Phát hiện bé trai sơ sinh bị cho vào túi rồi bỏ trong thùng đựng rác ven đường

Người dân ở thôn Trúng Đích (xã Hạ Mỗ, Hà Nội) bất ngờ phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị cho vào túi nilon rồi bỏ trong thùng đựng rác ven đường.

Tối 9-12, trên mạng xã hội đăng tải thông tin về vụ việc một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị cho vào túi nilon rồi bỏ vào thùng sơn đựng rác ven đường.

Theo tìm hiểu, sự việc trên diễn ra tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Sáng 10-12, lãnh đạo xã Hạ Mỗ xác nhận có vụ việc như đăng tải trên mạng xã hội. Vị lãnh đạo xã cho biết thêm, vào khoảng hơn 20g tối qua nhiều người đi tập thể dục ở khu vực thôn Trúng Đích thì phát hiện thấy một cháu bé bị bỏ rơi trong thùng sơn (dùng để đựng rác) ven đường.

Người dân đã nhanh chóng quấn khăn đưa cháu bé đến trạm y tế xã. Xác định ban đầu, bé sơ sinh còn nguyên dây rốn là bé trai, nặng khoảng 3kg, sức khỏe ổn định.

“Sau khi sự việc xảy ra, bố mẹ cháu bé đã đến nhận lại con, cơ bản mọi việc đã ổn. Hiện, tôi đang cử cán bộ công an xuống nhà để tìm hiểu xem vì sao lại bỏ cháu bé vào túi nilon tại đó”, vị lãnh đạo xã Hạ Mỗ nói.

Được biết, người mẹ khoảng 30 tuổi là người địa phương, lấy chồng ở nơi khác và đã có con.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/phat-hien-be-trai-so-sinh-bi-cho-vao-tui-roi-bo-trong-thung-dung-rac-ven-duong-172994.html