Phát hiện người giúp việc lấy trộm vàng, chủ nhà vẫn cho cơ hội sửa sai nhưng nhận lại kết cục đau lòng
Sau khi phát hiện người giúp việc lấy trộm trang sức, gia đình tại Singapore quyết định không báo cảnh sát và cho cô cơ hội sửa sai. Tuy nhiên, khoảng một tuần sau, người phụ nữ đã dùng gối sát hại ông chủ 73 tuổi vì tức giận và lo sợ bị tố cáo.
Một người giúp việc Indonesia đã bị kết án tù chung thân vì sát hại người chủ 73 tuổi tại căn hộ của gia đình ông ở Bishan, Singapore. Vụ án xảy ra sau khi nạn nhân chất vấn cô về số trang sức bị lấy trộm.
Tại phiên xét xử ngày 29/7, Sumiyati, 53 tuổi, nhận tội giết người. Người phụ nữ bật khóc khi luật sư trình bày lời xin giảm nhẹ hình phạt, cho rằng mình từng bị một người ở Indonesia dùng tà thuật thôi miên vào thời điểm gây án. Tuy nhiên, khi thẩm phán hỏi hành vi giết người có phải do cô tự nguyện thực hiện hay không, Sumiyati xác nhận là có.
Sumiyati được con gái nạn nhân thuê vào tháng 9/2019 để chăm sóc người đàn ông gặp khó khăn trong việc đi lại và phải dùng xe lăn.

Vụ việc xảy ra tại một khu chung cư tại Singapore. (Ảnh: The Straits Times)
Theo cáo trạng, Sumiyati không phàn nàn về chủ nhà. Cô khai người đàn ông đối xử chu đáo, dịu dàng, trong khi gia đình cũng hài lòng với công việc của cô.
Từ ngày 12 đến 21/4/2022, Sumiyati nhiều lần lấy ba chiếc nhẫn vàng, một vòng tay vàng và một đôi bông tai của vợ chủ nhà trong ngăn kéo không khóa. Cô bán số trang sức tại một tiệm cầm đồ gần đó để lấy tiền mặt.
Khi bị đối chất, Sumiyati giao lại giấy tờ cầm đồ và hứa chuộc số tài sản vào tháng 6 hoặc tháng 7/2022. Gia đình không báo cảnh sát sau khi người chủ quyết định cho cô cơ hội sửa sai. Tuy nhiên, số trang sức trị giá khoảng 1.470 SGD, tương đương 30 triệu đồng, đến nay vẫn chưa được bồi thường.
Chiều 28/4/2022, người chủ tiếp tục hỏi Sumiyati trong khoảng 30 phút về vụ trộm. Cô tức giận vì bị chất vấn liên tục, đồng thời lo sợ gia đình sẽ báo cảnh sát. Sumiyati cân nhắc việc đâm hoặc bóp cổ nạn nhân rồi quyết định dùng gối làm ông ngạt thở.
Cô cho rằng cách này giúp mình không phải nhìn mặt nạn nhân, không cảm thấy day dứt và không để lại thương tích khiến người khác nghi ngờ. Sumiyati dùng gối che mặt người đàn ông trong khoảng 30 phút.
Sau đó, cô thu dọn đồ đạc, lấy 70 SGD tiền mặt, hai điện thoại cùng một đôi bông tai của vợ nạn nhân. Cô mang một điện thoại đi cầm lấy 20 SGD. Vợ nạn nhân phát hiện chồng bất tỉnh và gọi xe cấp cứu, nhưng nhân viên y tế xác nhận ông đã tử vong. Sumiyati bị bắt vào hôm sau.

Tòa án tối cao Singapore. Ảnh: Channel News Asia.
Luật sư cho biết bị cáo từng trải qua nhiều cuộc hôn nhân không thành, là nạn nhân bạo lực gia đình và ba vụ lừa đảo tại Indonesia. Cô từng mất 25 triệu rupiah, khoảng 35 triệu đồng, cho người hứa kết hôn. Sau đó, cô đưa 60 triệu rupiah, khoảng 87 triệu đồng, cho người tự nhận có khả năng dùng tà thuật.
Bên công tố chấp nhận việc Sumiyati từng bị lừa nhưng cho rằng đây chỉ là bối cảnh, không liên quan trực tiếp đến các vụ trộm, động cơ và hành vi giết người. Báo cáo của Viện Sức khỏe Tâm thần Singapore xác định cô không bị khuyết tật trí tuệ hoặc mắc bệnh tâm thần lúc phạm tội.
Thẩm phán nhận định mức độ lên kế hoạch còn hạn chế vì ý định gây án nảy sinh vào chiều hôm đó. Cuối cùng, Sumiyati bị tuyên tù chung thân, tính từ ngày tạm giam 30/4/2022. Thông qua luật sư, cô gửi lời xin lỗi sâu sắc đến gia đình nạn nhân và mong được tha thứ.










