Phát hiện vương quốc bí ẩn hơn 3.000 năm tuổi

Một người nông dân ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ tình cờ tìm thấy một hòn đá lớn với những dòng chữ bí ẩn. Viên đá tiết lộ câu chuyện về một nền văn minh cổ đại đã mất, có thể từng đánh bại vương quốc Phrygia của vua Midas vào cuối thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, theo những phát hiện mới của các nhà khoa học.

Viên đá tiết lộ câu chuyện về một nền văn minh cổ đại đã mất.

Viên đá tiết lộ câu chuyện về một nền văn minh cổ đại đã mất.

Vài tháng sau khi phát hiện ra hòn đá, người nông dân đã cho các nhà khảo cổ địa phương biết đến sự tồn tại của nó.

“Chúng tôi ngay lập tức thấy rằng thứ này thực sự cổ xưa và nhận ra dòng chữ cổ được viết bằng: Luwian, ngôn ngữ được sử dụng trong thời đại đồ đồng và sắt trong khu vực”, James Osborne, một nhà khảo cổ học tại Đại học Chicago cho biết.

Với một chiếc máy kéo, người nông dân đã giúp các nhà khảo cổ kéo khối đá nặng ra khỏi vị trí nó được phát hiện.

Tấm bia đá được bao phủ bằng chữ tượng hình viết bằng ngôn ngữ Luwian, một trong những ngôn ngữ Ấn - Âu cổ hơn, theo tuyên bố. Ngôn ngữ viết được tạo thành từ các biểu tượng chữ tượng hình có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ cổ đại, được đọc theo trình tự xen kẽ từ phải sang trái và trái sang phải.

Dòng chữ đề cập đến một vị vua tên là Hartapu và Karahoyuk có thể là thành phố thủ đô của ông.

Làm việc theo Dự án Khảo sát khảo cổ khu vực Konya, Trợ lý Giáo sư James Ostern thuộc Viện Phương Đông và các sinh viên Đại học Chicago cho biết: Chúng tôi đã có những thông tin mới về Trung Đông thời đại đồ sắt. Hòn đá kể câu chuyện về một vương quốc cổ đại đã đánh bại Phrygia, được cai trị bởi vua Midas. Theo thần thoại Hy Lạp, Midas là vị vua biến mọi thứ ông chạm vào thành vàng.

Vương quốc bị mất tích có khả năng tồn tại giữa thế kỷ thứ chín và thứ bảy trước Công nguyên và ở thời điểm đỉnh cao, nó có khả năng bao phủ khoảng 300 mẫu Anh (120 ha). Mặc dù, nghe có vẻ nhỏ bé so với các thành phố hiện đại, nhưng thời điểm đó, nó thực sự là một trong những khu định cư lớn nhất tồn tại ở Thổ Nhĩ Kỳ cổ đại.

Tên của vương quốc này không được biết rõ, nhưng thành phố thủ đô của nó có thể nằm ở nơi hiện là địa điểm khảo cổ của Turkmen-Karahoyuk.

Dự án Khảo sát khảo cổ khu vực Konya đã xác định khu định cư này là một địa điểm khảo cổ lớn vào năm 2017. Ostern và các đồng nghiệp của ông đã khai quật ở đó vào thời điểm phát hiện ra hòn đá.

Dòng chữ cổ này không phải là đề cập đầu tiên về vua Hartapu. Chỉ cách đó không tới 10 dặm (16 km) về phía Nam, các nhà khảo cổ trước đó đã phát hiện chữ tượng hình trên một ngọn núi lửa đề cập về vua Hartapu. Bản khắc đó không tiết lộ ông là ai hay ông cai trị vương quốc nào, theo tuyên bố từ các nhà khoa học.

Theo Livescience

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/phat-hien-vuong-quoc-bi-an-hon-3000-nam-tuoi-4069340-b.html