏ, cạnh đó là quần áo, tã lót và một vài hộp sữa. Bà M. liền bế bé vào nhà để chăm sóc và thông báo cho chính quyền địa phương.

Bé gái có sức khỏe tốt, ăn ngủ ngon, trọng lượng khoảng 3kg

Bé gái có sức khỏe tốt, ăn ngủ ngon, trọng lượng khoảng 3kg

Chị Nguyễn Ngọc B. (31 tuổi, con gái bà M.) cho biết, sáng nay nhiều người qua đường có thấy nhưng cứ nghĩ là bao rác nên không ai để ý. Khi có cháu bé đi học qua thì nghe tiếng khóc nên báo cho mẹ mình.

Theo chị B., bé gái có sức khỏe tốt, ăn ngủ ngon, trọng lượng khoảng 3kg, mới sinh được khoảng 5 -7 ngày, rốn chưa rụng. Trong giỏ chỉ có quần áo, tã lót và sữa chứ không có thông tin gì về cháu bé.

“Sau khi cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe, chính quyền địa phương đã lập biên bản ghi nhận vụ việc và tạm giao cho chúng tôi chăm sóc. Trong vòng 1 tháng, bố mẹ bé không đến nhận thì chính quyền sẽ làm các thủ tục cần thiết để giao cho gia đình tôi nuôi dưỡng cháu bé”, chị B. cho biết.

Cũng theo chị B., vợ chồng chị đã có 2 con trai nên rất muốn có đứa con gái. Nếu mẹ bé không đến nhận thì nguyện vọng của gia đình là được nuôi dưỡng, chăm sóc cháu bé nên người.

Trần Hoàn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/phat-hien-be-gai-con-nguyen-day-ron-truoc-cong-nha-dan-2099187.html