Phát hiện vật thể lạ trôi nổi trên biển, nhân viên khách sạn tá hỏa khi đến kiểm tra

Nhân viên khách sạn đã báo với cảnh sát sau khi phát hiện vật thể lạ trôi nổi trên biển.

Ngày 10/10, một người đàn ông nước ngoài đã được tìm thấy khi trôi nổi trên mặt nước ở phía Nam bãi biển Patong (Thái Lan) khiến nhiều người xôn xao.

Cụ thể, phía cảnh sát đã được báo động đến hiện trường, nằm trước một khách sạn trên đường Muen Ngern sau khi một vị khách phát hiện ra thi thể và báo cho cơ quan chức năng.

Một nhóm cảnh sát cùng với nhân viên của Kusoldharm Foundation đã đến kịp thời và tìm thấy người đàn ông nằm úp mặt xuống nước, chỉ mặc quần đùi. Các nhân viên cứu hộ đã làm việc chăm chỉ để trục vớt thi thể, sau đó được đưa đến Bệnh viện Patong để khám nghiệm tử thi.

Các báo cáo ban đầu cho biết nhân viên khách sạn là những người đầu tiên phát hiện ra thi thể sau khi thấy nó trôi nổi gần bờ, khiến các dịch vụ khẩn cấp phải phản ứng ngay lập tức. Cảnh sát đang tích cực làm việc để xác định danh tính người đàn ông và đang xem xét bất kỳ báo cáo nào về người mất tích trong khu vực có thể cung cấp manh mối.

Tờ Phuket News đưa tin, cho biết phía cảnh sát vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào về quốc tịch của người đàn ông hoặc nguyên nhân tử vong.

Liên quan đến tin tức về việc đuối nước, cách đây ít ngày, một người phụ nữ tên là Jiraporn Onkhajorn đã báo cảnh sát Tha Chatchai về việc chị dâu của cô đã mất tích vào đầu ngày. Jiraporn phát hiện ra chiếc xe máy Honda Scoopy màu xanh của chị dâu cô, cùng với một đôi giày và một chiếc mũ bảo hiểm, bị bỏ lại trên bãi biển Sai Kaew vào khoảng 1 giờ chiều ngày 1 tháng 10.

Đến 5 giờ 40 phút chiều, cảnh sát nhận được báo cáo về một thi thể trôi nổi trên mặt nước cách đó vài km, gần Wat Tha ChatChai, nằm cạnh Cầu Srisoonthorn nối với hòn đảo.

Các nhân viên cứu hộ từ Quỹ Kusoldharm đã vớt được thi thể. Người chết là một phụ nữ Thái Lan khoảng 50 tuổi, mặc áo sơ mi màu cam-kem và quần dài màu đen. Các cuộc khám nghiệm ban đầu cho thấy không có dấu hiệu thương tích do chống cự hay giằng co.

Jiraporn đã đến hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát và xác nhận thi thể thực sự là chị dâu mất tích của cô. Sau đó, cảnh sát đã chuyển thi thể đến bệnh viện Thalang để khám nghiệm thêm nhằm xác định nguyên nhân tử vong, theo The Phuket News đưa tin.

Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, suy đoán ban đầu có thể là do đuối nước vì tình trạng thi thể không có dấu hiệu gì bất ổn.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nhan-vien-khach-san-ta-hoa-phat-hien-vat-the-la-troi-noi-tren-bien-202410112135174385.html