Phê ma túy, nam thanh niên vô cớ đâm chết người
Trong cơn phê ma túy, Nguyễn Văn Đông Khánh đâm chết người chỉ vì câu nói thoáng bên tai: 'Ra đây, ra đây'.
Ngày 12/3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đông Khánh (SN 2000, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) mức án chung thân về tội “Giết người”, bị cáo Võ Nguyễn Quang Vũ (SN 1986, trú TP Tam Kỳ) 9 năm tù về 2 tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Che giấu tội phạm”; bị cáo Võ Thanh Hận (SN 1990, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) 7 năm tù về tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo Khánh, Vũ và Hận (từ trái sang).
Theo nội dung cáo trạng, chiều 22/7/2024, Hận đi xe máy đến nhà Vũ ở phường An Xuân (TP Tam Kỳ). Lúc này, Khánh cũng đang ở đây chơi. Sau đó, Vũ hỏi Hận: “Có tiền không làm xí?” thì Hận hiểu là Vũ rủ chung tiền để mua ma túy sử dụng nên thống nhất mỗi người góp 100.000 đồng.
Khi nhận được ma túy, Vũ lấy ra bộ dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy. Khoảng 20h45 cùng ngày, do chơi ma túy chưa đủ “phê” nên Khánh tiếp tục lấy ma túy đá mua từ trước mang ra đường luồng nhà Vũ sử dụng một mình. Sau khi phê ma túy, Khánh bị ảo giác và nghe tiếng của một người đàn ông nói bên tai “Ra đây, ra đây” nên lấy 1 con dao Thái Lan dài khoảng 20cm bỏ vào túi quần đi ra trước nhà.
Sau đó, Khánh đi bộ theo đường bêtông khoảng 40m thì thấy anh H.B.H. (SN 1980, trú TP Tam Kỳ) đang dừng xe máy. Thấy vậy, Khánh rút dao đâm trúng vào cổ, ngực, vai anh H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Thấy anh H. nằm bất động, Khánh lái xe máy về phòng trọ của bạn ở quận Hải Châu lẩn trốn.
Sau khi Khánh rời đi, lo sợ Khánh sẽ bị công an phát hiện nên Vũ lau vết máu của Khánh làm rơi vãi trong nhà, giấu chiếc điện thoại của Khánh và bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá vào trong hộc tủ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Nam xác định thủ phạm gây án chính là Khánh. Ngày 23/7/2024, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp cận bắt giữ, di lý Khánh về Quảng Nam để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/phe-ma-tuy-nam-thanh-nien-vo-co-dam-chet-nguoi-ar931247.html