Phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ

Từ chiến trường trở về, mang trong mình nhiều vết thương chiến tranh, nay tuổi cao, sức yếu nhưng các cựu chiến binh (CCB) vẫn luôn cố gắng cống hiến theo khả năng của mình. Người thì nỗ lực phát triển kinh tế, người tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện nhân đạo… Đó là những phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ đã và đang được các CCB ở huyện biên giới Lộc Ninh gìn giữ và phát huy.

Nghĩa tình đồng đội

Năm nay 82 tuổi nhưng CCB Nguyễn Xuân Nghiêm ở khu phố Ninh Phú, thị trấn Lộc Ninh vẫn luôn miệt mài tìm kiếm nguồn tài trợ để hỗ trợ hội viên CCB khó khăn về nhà ở. Ông Nghiêm cho biết, mặc dù kinh tế gia đình không giàu có nhưng nhìn thấy nhiều đồng chí, đồng đội còn khó khăn, bản thân không thể cầm lòng. Vì vậy, hơn 10 năm qua, bằng các mối quan hệ, ông đã xin khắp nơi hỗ trợ xây được 16 căn nhà nghĩa tình đồng đội với tổng gần 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, ông còn giúp đỡ các gia đình hoàn cảnh khó khăn ở địa phương bằng những món quà thiết thực, ý nghĩa.

Ngoài vận động tiền xây nhà cho hội viên, CCB Nguyễn Xuân Nghiêm (bìa phải)còn quan tâm, giúp đỡ gia đình hoàn cảnh khó khăn ở địa phương

Ngoài vận động tiền xây nhà cho hội viên, CCB Nguyễn Xuân Nghiêm (bìa phải)còn quan tâm, giúp đỡ gia đình hoàn cảnh khó khăn ở địa phương

Căn nhà khang trang của gia đình ông Trịnh Công Phước (bìa phải) được CCB Nguyễn Xuân Nghiêm (bìa trái) vận động xây tặng

Căn nhà khang trang của gia đình ông Trịnh Công Phước (bìa phải) được CCB Nguyễn Xuân Nghiêm (bìa trái) vận động xây tặng

Ông Nghiêm chia sẻ: “Tôi luôn luôn nghĩ đến đồng đội, bởi còn rất nhiều người hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, tôi đã tận dụng tất cả mối quan hệ để hỗ trợ đồng chí, đồng đội có được căn nhà khang trang. Tôi nghĩ đây cũng là trách nhiệm của mình, trách nhiệm của một người lính còn sống sót từ chiến trường trở về”.

Với tinh thần nghĩa tình đồng chí, đồng đội, thời gian qua, các cấp hội CCB huyện Lộc Ninh luôn quan tâm chăm lo, hỗ trợ hội viên khó khăn. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp hội đã vận động xây dựng 7 căn nhà nghĩa tình CCB, nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên khó khăn với tổng trị giá 570 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ hội viên khó khăn với nhiều hình thức như: Trao tặng quà, sổ tiết kiệm, góp vốn xoay vòng hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất… với tổng gần 60 triệu đồng.

CCB Trịnh Công Phước ở khu phố Ninh Phước, thị trấn Lộc Ninh cho biết: “Gia đình tôi khó khăn, nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp hội, đồng chí, đồng đội mà gia đình tôi có nhà ở khang trang như hiện nay. Dù khó khăn nhưng tôi cảm thấy ấm lòng, đầy tình cảm, nghĩa tình đồng đội”.

Vượt khó vươn lên

Trở về từ chiến trường, mang nhiều vết thương chiến tranh trên cơ thể nhưng thương binh 2/4 Nguyễn Văn Thọ ở ấp 2, xã Lộc Điền vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên. Kinh tế gia đình khó khăn, nén nỗi đau thể xác, ông luôn miệt mài lao động, tích cóp vốn. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, từ vài sào đất ban đầu, ông dành dụm mua thêm được 1 ha rồi lên đến 10 ha đất sản xuất. Sau 10 năm vất vả làm lụng, kinh tế gia đình ông đến nay đã khá hơn.

Dù phải chịu nhiều nỗi đau thể xác, với bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, CCB Nguyễn Văn Thọ đã vượt qua tất cả để xây dựng kinh tế gia đình trở nên giàu có

Dù phải chịu nhiều nỗi đau thể xác, với bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, CCB Nguyễn Văn Thọ đã vượt qua tất cả để xây dựng kinh tế gia đình trở nên giàu có

Năm 2004, cùng với sản xuất nông nghiệp, ông Thọ còn mở thêm đại lý kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Sau nhiều năm miệt mài lao động sản xuất, kinh doanh đã đem lại cho gia đình ông thu nhập 600 triệu đồng/năm, đồng thời giải quyết việc làm ổn định cho 7 lao động địa phương. Ông còn tham gia các hoạt động từ thiện xã hội tại địa phương với khoảng 50 triệu đồng/năm.

Ông Thọ cho biết: “Khi bị thương, tôi được phục viên về quê, nhưng lâu lâu vết thương lại tái phát đau dữ lắm, phải thường xuyên uống thuốc giảm đau. Tuy nhiên, tôi nghĩ, chiến trường ác liệt như thế mình còn không sợ thì những cơn đau vậy cớ gì phải nản lòng. Vì vậy, hai vợ chồng luôn động viên nhau vượt qua khó khăn, xây dựng kinh tế gia đình ngày một phát triển”.

CCB nói chung và CCB huyện Lộc Ninh nói riêng với bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, họ đã nỗ lực vượt qua chính mình để xây dựng cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn. Toàn huyện Lộc Ninh hiện có 2.755 hộ hội viên CCB, trong đó số hộ có mức sống khá, giàu chiếm hơn 46%, mức sống trung bình 52,78% và số hộ nghèo, cận nghèo chỉ còn 1,13%.

Dù tuổi cao, sức yếu nhưng các CCB luôn gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và phong trào thi đua yêu nước, từ thiện xã hội. Trong tổng số gần 3.000 hội viên CCB, có 513 người là đảng viên đang tham gia công tác Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp.

“Chúng tôi rất tự hào, bởi hội viên CCB vẫn luôn gìn giữ và phát huy tốt phẩm chất người lính Cụ Hồ. Ai cũng có ý chí, nghị lực vươn lên, không chỉ vậy, tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa tình đồng đội, giúp nhau vượt khó cũng được các CCB triển khai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Ngoài ra, hội viên CCB còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do cấp trên và địa phương phát động”.

Chủ tịch Hội CCB huyện Lộc Ninh LÊ HOÀNG YẾN

Có thể nói, dù ở bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, thời chiến hay thời bình, bản lĩnh người lính Cụ Hồ vẫn luôn được các CCB gìn giữ và phát huy. Nó không chỉ giúp các CCB nâng cao đời sống, đó còn là hình ảnh đẹp, tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Văn Đoàn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/65/161753/phat-huy-pham-chat-nguoi-linh-cu-ho