Phát hiện một dấu tay Ai Cập cổ đại có niên đại khoảng 4.000 năm
Các nhà nghiên cứu phát hiện dấu tay còn nguyên vẹn trên một hiện vật Ai Cập cổ đại có niên đại khoảng 4.000 năm tuổi đang trưng bày tại Bảo tàng Fitzwilliam ở Cambridge (Anh).

Mặt dưới của một hiện vật Ai Cập cổ đại với dấu tay người chế tác hiện rõ ở phía dưới. (Nguồn: Bảo tàng Fitzwilliam)
Theo thông báo của bảo tàng, dấu tay được tìm thấy trên đáy của "ngôi nhà linh hồn" - một loại khay đất sét nung có hình dạng như ngôi nhà và thường được dùng trong các ngôi mộ Ai Cập để đặt lễ vật hoặc làm nơi trú ngụ cho linh hồn người đã khuất.
Hiện vật được chế tác trong giai đoạn từ năm 2055-1650 trước Công nguyên.
Dấu tay có thể được để lại khi người thợ gốm nhấc "ngôi nhà linh hồn" lên trong lúc đất sét còn ướt để mang đi phơi khô và đưa vào lò nung.
Bà Helen Strudwick - nhà Ai Cập học, đồng thời là quản lý cấp cao của bảo tàng - cho biết, đây là lần đầu tiên có một dấu tay rõ nét như vậy trên hiện vật Ai Cập.
Bà nói: "Khi nhìn thấy điều này, bạn cảm thấy như được kết nối trực tiếp với người thợ thủ công từ hàng thiên niên kỷ trước. Bạn có thể thấy rõ tất cả các ngón tay và cả phần gốc của bàn tay, nơi tiếp xúc với hiện vật. Khoảnh khắc đó thật sự gây xúc động".
Dấu tay trên được phát hiện trong quá trình bảo tồn hiện vật nhằm chuẩn bị cho triển lãm "Chế tác tại Ai Cập cổ đại" (Made in Ancient Egypt) dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 3/10 tại Bảo tàng Fitzwilliam.
Triển lãm tập trung giới thiệu quy trình chế tác các hiện vật như trang sức, gốm và điêu khắc. Đồng thời nhấn mạnh vai trò của những người thợ thủ công thời cổ đại vốn thường bị các nhà nghiên cứu lãng quên trong nhiều thế kỷ qua.
Từ năm 2014, Bảo tàng Fitzwilliam ở Đông Nam nước Anh tiến hành nghiên cứu về kỹ thuật chế tác của các nghệ nhân Ai Cập cổ. Tuy nhiên, thông tin về những người thợ gốm còn rất hạn chế.
Do đồ gốm thường được xem là có giá trị thấp nên giới thợ gốm thời đó có thể bị xếp vào tầng lớp xã hội thấp hơn so với các nghệ nhân khác.
Bà Strudwick cho biết: "Chúng tôi không thể xác định chính xác danh tính người để lại dấu tay. Dấu tay khá nhỏ. Nếu đó là tay của một người đàn ông, rất có thể anh ta còn trẻ hoặc có thể chỉ là một người học việc phụ trách việc mang hiện vật ra ngoài để phơi".
Bà Strudwick nhấn mạnh rằng, nhờ những phương pháp nghiên cứu mới, chúng ta ngày càng có thể hiểu rõ hơn về cách mà những người thợ gốm đã sống, làm việc và mong muốn được lưu danh qua thời gian.