Phát hiện thi thể trong rừng bị bao tải phủ lên thương tâm: 10 tiếng truy vấn người vợ lộ kế hoạch tàn nhẫn

Sau 10 giờ thẩm vấn căng thẳng, người vợ cuối cùng đã cúi đầu nhận tội, khai nhận cùng con trai ruột sát hại chồng rồi phi tang xác trong rừng.

Phát hiện thi thể trong rừng, hé lộ vụ án mạng kinh hoàng

Trước đó, cảnh sát nhận được tin báo phát hiện thi thể một người đàn ông trong khu rừng keo, trên người có giấy tờ tùy thân ghi tên ông Vachara (52 tuổi), quê tại huyện Pak Tho, tỉnh Ratchaburi. Ông là nhân viên bảo vệ tại một công ty ở huyện Ban Chang, tỉnh Rayong. Thi thể được tìm thấy trong tư thế nằm ngửa, bị bao tải phủ lên, được cho là đã tử vong khoảng 3-4 ngày trước. Địa điểm phát hiện xác nằm ven đường, đoạn km 25/100-200, thuộc huyện Bang Lamung, tỉnh Chonburi.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Người vợ lộ nhiều điểm nghi vấn, bị cảnh sát truy vấn suốt 10 giờ

Tối ngày 5/3, cảnh sát đã triệu tập bà Rattikarn (46 tuổi) – vợ của nạn nhân để thẩm vấn. Trong quá trình lấy lời khai, bà liên tục đưa ra những thông tin không khớp với dữ liệu từ camera an ninh. Những mâu thuẫn về thời gian và địa điểm khiến cảnh sát nghi ngờ và quyết định gia tăng sức ép.

Cuối cùng, trước sự truy hỏi gắt gao, bà Rattikarn thừa nhận đã cùng con trai ruột (30 tuổi) sát hại chồng mình, người cũng là cha dượng của con trai bà.

Kế hoạch giết người tàn nhẫn trong đêm

Vào khoảng 4h sáng ngày 1/3, hai mẹ con lái xe bán tải hiệu Toyota Vigo mang biển số Ratchaburi đến đón ông Vachara tại nhà riêng ở huyện Ban Chang, tỉnh Rayong. Bà nói dối rằng sẽ đưa chồng đến bệnh viện thăm con gái, sau đó đi làm tại huyện Kaeng Hang Maeo.

Người vợ sau hơn 10 tiếng bị truy vấn đã để lộ kế hoạch tàn nhẫn

Người vợ sau hơn 10 tiếng bị truy vấn đã để lộ kế hoạch tàn nhẫn

Khi đến gần một nhà máy lọc dầu ở khu công nghiệp Map Ta Phut, họ đổi chỗ ngồi. Bà Rattikarn cầm lái, chồng ngồi ghế phụ, còn con trai ngồi ghế sau. Đi được một đoạn, con trai bất ngờ siết cổ cha dượng bằng dây cao su đến khi ông tử vong.

Phi tang xác và hành trình trở về như chưa có gì xảy ra

Sau khi gây án, hai mẹ con hoảng loạn, lái xe lòng vòng suốt đêm qua các khu vực Ban Chang và Map Ta Phut trước khi về nhà ở huyện Nikhom Phatthana, tỉnh Rayong để "bình tĩnh lại".

Họ để thi thể trong xe, dùng vải phủ lên và giữ nguyên như vậy suốt cả ngày. Đến tối 1/3, họ lái xe đến khu rừng keo và vứt xác nạn nhân tại đó. Sau khi hoàn tất phi tang, người con trai quay về tỉnh Chanthaburi, còn bà Rattikarn tiếp tục sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Khi bị hỏi về động cơ gây án, bà Rattikarn chỉ nói rằng liên quan đến tài sản giữa bà và chồng, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Hiện cảnh sát đang tập hợp bằng chứng và lời khai để xin lệnh bắt giữ từ tòa án Pattaya, dự kiến lệnh bắt sẽ được ban hành vào sáng ngày 6/3.

Minh Khuê (theo Thethaiger)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/phat-hien-thi-the-trong-rung-bi-bao-tai-phu-len-thuong-tam-10-tieng-truy-van-nguoi-vo-lo-ke-hoach-tan-nhan-11722.html