Phạt nặng mới chừa

- Một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ bự và một nhà băng có tiếng ở xứ mình vừa cùng quyết định ngừng quan hệ đối tác phân phối bảo hiểm độc quyền. Mối quan hệ này đã tồn tại hơn 10 năm. “Chơi thân” dài vậy, mắc gì phải ngưng?

- Đâu phải ai muốn làm gì thì làm. Luật hiện hành nghiêm cấm việc các ngân hàng bán bảo hiểm liên kết đầu tư. Trong một thị trường đàng hoàng, chuyện nào phải ra chuyện đó. Suốt nhiều năm, khách hàng vay vốn nhà băng bị ép mua bảo hiểm nhân thọ kiểu “bia kèm đậu phộng”. Luật cấm là phải dừng.

- Nhưng trên thực tế, những hành vi bị cấm đó vẫn có thể diễn ra theo cách kín đáo hơn?

- Chắc là vẫn có. Lý do nằm ở lợi nhuận dễ dàng. Trong những năm quan hệ nồng ấm, chuyện làm đại lý bảo hiểm nhân thọ đã mang lại cho các nhà băng thương mại hàng trăm ngàn tỷ đồng doanh thu. Bên này được thì bên kia mất. Nhiều ngàn khách hàng từng bị nhà băng ép, buộc phải mua bảo hiểm mới được vay vốn. Khi luật đã có hiệu lực, nhà băng vẫn có thể bán… “đậu phộng kèm bia”. Cách dễ xảy ra là họ dụ người vay vốn mua bảo hiểm để được hưởng lãi suất ưu đãi.

- Những thứ gian manh không dễ biến mất, do mối lợi kiếm được. Khi người tiêu dùng được bảo vệ, thị trường mới ổn. Để thực thi nghiêm luật pháp, ai vi phạm phải bị phạt thật nặng mới chừa.

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/phat-nang-moi-chua-post762742.html