Phát huy truyền thống, xứng danh đơn vị hai lần Anh hùng LLVT Nhân dân
Trong ký ức của người dân các xã Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân hay Mường Pồn, hình ảnh những người lính Trung đoàn 82 (Sư đoàn 355) băng rừng, vượt suối giữa mưa lũ dữ dội để cứu dân, dựng lại nhà cửa sau thiên tai đã trở thành biểu tượng đẹp về tình quân dân nơi vùng cao Tây Bắc. Giữa dòng nước xiết, giữa những bản làng bị chia cắt, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn không quản hiểm nguy, ngày đêm bám địa bàn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và tình cảm gắn bó máu thịt với nhân dân ấy chính là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang được hun đúc suốt 53 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trung đoàn 2 lần anh hùng LLVT Nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 355 chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành Đảng bộ Trung đoàn 82 nhiệm kỳ 2025-2030.
Trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng Năm lịch sử; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và hướng về Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 càng thêm tự hào kỷ niệm 53 năm Ngày truyền thống đơn vị (19/5/1973 – 19/5/2026).
Những năm tháng làm nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Lào
Ngày 19/5/1973, tại Mường Buồm, huyện Nậm Bạc, tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Trung đoàn 82 được thành lập, mang trên mình sứ mệnh quốc tế cao cả. Suốt 14 năm làm nhiệm vụ quốc tế (1973-1976 và 1978-1988), cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã kề vai sát cánh cùng quân và dân các bộ tộc Lào anh em chiến đấu bảo vệ vùng giải phóng, xây dựng lực lượng cách mạng.
Giữa núi rừng biên giới hiểm trở, điều kiện chiến đấu vô cùng gian khổ, thiếu thốn, biết bao cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Những cuộc hành quân xuyên rừng sâu, những đêm bám chốt giữa mưa bom, sốt rét và thiếu thốn đã tôi luyện nên bản lĩnh, ý chí kiên cường và phẩm chất cao đẹp của người lính Trung đoàn 82.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế.
Bằng tinh thần chiến đấu quả cảm và lòng trung thành son sắt với lý tưởng cách mạng, Trung đoàn đã góp phần bảo vệ vững chắc vùng giải phóng, xây dựng lực lượng cách mạng Lào ngày càng trưởng thành; đồng thời góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Năm 1988, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế, Trung đoàn 82 trở về nước, đứng chân trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới phía Tây của Tổ quốc và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ.
Trải qua 53 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những chiến công và thành tích vẻ vang của đơn vị đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nước bạn Lào ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; 8 Huân chương Quân công cùng hàng trăm Huân chương Chiến công các hạng và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” nơi miền Tây Bắc khó khăn, gian khổ
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn 82 còn luôn là lực lượng xung kích trong công tác dân vận, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Tây Bắc.
Trong đợt mưa lũ lớn xảy ra trên địa bàn các xã Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Mường Pồn, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã khẩn trương cơ động đến các khu vực bị cô lập. Không quản ngày đêm, cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp nhân dân di dời tài sản, dọn bùn đất, dựng lại nhà cửa, khơi thông nhiều tuyến đường bị sạt lở. Có những ngày liên tục bám bản, ăn lán, ngủ rừng để giúp nhân dân ổn định cuộc sống. Hình ảnh người lính sẻ chia từng bữa cơm, từng can nước với bà con vùng lũ đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân các dân tộc Tây Bắc, góp phần tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.
Binh nhất Lường Thành Công, Chiến sĩ Trung đội 6, Đại đội 10, Tiểu đoàn 3 chia sẻ: “Được học tập, rèn luyện trong môi trường giàu truyền thống của Trung đoàn 82 là niềm vinh dự lớn đối với chúng tôi. Truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh luôn là động lực để cán bộ, chiến sĩ trẻ không ngừng nỗ lực, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
Phát huy truyền thống 53 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 82 xác định tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, Trung đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, tham gia hiệu quả các phong trào giúp nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; giữ vững và phát huy hình ảnh tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.
53 năm đã qua, truyền thống vẻ vang của Trung đoàn 82 vẫn tiếp tục được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay gìn giữ và phát huy trên từng thao trường, bãi tập và trong từng nhiệm vụ giúp dân nơi vùng cao Tây Bắc. Đó chính là ngọn lửa truyền thống được trao truyền liên tục, trở thành động lực để đơn vị vững bước tiến lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới.











